Lũ lụt tàn phá các hòn đảo du lịch nổi tiếng tại Hy Lạp
Theo giới chức Hy Lạp, ngày 31/3, các đảo du lịch nổi tiếng Paros và Mykonos của nước này đã phải hứng chịu trận mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng, làm ngập đường phố và buộc chính quyền phải đóng cửa trường học vào ngày 1/4 để đảm bảo an toàn.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Karditsa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ông Costas Bizas, thị trưởng Paros, cho biết trận lũ nghiêm trọng đã khiến một con sông nhỏ ở làng chài Naoussa tràn bờ, cuốn trôi gần 40 phương tiện, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Ông Bizas cho biết chính quyền địa phương đang cần thêm máy móc để hỗ trợ công tác dọn dẹp đường phố bị hư hại sau trận mưa.
Trong khi đó, tại Mykonos, mưa đá phủ trắng nhiều khu vực đồng cỏ, khiến tình trạng thời tiết trở nên nguy hiểm hơn. Cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp đã phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân ở trong nhà khi cơn bão tiếp tục di chuyển đến các đảo Chios, Samos và Ikaria.
Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hy Lạp (EMY), mưa lớn kèm theo gió giật lên tới 74 km/giờ có thể kéo dài đến hết ngày 1/4. Trường học trên nhiều hòn đảo, như Paros, Mykonos, Rhodes, Kos, Kalymnos, Symi và Tilos, đã phải đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Rất may là chưa ghi nhận thương vong nào.
Hy Lạp đã phải đối mặt với các đợt lũ lụt nghiêm trọng trong những năm gần đây, đặc biệt là trận mưa kỷ lục năm 2023, đã cướp đi sinh mạng của 17 người và tàn phá vùng nông nghiệp trung tâm Thessaly. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng cực đoan trên là do nước ấm lên, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tăng cao.