Lữ đoàn Xe tăng 409: Biến đất dốc sỏi đá thành nông trại xanh

Giữa một vùng đất khó với những dốc đồi và sỏi đá tưởng chừng chỉ thích hợp làm thao trường. Nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 đã biến nơi ấy thành trang trại xanh tươi với những luống rau thẳng tắp và ao đầy cá.

"Trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi"

Khu vực tăng gia sản xuất của Lữ đoàn 409 trong những ngày cuối tháng 8 rộn rã tiếng cười nói của các chiến sĩ đang lao động. Trên những quả đồi, dưới các thung lũng, đâu đâu cũng thấy bóng áo xanh bộ đội miệt mài làm đất, chăm rau, cho cá ăn. Những mảnh vườn nhỏ lẻ, manh mún ngày nào giờ được quy hoạch bài bản, khoa học đến bất ngờ.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 tích cực tăng gia sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 tích cực tăng gia sản xuất.

Các luống rau được chia vuông vức, thẳng hàng; mỗi khu vực đều có biển bảng ghi rõ chủng loại, thời vụ gieo trồng và đơn vị phụ trách. Hệ thống tưới tiêu tự động được lắp đặt hợp lý, bảo đảm cung cấp đủ nước cho cây trồng, kể cả trên đồi cao. Mô hình “vườn - ao - chuồng - giàn” được triển khai đồng bộ, cung cấp một phần thực phẩm quan trọng cho các bếp ăn của đơn vị.

Đặc biệt, Lữ đoàn áp dụng triệt để phương thức sản xuất gối vụ và xen canh hợp lý. Cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Văn Cương, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật đã xây dựng lịch gieo trồng chi tiết, khoa học để quanh năm đơn vị có đủ rau xanh, củ, quả phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Những giàn mướp, đỗ đũa, dưa chuột trĩu quả; ao cá rộng với đàn cá bơi lội; chuồng trại gia súc, gia cầm sạch sẽ… tất cả tạo nên một bức tranh nông trại xanh, sạch, đẹp trên vùng đất khô cằn.

Để có được kết quả đó, vào mỗi buổi chiều sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ lại tay cuốc, tay xẻng hăng say xuống ruộng vườn xới đất, trồng rau, ghép giàn, chăm sóc đàn vật nuôi. Chiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Pháo thủ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Được tăng gia sản xuất cùng đồng đội để cải thiện bữa ăn, tôi thấy rất vui. Không chỉ thư giãn sau giờ huấn luyện, tôi còn học được kiến thức, kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi, để khi rời quân ngũ có thể giúp gia đình phát triển kinh tế. Nhờ tăng gia, cán bộ, chiến sĩ hiểu nhau hơn, đoàn kết gắn bó và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cùng với màu xanh tươi của cây trồng, hiệu quả kinh tế từ công tác tăng gia sản xuất được đo bằng những con số ấn tượng. Sau nhiều năm cải tạo, Lữ đoàn đã biến hơn 11,2 nghìn m² đất đồi núi khô cằn thành đất canh tác màu mỡ, bao gồm hệ thống vườn rau, giàn cây leo, vườn cây ăn quả với các loại như vải, nhãn, bưởi và cả những rừng cây lấy gỗ phủ xanh đất trống đồi trọc. Trên diện tích mặt nước 70 nghìn m² ao hồ tự nhiên và nhân tạo, đơn vị đã thả gần 40 nghìn con cá giống theo mô hình bán công nghiệp, cho năng suất cao. Đàn vật nuôi duy trì ổn định với quy mô 120 con trâu, bò, dê; 250 con lợn thịt và 2 nghìn con gia cầm.

Bội thu trên đất khô cằn

Với mô hình “vườn - ao - chuồng - giàn”, 6 tháng đầu năm 2025, Lữ đoàn đã thu hoạch hơn 40 tấn rau, củ, quả các loại; 15,2 tấn thịt lợn hơi; 7,7 tấn cá tươi. Kết quả này giúp Lữ đoàn không những tự túc 100% nhu cầu rau xanh mà còn đáp ứng đủ thịt lợn với giá thành rẻ hơn thị trường, tiết kiệm đáng kể ngân sách. Đơn vị còn phát triển các tổ chế biến thực phẩm tại chỗ như làm đậu phụ, giò, chả… vừa đa dạng hóa bữa ăn, vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Câu nói “trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi” đúc kết một cách chân thực quá trình lao động sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409. Đất đai nơi đây vốn không ưu ái cho nông nghiệp. Để có màu xanh như hôm nay, mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi và trí tuệ của người lính. Họ phải cải tạo đất, nhặt từng hòn sỏi, đập vụn từng tảng đá, rồi mang đất màu từ nơi khác về để tạo luống trồng rau. Với nuôi cá, họ tận dụng các khe đồi, nạo vét, xây kè ao, lựa chọn giống cá phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu bán sơn địa. Mỗi giải pháp kỹ thuật, từ tưới nhỏ giọt cho rau trên đồi đến thức ăn cho cá, đều là kết quả của sự học hỏi, thử nghiệm và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn.

Đại tá Đào Văn Chung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Xe tăng 409 cho biết: “Quá trình tổ chức thực hiện, đơn vị chú trọng gắn với các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đặc biệt, chúng tôi phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo. Nhờ đó, công tác tăng gia sản xuất của Lữ đoàn mang lại hiệu quả tích cực”.

Nhờ tích cực tăng gia sản xuất, bộ đội có bữa ăn tươi ngon, đa dạng, bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhiều năm qua, tỷ lệ quân số khỏe của Lữ đoàn luôn duy trì từ 98,6% trở lên, không xảy ra dịch bệnh hay mất an toàn thực phẩm. Nguồn kinh phí tiết kiệm được từ việc tự cung cấp thực phẩm được tái đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Qua đó, góp phần xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Hình ảnh những người lính xe tăng “trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi” tại Lữ đoàn 409 là biểu tượng sinh động về ý chí kiên cường, bản lĩnh sáng tạo và tinh thần tự lực, tự cường. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/lu-doan-xe-tang-409-bien-dat-doc-soi-da-thanh-nong-trai-xanh-postid424953.bbg