Lúc dân cần Công an có, lúc dân khó có Công an

'Xây dựng bộ máy Công an Nhân dân. Tức là công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân'- lời dạy đó mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải thấm nhuần. Đại dịch Covid-19 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã thực hành tốt lời dạy chí tình đó, tất cả vì sự bình an, hạnh phúc của nhân dân...

Suốt chiều dài lịch sử của lực lượng Công an nhân dân (CAND), dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã thực sự là "Lá chắn" và "Thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cả trong thời chiến lẫn thời bình như ngày hôm nay, mà Công an TPHCM là một bộ phận làm nên những thành tích ấy.

1. Nhờ sự lãnh đạo đó, Công an TPHCM đã ứng phó với những thách thức vô cùng khó khăn, đặc biệt trong hơn 3 năm TPHCM và cả nước chung tay đối phó với đại dịch Covid-19 - một thách thức chưa có tiền lệ khi mà Công an trở thành lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát dữ dội, cũng là một phép thử về trách nhiệm, đối với lực lượng Công an TPHCM địa bàn bùng phát dịch Covid-19 dữ dội nhất. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự cống hiến của lực lượng tuyến đầu y tế, Quân đội, Công an trong chống dịch là nhân tố quyết định, là động lực, là niềm tin, là hy vọng để chiến thắng dịch bệnh. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an sẵn sàng đi vào tâm dịch, sống chết cùng người dân, chăm lo từng bữa ăn, thuốc men cho dân, bất chấp bất cứ lúc nào cũng có thể mắc Covid-19 và thực tế đã có có hơn 10.000 CBCS nghi mắc và mắc Covid-19; có 17 CBCS đã hy sinh trong phòng chống dịch Covid-19. Họ hy sinh vì sự sống của dân, sẵn sàng chết trong thời bình, không phải vì tiếng súng của quân thù mà từ Covid-19!

Hàng trăm tấn gạo được chuyển từ Tòa soạn Báo Công an TPHCM đến với người dân trong suốt thời gian xảy ra đại dịch Covid-19

Hàng trăm tấn gạo được chuyển từ Tòa soạn Báo Công an TPHCM đến với người dân trong suốt thời gian xảy ra đại dịch Covid-19

Bằng khẩu hiệu cụ thể "Lúc dân cần Công an có, lúc dân khó có Công an" và phát huy truyền thống "Vì dân phục vụ”, Công an TPHCM luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân thông qua nhiều hoạt động, chương trình xã hội mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn, góp phần chia sẻ yêu thương trong khó khăn đại dịch.

Người viết bài này từng chứng kiến cảnh các chiến sĩ Công an TPHCM đưa từng hũ tro cốt của những người đã mất vì dịch Covid-19 đến tận gia đình người mất. Trong một con hẻm nhỏ ở Gò Vấp, những người thân của những người xấu số quỳ gối lạy từng hũ tro cốt trong nước mắt đau thương và những chiến sĩ Công an TPHCM nghẹn ngào, kiềm nén những giọt nước mắt chực trào dâng, run run trao cho thân nhân họ từng hũ cốt của những người xấu số.

Đại dịch Covid-19 thực sự là một phép thử quá lớn và tàn nhẫn. Hình ảnh những CBCS lực lượng Công an TPHCM bê từng bao gạo, bó rau tới tận nhà để trao cho người dân; đưa trẻ em đi cấp cứu; đưa sản phụ tới bệnh viện an toàn... thể hiện tính nhân văn, tinh thần vì nhân dân phục vụ vô điều kiện của lực lượng Công an TPHCM. Ai sống, trải qua những giờ khắc lịch sử ấy cũng thấy mình quá may mắn sống sót sau đại dịch, nhưng những CBCS Công an thì bất chấp, lao vào tâm dịch, làm mọi cách để cứu dân.

Với mệnh lệnh từ trái tim, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TPHCM, hầu hết CBCS lực lượng Công an TPHCM luôn túc trực 24/24 ở đơn vị, các chốt trạm... để thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Có người trực cả 3 tháng vẫn chưa về nhà, lý do là có thể lây dịch bệnh cho người thân, và công việc chồng chất, phải đi từng con hẻm, từng khu phố, xóm, ấp để truy vết các ca bệnh; trao những phần gạo, bó rau, thịt cá, khẩu trang... cho dân.

Những hình ảnh đó tô thắm và phát huy truyền thống của lực lượng CAND.

2. Trong các thành tích nổi bật của Công an TPHCM chiến thắng đại dịch Covid-19, có thành tích của Báo Công an TPHCM từ các hoạt động xã hội từ thiện.

Trong suốt mùa đại dịch, trụ sở Báo Công an TPHCM trở thành nơi tập kết và phân phối rau củ quả, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu và người dân

Trong suốt mùa đại dịch, trụ sở Báo Công an TPHCM trở thành nơi tập kết và phân phối rau củ quả, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu và người dân

Từ rất nhiều năm qua, Báo Công an TPHCM đã tổ chức tuyên truyền, vận động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xóa cầu khỉ nông thôn..., với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là hoạt động sau mặt báo nhưng đã tạo nên truyền thống của một tờ báo luôn được nhân dân yêu mến, càng làm cho uy tín của tờ báo trở nên sáng trưng trong lòng bạn đọc.

Đặc biệt trong mùa đại dịch Covid-19, nhiều người dân, nhiều hộ gia đình, nhiều khu vực dân cư, công nhân lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, Báo Công an TPHCM phối hợp với Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị - Công an TPHCM mở cuộc vận động "Công an TPHCM - Hạt gạo nghĩa tình", quyên góp gạo, nhu yếu phẩm, các thiết bị bảo hộ phòng chống dịch, để vừa giúp người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, vừa giúp các bác sĩ, công an, bộ đội trực tiếp làm nhiệm vụ tại các tâm dịch. Với mục tiêu: "Không để người dân nào thiếu gạo và ở đâu khó, ở đó có công an"! Mục tiêu của kế hoạch lần này mà Ban Giám đốc Công an TPHCM đặt ra là 500 tấn gạo. Trước đó là 500 tấn gạo cùng hàng chục ngàn tấn rau củ quả, nhu yếu phẩm được Báo Công an TPHCM chuyển đến người dân.

Đây là hoạt động thiện nguyện rất lớn, kéo dài trong nhiều tháng liền, trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội chưa từng có, khi mà lực lượng Công an đang căng mình để đối phó với đại dịch. Thời điểm ấy, tại trụ sở Báo Công an TPHCM, hàng đoàn xe từ các địa phương nối đuôi nhau chở lương thực, thực phẩm về cho dân. Mới thấy sức mạnh lan tỏa của cuộc vận động đầy tính nhân văn này.

Hình ảnh người chiến sĩ Công an TPHCM, các phóng viên, biên tập viên của Báo Công an TPHCM, bất chấp đêm khuya, mưa gió, bất chấp sự nguy hiểm của đại dịch, sẵn sàng mang gạo, thực phẩm, thuốc - lên đường cứu trợ khẩn cấp cho người dân, gây xúc động mạnh trong lòng người dân cả nước.

Hàng ngàn tin nhắn cầu cứu trên đường dây nóng của Báo Công an TPHCM đều được đáp ứng kịp thời trong niềm vui, nước mắt hạnh phúc của người dân.

Cũng chính trong thời khắc khó khăn ấy, hình ảnh của người chiến sĩ Công an trở nên gần gũi, tin yêu với dân biết chừng nào. Hơn 3.000 tấn gạo, hàng chục ngàn tấn rau củ quả, hàng triệu khẩu trang, nhu yếu phẩm... đã cung cấp miễn phí cho dân qua Chương trình "Công an TPHCM - Hạt gạo nghĩa tình" do Báo Công an TPHCM và Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị - Công an TPHCM phối hợp thực hiện trong đại dịch, đã nói lên tất cả. "Ai đói, hãy đến với Công an" - đó thực sự là mệnh lệnh, là trái tim của lực lượng Công an TPHCM ở thời khắc vô cùng khó khăn đó.

Ngày 15/01/1950, trong thư viết cho Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Xây dựng bộ máy Công an Nhân dân. Tức là công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là con cháu, là bạn dân".

Lời của Người đã cổ vũ, động viên CBCS Công an cố gắng ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong bảo vệ chế độ, giữ gìn trật tự, an ninh chính trị và cuộc sống bình yên của nhân dân.

XUÂN HẠO

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/luc-dan-can-cong-an-co-luc-dan-kho-co-cong-an_166167.html