'Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an'

BHG - Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh đã thể hiện trách nhiệm, tinh thần chủ động, sẵn sàng, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, là chỗ dựa vững chắc khi Nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Rất nhiều những câu chuyện đẹp, những việc làm ý nghĩa đã lan tỏa trong lực lượng.

Chiều tối ngày 28 và rạng sáng ngày 29.3 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa đá kèm theo gió lốc gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và thiệt hại về hoa màu, tài sản và các công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh. Ngay khi thiên tai xảy ra, Công an tỉnh đã huy động hơn 100 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố hỗ trợ Nhân dân huyện Yên Minh di chuyển đồ đạc, vận chuyển vật liệu và lợp lại mái nhà, chuồng trại cho người dân trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng nặng như: Sủng Cháng, Thắng Mố, Bạch Đích, Du Tiến.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Minh thăm gia đình thương binh Lý A Hậu, tổ 3, thị trấn Yên Minh (Yên Minh) nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27.7. Ảnh: PV

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Minh thăm gia đình thương binh Lý A Hậu, tổ 3, thị trấn Yên Minh (Yên Minh) nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27.7. Ảnh: PV

Thiên tai nối tiếp thiên tai, trận mưa lớn kéo dài từ ngày 8 - 10.6, gây ngập úng, sạt lở đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Hà Giang nước từ thượng nguồn đổ về, dòng sông Lô hung dữ dâng nước cuộn chảy; nhiều điểm trên địa bàn thành phố bị ngập, có những điểm bị ngập sâu đến 1m, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà dân. Đặc biệt, do mưa và nước dâng ngập vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản. Nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở và ngập cục bộ. Từ 3 giờ sáng ngày 10.6, hàng trăm CBCS Công an tỉnh đã dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như: Xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố.

Tại huyện Mèo Vạc, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cùng Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước. Lúc này đồng chí Nguyễn Mạnh Tường phát hiện 3 người trong một gia đình trú tại thôn Lủng Chư, xã Thượng Phùng đi làm thuê về đang cố gắng vượt dòng nước lũ chảy xiết để sang bên kia suối. Hai vợ chồng đã bị dòng lũ cuốn đi, người con trai may mắn bám được vào tảng đá to nên mắc kẹt giữa dòng. Sau khi chứng kiến vụ việc, bất chấp hiểm nguy, nước chảy dữ dội, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã nhảy xuống dòng nước lũ, cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh hỗ trợ nhân dân huyện Yên Minh lợp lại mái nhà sau trận mưa đá. Ảnh: Hà Toản

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh hỗ trợ nhân dân huyện Yên Minh lợp lại mái nhà sau trận mưa đá. Ảnh: Hà Toản

Đó là những câu chuyện cảm động, việc làm ý nghĩa viết thêm những chiến công, xây đắp thêm hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân. Đối mặt với những khó khăn, thách thức, phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” đã trở thành động lực thúc giục CBCS làm chỗ dựa vững chắc, là “nơi tìm đến” khi Nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Lực lượng Công an xã chính quy đã và đang nỗ lực vượt lên những trở ngại về thay đổi điều kiện làm việc, xa gia đình, địa hình đi lại khó khăn để làm tốt nhiệm vụ liên quan đến an ninh nông thôn, chủ quyền biên giới quốc gia, tuyên truyền cho Nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, phát hiện và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm; quản lý nhân, hộ khẩu tại địa phương, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường biên, mốc giới, ngăn chặn kịp thời tình trạng công dân nhập cảnh trái phép... Các CBCS đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm, tận lực thực hiện “3 bám, 4 cùng” là bám đơn vị, bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học nói tiếng đồng bào để giải quyết triệt để những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Với rất nhiều đồng chí, dù mới gặp gỡ, tiếp xúc nhưng để lại ấn tượng tốt đẹp với Nhân dân.

Trên khắp các địa phương của tỉnh, hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đang lan tỏa những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa, xứng đáng là lực lượng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ.

Hà Toản

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202408/luc-dan-can-luc-dan-kho-co-cong-an-8d50269/