Lục bát gửi miền Trung

.

Tranh minh họa: Nguyễn Huế

Tranh minh họa: Nguyễn Huế

Ruột mềm, máu chảy - miền Trung

Chìm trong mưa lũ, trắng vùng đất quê

Hai đầu đất nước trông về

Đêm thao thức, ngày tái tê, nhói lòng

Bao nhiêu số phận long đong

Chống chèo ngụp lặn giữa vòng quẩn quanh

Mở ra, gặp biển chòng chành

Thắt vào, gặp núi thác gành lô xô

Nước mênh mông, sóng nhấp nhô

Cuốn trôi đi cả nấm mồ yêu thương

Gió ru chi, khúc vô thường

Rừng xanh ơi, nỗi đoạn trường, ai hay

Anh nghe đài báo, chiều nay

Bão chồng lên bão, xéo giày… miền Trung…

Đỗ Quang Vinh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/luc-bat-gui-mien-trung-410115.html