'Lũ ở dưới chân - Sách vẫn trên lưng'

'Lũ ở dưới chân - Sách vẫn trên lưng' là thông điệp mà thầy trò Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Hà Nội) lan tỏa tới thầy trò các trường học tại Văn Lăng (Thái Nguyên) - nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận lũ lụt nghiêm trọng do bão số 3 gây ra.

Thầy trò Thủ đô Hà Nội lên "thủ đô gió ngàn" Thái Nguyên sẻ chia, hỗ trợ thầy trò vùng lũ

Cậu học trò nhỏ bé Nguyễn Phúc Hưng (giữa), học sinh lớp 6E0, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đồng hành cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các anh chị học sinh vượt hàng trăm cây số từ Thủ đô Hà Nội tới Thái Nguyên để chia sẻ, ủng hộ các bạn học sinh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 Yagi.

Cậu học trò nhỏ bé Nguyễn Phúc Hưng (giữa), học sinh lớp 6E0, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đồng hành cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các anh chị học sinh vượt hàng trăm cây số từ Thủ đô Hà Nội tới Thái Nguyên để chia sẻ, ủng hộ các bạn học sinh vừa chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 Yagi.

Điểm đến của Nguyễn Phúc Hưng cùng các thầy cô giáo, các phụ huynh và các học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng - tại xã Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) - một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, tày, Nùng, Giáy... sinh sống.

Điểm đến của Nguyễn Phúc Hưng cùng các thầy cô giáo, các phụ huynh và các học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng - tại xã Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) - một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, tày, Nùng, Giáy... sinh sống.

Hàng nghìn học sinh các trường: Mầm non, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Văn Lăng và Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng trên địa bàn xã vùng cao Văn Lăng được nhận những món quà thiết thực phục vụ cho học tập và sinh hoạt.

Hàng nghìn học sinh các trường: Mầm non, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Văn Lăng và Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng trên địa bàn xã vùng cao Văn Lăng được nhận những món quà thiết thực phục vụ cho học tập và sinh hoạt.

Những món quà ý nghĩa được quyên góp từ Quỹ "Lũ ở dưới chân - Sách vẫn trên lưng" do Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn phát động các bạn học sinh, thầy cô, phụ huynh tham gia, chung tay ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập lụt.

Những món quà ý nghĩa được quyên góp từ Quỹ "Lũ ở dưới chân - Sách vẫn trên lưng" do Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn phát động các bạn học sinh, thầy cô, phụ huynh tham gia, chung tay ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ngập lụt.

Quà tặng gồm: sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, chăn, quạt treo tường, gạo, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu...

Quà tặng gồm: sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, chăn, quạt treo tường, gạo, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu...

Sau trận bão số 3 Yagi kinh hoàng càn quét tại các tỉnh Bắc Bộ gây lũ lụt nặng nề nhiều nơi, với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ, hỗ trợ học sinh vùng bị thiệt hại do bão lũ, Quỹ "Lũ ở dưới chân - Sách vẫn trên lưng" của thầy trò Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn chính thức phát động, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được nhiều hiện vật ủng hộ và hơn 400 triệu đồng. Số tiền đã được quy đổi thành 21.800 quyển vở, 9.535 bộ đồ dùng học tập, 200 chiếc chăn, 10 quạt treo tường, 2 tấn gạo cùng rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác để dành tặng cho các bạn học sinh khó khăn vùng lũ.

Những món quà dành tặng học sinh vùng lũ được thầy trò Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tiếp nhặn, gói ghém gọn gàng, các học sinh tranh thủ giờ giải lao tự giác, nhiệt tình phụ giúp thầy cô, đối với vật phẩm là quần áo hay chăn ủng hộ cũng,được các phụ huynh giúp giặt, là, gấp, ghi rõ size số cẩn thận, mong đẹp lòng người nhận.

Những món quà dành tặng học sinh vùng lũ được thầy trò Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tiếp nhặn, gói ghém gọn gàng, các học sinh tranh thủ giờ giải lao tự giác, nhiệt tình phụ giúp thầy cô, đối với vật phẩm là quần áo hay chăn ủng hộ cũng,được các phụ huynh giúp giặt, là, gấp, ghi rõ size số cẩn thận, mong đẹp lòng người nhận.

Niềm vui của các học sinh tại Văn Lăng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khi đón nhận quà tặng từ học sinh thủ đô Hà Nội.

Niềm vui của các học sinh tại Văn Lăng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khi đón nhận quà tặng từ học sinh thủ đô Hà Nội.

Trong bối cảnh cuộc sống của người dân xã vùng cao Văn Lăng còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau đợt lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản nặng nề cho bà con vùng lũ - thì những món quà của thầy, trò Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là nguồn hỗ trợ quý báu giúp các học sinh nơi đây an tâm tới trường. Được biết, toàn bộ số quà của thầy, trò Nhà trường được chia đều cho 1.390 học sinh toàn xã Văn Lăng.

Trong bối cảnh cuộc sống của người dân xã vùng cao Văn Lăng còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau đợt lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản nặng nề cho bà con vùng lũ - thì những món quà của thầy, trò Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là nguồn hỗ trợ quý báu giúp các học sinh nơi đây an tâm tới trường. Được biết, toàn bộ số quà của thầy, trò Nhà trường được chia đều cho 1.390 học sinh toàn xã Văn Lăng.

Sau bão lũ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng còn nhiều bộn bề do đang trong quá trình tu sửa hậu quả do cơn bão số 3 để lại. Theo chia sẻ của thầy cô giáo nơi đây, đợt bão lũ vừa qua khiến nhà trường bay mái tôn, cây đổ gãy, hệ thống điện hỏng, các cửa kính vỡ. May mắn nhà trường ở vị trí trên đỉnh núi cao nên cơ sở vật chất ít thiệt hại do lũ, tuy nhiên, thiệt hại nặng nề lại thuộc về gia đình các em học sinh và gia đình nhiều thầy cô giáo, rất nhiều nhà cửa người dân bị chìm trong nước lũ, đồ đạc bị ngập gây hư hỏng, bị lũ,cuốn trôi, trong đó có sách vở của các học sinh, cùng với hoa màu bị chết hỏng, những đồi cây trồng bị đổ gẫy tan hoang...

Sau bão lũ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng còn nhiều bộn bề do đang trong quá trình tu sửa hậu quả do cơn bão số 3 để lại. Theo chia sẻ của thầy cô giáo nơi đây, đợt bão lũ vừa qua khiến nhà trường bay mái tôn, cây đổ gãy, hệ thống điện hỏng, các cửa kính vỡ. May mắn nhà trường ở vị trí trên đỉnh núi cao nên cơ sở vật chất ít thiệt hại do lũ, tuy nhiên, thiệt hại nặng nề lại thuộc về gia đình các em học sinh và gia đình nhiều thầy cô giáo, rất nhiều nhà cửa người dân bị chìm trong nước lũ, đồ đạc bị ngập gây hư hỏng, bị lũ,cuốn trôi, trong đó có sách vở của các học sinh, cùng với hoa màu bị chết hỏng, những đồi cây trồng bị đổ gẫy tan hoang...

Bà Nguyễn Thị Nguyên – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng vui mừng khi các học trò của mình được nhận những món quà ý nghĩa phục vụ cho học tập cũng như sinh hoạt. Bà Nguyên cho biết, gần 90% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số (Mông, Dao, Tày, Nùng, Giáy…) nên gia đình các em vốn đã nhiều khó khăn lại càng thêm khó khăn sau lũ dữ. Bà Nguyên ví dụ trường hợp một học sinh lớp 2 của trường, gia đình có 5 con, trận lũ vừa qua gia đình bị cuốn mất hết tài sản, người mẹ đến gặp cô hỏi “nhà cô giáo còn gạo không, chia cho em 1 ít” - cô hiệu trưởng đã mang gạo vào tận gia đình em học sinh, phần nào giúp em và gia đình ấm bụng, sau lũ tiếp tục đến trường.

Bà Nguyễn Thị Nguyên – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng vui mừng khi các học trò của mình được nhận những món quà ý nghĩa phục vụ cho học tập cũng như sinh hoạt. Bà Nguyên cho biết, gần 90% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số (Mông, Dao, Tày, Nùng, Giáy…) nên gia đình các em vốn đã nhiều khó khăn lại càng thêm khó khăn sau lũ dữ. Bà Nguyên ví dụ trường hợp một học sinh lớp 2 của trường, gia đình có 5 con, trận lũ vừa qua gia đình bị cuốn mất hết tài sản, người mẹ đến gặp cô hỏi “nhà cô giáo còn gạo không, chia cho em 1 ít” - cô hiệu trưởng đã mang gạo vào tận gia đình em học sinh, phần nào giúp em và gia đình ấm bụng, sau lũ tiếp tục đến trường.

Hai mẹ con học sinh Dương Mạnh Tiến, lớp 6A Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng vui mừng đến trường nhận quà tặng, Tiến đeo chiếc balo mới trên vai, đưa bàn tay nhỏ "thả tim" thể hiện lời cảm ơn hồn nhiên, chân thành. Hoàn cảnh gia đình em Tiến nhiều khó khăn, 4 con đều đang đi học.

Hai mẹ con học sinh Dương Mạnh Tiến, lớp 6A Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Văn Lăng vui mừng đến trường nhận quà tặng, Tiến đeo chiếc balo mới trên vai, đưa bàn tay nhỏ "thả tim" thể hiện lời cảm ơn hồn nhiên, chân thành. Hoàn cảnh gia đình em Tiến nhiều khó khăn, 4 con đều đang đi học.

Kiều Anh, lớp 6B, nhà cách trường 12km, tự đạp xe đến trường để nhận quà, gia đình cô trò nhỏ này có 3 chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, nước lũ làm ướt hỏng hết đồ đạc trong nhà nên Kiều Anh rất phấn khởi khi được tặng đồ dùng học tập mới.

Kiều Anh, lớp 6B, nhà cách trường 12km, tự đạp xe đến trường để nhận quà, gia đình cô trò nhỏ này có 3 chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, nước lũ làm ướt hỏng hết đồ đạc trong nhà nên Kiều Anh rất phấn khởi khi được tặng đồ dùng học tập mới.

Ông Ngô Văn Tài (áo trắng) – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa khi chia sẻ về những khó khăn, mất mát của người dân cũng như học sinh nơi đây trong đợt lũ lụt vừa qua. Ông Tài vừa tham gia tìm kiếm, cứu nạn 2 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi mất tích trên địa bàn xã Văn Lăng.

Ông Ngô Văn Tài (áo trắng) – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa khi chia sẻ về những khó khăn, mất mát của người dân cũng như học sinh nơi đây trong đợt lũ lụt vừa qua. Ông Tài vừa tham gia tìm kiếm, cứu nạn 2 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi mất tích trên địa bàn xã Văn Lăng.

Nhìn các bạn học sinh Văn Lăng vui mừng nhận quà ủng hộ, Nguyễn Phúc Hưng bày tỏ: "Con đã lắng nghe, chứng kiến những khó khăn, thiệt thòi, mất mát của các bạn học sinh vùng cao Văn Lăng, các bạn ở đây thiệt thòi hơn con, các bạn không có điều kiện như con ở Hà Nội, con mong thật nhiều người chung tay ủng hộ, giúp đỡ các bạn nhiều hơn nữa, để các bạn được sống vui hơn, có điều kiện học tập tốt hơn".

Nhìn các bạn học sinh Văn Lăng vui mừng nhận quà ủng hộ, Nguyễn Phúc Hưng bày tỏ: "Con đã lắng nghe, chứng kiến những khó khăn, thiệt thòi, mất mát của các bạn học sinh vùng cao Văn Lăng, các bạn ở đây thiệt thòi hơn con, các bạn không có điều kiện như con ở Hà Nội, con mong thật nhiều người chung tay ủng hộ, giúp đỡ các bạn nhiều hơn nữa, để các bạn được sống vui hơn, có điều kiện học tập tốt hơn".

Mong muốn của Nguyễn Phúc Hưng cũng là mong muốn chung của nhiều học sinh trên khắp cả nước, trong đó có học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn dành cho những học sinh thiệt thòi bởi bão lũ. Theo lãnh đạo nhà trường, hiện Quỹ "Lũ ở dưới chân - Sách vẫn trên lưng" vẫn đang tiếp tục được thầy trò, phụ huynh nhà trường chung tay ủng hộ để tiếp tục gửi tới các học sinh chịu mất mát, thiệt thòi do thiên tai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn chia sẻ, thông qua hoạt động chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhà trường cũng mong muốn mang đến cho học sinh những trải nghiệm thiết thực nhất, để học sinh nắm được điều kiện học tập của chính mình, hiểu hơn về giá trị mà các em đang có, đồng thời, giáo dục cho học sinh nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, động viên, tiếp sức để đồng bào chịu thiệt thòi sớm vượt qua cơn hoạn nạn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn chia sẻ, thông qua hoạt động chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhà trường cũng mong muốn mang đến cho học sinh những trải nghiệm thiết thực nhất, để học sinh nắm được điều kiện học tập của chính mình, hiểu hơn về giá trị mà các em đang có, đồng thời, giáo dục cho học sinh nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, động viên, tiếp sức để đồng bào chịu thiệt thòi sớm vượt qua cơn hoạn nạn.

Một lá thư của học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ tới tay các bạn học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong chuyến đi thiện nguyện của nhà trường. Trong thư có đoạn: "Cùng chung tay làm lại từ hôm nay. Sau những đau thương bước lên phi thường"...

Một lá thư của học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ tới tay các bạn học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong chuyến đi thiện nguyện của nhà trường. Trong thư có đoạn: "Cùng chung tay làm lại từ hôm nay. Sau những đau thương bước lên phi thường"...

Trần Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/lu-o-duoi-chan-sach-van-tren-lung-17924092203090814.htm