Lừa tiền 'chạy án' rồi ... chạy trốn!

Sau khi lừa 'chạy án' và nhận hơn 300 triệu đồng, Ngô Trí Tú (1985, trú P. Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An) đã nhanh chân chạy trốn. Quá trình truy xét, xác minh, lực lượng CA đã bắt được Tú khi đang trốn tại TP Đà Nẵng.

Sau khi lừa "chạy án" và nhận hơn 300 triệu đồng, Ngô Trí Tú (1985, trú P. Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An) đã nhanh chân chạy trốn. Quá trình truy xét, xác minh, lực lượng CA đã bắt được Tú khi đang trốn tại TP Đà Nẵng.

Đối tượng Ngô Trí Tú.

Đối tượng Ngô Trí Tú.

Ngô Trí Tú đi đâu, gặp ai cũng khoe khoang rằng có khả năng “chạy án”. Chính vì vậy, khi trót “dính” vào vòng lao lý, nhiều người đã cả tin chỉ cần “đút” cho Tú một khoản tiền để có thể “lo lót” chạy thoát tội.

Cuối tháng 8-2018, con trai chị H.T.T (trú Nghệ An) bị CATP Vinh (Nghệ An) bắt về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Thông qua sự giới thiệu của một số người và tin Ngô Trí Tú có khả năng “chạy án” nên chị T. “đánh liều” đến đặt vấn đề nhờ Tú giúp đỡ. Dẫu biết mình không thể làm được việc này nhưng Tú vẫn gật đầu đồng ý và đưa chị T. đến gặp một cán bộ CATP Vinh đang thụ lý điều tra vụ án này. Tại đây, Tú nói chị T. đưa cho người cán bộ điều tra này 7 triệu đồng chi phí cho việc “chạy án”. Tuy nhiên, người cán bộ CA này đã giải thích cặn kẽ cho chị T. hiểu, đồng thời cương quyết từ chối, yêu cầu cả hai đi về.

Về phần chị T., mặc dù đã được giải thích cặn kẽ là không thể chạy chọt cho con trai nhưng vì lo lắng con mình sẽ bị mức án cao nên chị T. vẫn tiếp tục hy vọng việc đút lót tiền cho Tú để lo lót việc “chạy án” cho con. Vì vậy, chị T. đã 7 lần chuyển cho Tú số tiền 240 triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian hồi hộp chờ đợi nhưng mọi việc vẫn không khả quan thì Tú tiếp tục bảo chị T. chờ đợi. Đến khi CSĐT CATP Vinh triệu tập và ra quyết định tạm giam bị can (con trai chị T.) thì người phụ nữ này càng thêm lo lắng. Nắm bắt tâm lý này, Ngô Trí Tú tiếp tục yêu cầu chị T. chuyển tiền cho Tú nhiều lần, tổng cộng 63 triệu đồng. Thế nhưng, khi tiền bạc đã chuyển cho Tú đầy đủ, đúng hẹn nhưng vẫn không thay đổi được việc con trai bị bắt. Lúc này, chị T. bắt đầu nghi ngờ Tú đã “bùng” số tiền trên nhưng vẫn tiếp tục hy vọng và chờ đợi.

Giữa năm 2019, TAND TP Vinh đưa vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” ra xét xử, con trai chị T. bị tuyên phạt 6 năm tù giam. Lúc này, chị T. mới thực sự “ngã ngửa” khi biết mình đã mất một khoản tiền lớn cho Tú nhưng không được việc. Mặc dù đã nhiều lần gọi điện yêu cầu Tú trả lại toàn bộ số tiền 310 triệu đồng nhưng Ngô Trí Tú vẫn “bặt vô âm tín”. Chị H. T. T đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tú.

Sau khi xác minh vụ việc, Đội CSĐT tổng hợp CATX Hoàng Mai đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Ngô Trí Tú nhưng đối tượng này không có mặt tại địa phương. Sau một thời gian xác minh, điều tra, CATX Hoàng Mai đã tiến hành bắt giữ đối tượng Ngô Trí Tú khi hắn đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Trí Tú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_220938_lua-tien-chay-an-roi-chay-tron-.aspx