Lũ lớn cuốn trôi người dân ở Lạng Sơn

Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể người đàn ông 37 tuổi ở sông Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Gia, sự việc xảy ra vào khoảng 16h45 phút ngày 3/7, khi ông Hoàng Văn A. (SN 1987), trú tại thôn Khuổi Cọ, xã Yên Lỗ trên đường về nhà qua sông Yên Lỗ, rộng hơn 50m bằng bè mảng, không may trượt chân ngã xuống sông nên bị nước cuốn mất tích.

Thời điểm đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn liên tục kéo dài nên nước sông Yên Lỗ dâng cao, dòng chảy mạnh xiết.

Đoạn sông Yên Lỗ- nơi ông A gặp nạn.

Đoạn sông Yên Lỗ- nơi ông A gặp nạn.

Lực lượng chức năng tổ chức tổ, đội trắng đêm tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức tổ, đội trắng đêm tìm kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng người dân phối hợp tìm kiếm người mất tích. Đến trưa ngày 5/7, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đã tìm được thi thể ông Hoàng Văn A đã được tìm thấy ở đoạn sông sâu, cách vị trí người gặp nạn khoảng 50m.

Chính quyền và ngành chức năng khuyến cáo: Đoạn qua sông Yên Lỗ ở khu vực này chưa có cầu bê tông nên người dân địa phương đã bắc một cây cầu tre và sử dụng bè mảng để qua lại giữa các thôn hai bên sông. Khi gặp trời mưa to, lũ lớn rất nguy hiểm, người dân tuyệt đối không qua sông để tránh những tai nạn có thể xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu, đối với các khu vực ngầm tràn bị ngập, đường bị sạt lở, chính quyền địa phương phải lắp đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh giữ không cho các phương tiện và người dân qua lại trong những ngày mưa to kéo dài.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lu-lon-cuon-troi-nguoi-dan-o-lang-son-post1652301.tpo