Loving Karma - Gieo mầm yêu thương: Thông điệp sâu sắc về giáo dục và lòng từ bi

Bộ phim tài liệu Loving Karma (tạm dịch: Gieo mầm yêu thương) vừa có buổi chiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 12-3 với sự hiện diện của đạo diễn và nhà làm phim tài liệu người Anh Johnny Burke.

Đạo diễn Johnny Burke (giữa) giao lưu trong buổi chiếu phim ngày 12-3. Ảnh: Minh Hòa

Đạo diễn Johnny Burke (giữa) giao lưu trong buổi chiếu phim ngày 12-3. Ảnh: Minh Hòa

Giá trị của từ bi bác ái

Loving Karma - Gieo mầm yêu thương là phần tiếp theo của bộ phim đầy xúc động đoạt Giải Emmy cho phim tài liệu xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng quốc tế khác Tashi và vị sư (Tashi and the Monk - 2014), tiếp tục gửi đến khán giả thông điệp nhân văn sâu sắc về lòng từ bi bác ái, sự quan tâm lẫn nhau giữa con người, hướng tới một đời sống chất lượng cao và thịnh vượng bền vững.

Ở phim Tashi và vị sư, Johnny Burke giới thiệu đến thế giới về cô bé Tashi Drolma (5 tuổi) đầy tổn thương, sống trong cộng đồng Jhamtse Gatsal (Khu vườn của tình thương và lòng trắc ẩn) giữa dãy núi Himalaya. Với Loving Karma, vị đạo diễn người Anh tái hiện câu chuyện gốc và phản ánh quá trình 12 năm trưởng thành của Tashi, từ một cô bé nổi loạn “khó trị” được giáo dục tốt, trở thành người sống có ích nhờ được sự chăm sóc vô điều kiện của người thầy - cựu tu sĩ Lobsang Phuntsok (từng đến Việt Nam giao lưu trước Tết Bính Ngọ).

Cảnh trong phim tài liệu Loving Karma.

Cảnh trong phim tài liệu Loving Karma.

Tashi giờ đây cũng trở thành người chị chăm sóc cho 2 cậu bé là thành viên mới nhất của cộng đồng Jhamtse Gatsal. Bộ phim mang đến hình ảnh cảm động về tình yêu thương và vai trò to lớn của các giáo viên, trường học và nền giáo dục nói chung, minh chứng cho sức mạnh của lòng trắc ẩn và chữa lành những tổn thương thế hệ - nhất là những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi vì gia đình quá nghèo khó cần được học cách sống và đối diện với cuộc đời. Tác phẩm cho thấy mỗi người bình thường trong chúng ta đều có sức mạnh tích cực, đóng góp vào sự thay đổi tốt đẹp hơn của cộng đồng.

Di sản cho tương lai

Buổi chiếu nằm trong Dự án Living Heritage - Di sản cho tương lai tôn vinh những giá trị sống đích thực của nhiều thế hệ người Việt Nam trên khắp thế giới, với phần giao lưu giữa đạo diễn Johnny Burke, đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã mở rộng bài học cuộc sống về khái niệm lòng trắc ẩn (loving kindness) - một liệu pháp minh triết cho tâm hồn để mỗi người có thể chọn phương cách sống tử tế, tự tin, an nhiên tự tại, tạo ra những mối quan hệ tin cậy.

“Lòng trắc ẩn hay tâm từ ái có thể được xem như một dạng “tài sản” của con người bên cạnh trí tuệ, tri thức, các mối quan hệ, thời gian… mang lại những lợi ích thiết thực góp phần vào cuộc sống thịnh vượng và viên mãn của mỗi chúng ta”.

Đạo diễn JOHNNY BURKE (Anh)

Bộ phim Loving Karma - Gieo mầm yêu thương mở ra góc nhìn về hành trình nội tâm tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và giá trị sống lâu dài giữa những biến đổi không ngừng của thời đại. Bộ phim để lại cho khán giả câu hỏi: “Làm thế nào để chúng ta thực sự sống một cuộc đời trọn vẹn chứ không chỉ tồn tại qua ngày? Liệu chúng ta cần vun đắp sự tử tế “cho đi” và lòng trắc ẩn để “phúc lộc tự thành”, gặt hái thành công với giá trị riêng của mình”.

Bà Lưu Bảo Hương, đại diện Dự án Di sản cho tương lai cho biết: “Sau khi xem phim Loving Karma, trong thế giới đang có nhiều biến động, bộ phim như ngọn gió mát lành thổi đến tâm hồn người xem, động viên và giúp họ thêm vững tin rằng lòng trắc ẩn và tình yêu thương sẽ giúp mỗi chúng ta tìm thấy sự cân bằng, bình yên trong suy nghĩ mà còn thôi thúc góp phần chung tay tạo nên những giá trị cao đẹp, thịnh vượng cho cộng đồng xã hội mình đang sống”.

Được biết, Loving Karma sau khi trình chiếu tại Việt Nam sẽ bắt đầu tham dự các liên hoan phim quốc tế trong năm nay.

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202603/loving-karma-gieo-mam-yeu-thuong-thong-diep-sau-sac-ve-giao-duc-va-long-tu-bi-24a3430/