Lực lượng CAND vinh dự bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần vào thành công Đại lễ A80

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) diễn ra sáng 2/9 đã thành công, tốt đẹp. Góp phần vào thành công ấy là nỗ lực bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn của lực lượng CAND - 'thanh bảo kiếm' sắc bén, 'lá chắn thép' bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Nhà báo quốc tế ngợi khen

Thời tiết Thủ đô hôm nay trời đẹp, thuận lợi, ngay từ sáng sớm, đại biểu và các lực lượng diễu binh, diễu hành đã tập trung tại Quảng trường Ba Đình, vào vị trí sẵn sàng chờ đến giờ diễn ra Đại lễ. Mọi người đều hân hoan, phấn khởi được đứng ở không gian linh thiêng, trong Ngày hội lớn của non sông. Ghi nhận của nhóm PV Báo CAND, lực lượng CAND đã có mặt xuyên đêm đến sáng sớm, chung sức bảo đảm an ninh, an toàn Đại lễ A80.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Tại các chốt, trên các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều có CBCS lực lượng CAND.

Tại các chốt, trên các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều có CBCS lực lượng CAND.

Đồng chí Ngô Hải Phú, cán bộ Công an phường Phương Liệt, Hà Nội, cho biết, nhiều ngày qua, anh và đồng đội đã tăng cường, vinh dự góp phần đảm bảo ANTT từ đợt đầu hợp luyện đến sơ duyệt, tổng duyệt và chính lễ hôm nay, làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hùng Vương - nơi tập trung nhiều đại biểu cấp cao với thời gian đứng rất dài.

"Ngoài phân luồng giao thông, chúng tôi còn để ý người đến khu vực dành cho đại biểu hay người phục vụ các đoàn, có đúng chức năng, nhiệm vụ hay không để mời vào đúng vị trí, địa điểm. 10h sáng 1/9 đã triển khai đến khi kết thúc Đại lễ là thời gian ứng trực, chúng tôi vừa giải thích cho người dân, vừa bảo đảm ANTT trong khu vực. Tự hào được đóng góp vào thành công của Đại lễ nên chúng tôi đều cố gắng, khắc phục khó khăn và bao mệt mỏi cũng dường như tan biến khi nhìn những ánh mắt phấn khởi, nụ cười rạng rỡ của nhân dân đến tham dự Ngày hội lớn của đất nước", anh chia sẻ.

Cạnh đó, Trung tá Khuất Thị Ban, Tổ An ninh Công an phường Tùng Thiện, Hà Nội bày tỏ vinh dự, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ A80. Chủ trương của Công an TP Hà Nội đến Công an các phường là huy động các CBCS nam giới, bởi nhiệm vụ này cũng khá vất vả, đêm hôm. Sau nhiều buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chị đã tình nguyện xung phong tham gia, dù không bắt buộc.

Thượng tá Lương Thị Trà Vinh trao đổi công tác bảo đảm ANTT với đồng đội.

Thượng tá Lương Thị Trà Vinh trao đổi công tác bảo đảm ANTT với đồng đội.

"Khi báo cáo Trưởng Công an phường được thực hiện nhiệm vụ, ban đầu đồng chí lăn tăn, lo lắng tôi không bảo đảm sức khỏe thực hiện nhiệm vụ vì nhà ở xa (cách 60km), phải di chuyển đến đây từ rất sớm, thức đêm thức hôm. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ vinh quang, và tôi có động lực lớn nữa là chồng công tác trong lực lượng Quân đội cũng tham gia khối đứng; em trai ở Học viện Phòng không, không quân 3 lần tham gia diễu binh: A50, A70, A80 và hôm nay cũng có mặt ở đây", Trung tá Khuất Thị Ban tâm sự.

Kiểm tra an ninh trên đường Hùng Vương sáng 2/9.

Kiểm tra an ninh trên đường Hùng Vương sáng 2/9.

Tính đến nay, trong gia đình nữ cán bộ có 5 người từng tham gia diễu binh, do đó, chị muốn được góp sức mình cho Đại lễ chung của dân tộc, hòa vào không khí Tết Độc lập thiêng liêng của đất nước, truyền cảm hứng đến đồng chí, đồng bào cả nước...

Thiếu tá Hoàng Trang Nhung, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ 3h sáng, làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho các đoàn khách quốc tế: "Chúng tôi thấy rất vui mừng, tự hào hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại lễ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sơ suất".

Trung tá Phạm Châu Tuấn nhanh chóng bế cháu bé thoát khỏi đám đông, vượt qua các chốt đến bệnh viện kịp thời đêm 1/9.

Trung tá Phạm Châu Tuấn nhanh chóng bế cháu bé thoát khỏi đám đông, vượt qua các chốt đến bệnh viện kịp thời đêm 1/9.

Trung tá Phạm Châu Tuấn với một cựu chiến binh tại chốt làm nhiệm vụ sáng 2/9.

Trung tá Phạm Châu Tuấn với một cựu chiến binh tại chốt làm nhiệm vụ sáng 2/9.

Cùng CBCS đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm A80, thực hiện công tác vận động quần chúng, quản lý trật tự công cộng, Thượng tá Lương Thị Trà Vinh, cũng bày tỏ vinh dự, bởi đây cũng là nhiệm vụ chủ yếu của các chị khi thực hiện tại các quốc gia.

"Tôi ý thức rằng, đây là cơ hội mà lãnh đạo Bộ Công an tạo điều kiện cho chúng tôi có dịp lan tỏa hình ảnh và vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học được. Từ đó, tự thấy mình phải có trách nhiệm vừa quảng bá hình ảnh lực lượng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, vừa là cách để chúng tôi tiếp cận công việc, lớn mạnh hơn từ những nhiệm vụ cụ thể như thế này", chị cho hay.

Nhà báo Nhật Bản Murayama Yasufumi ấn tượng với quy mô Lễ kỷ niệm, công tác bảo đảm ANTT và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam.

Nhà báo Nhật Bản Murayama Yasufumi ấn tượng với quy mô Lễ kỷ niệm, công tác bảo đảm ANTT và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam.

Ông Murayama Yasufumi, một nhà báo đặc biệt đến từ Nhật Bản trực tiếp tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình cho biết, ông từng đến Việt Nam 60 lần trong 27 năm, song hôm nay dự Lễ kỷ niệm A80 vẫn "cảm thấy rất khác": "Tôi từng tham gia A50, A70, đều quy mô, hoành tráng nhưng A80 vẫn có sự khác biệt, thể hiện ở quy mô buổi lễ và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam mà nếu không được chứng kiến thì khó có thể tưởng tượng được".

Ông bày tỏ ấn tượng khi tại Việt Nam, qua bao nhiêu năm tình hình kinh tế phát triển hơn, nhưng tình người ở đây vẫn mặn nồng và đoàn kết, không hề phai nhạt, nhất là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 càng thể hiện rõ rệt điều này khi người dân đồng lòng tham gia sự kiện, dù mưa gió hay phải xếp hàng cả đêm ở các tuyến đường... "Vấn đề ANTT rất tốt, tôi không nghĩ người dân lại tham gia quá đông như thế, nhưng tình hình an ninh vẫn đảm bảo. Đến Hà Nội nhiều lần tôi vẫn luôn có cảm giác an toàn, và ANTT ngày càng tốt hơn", nam nhà báo Nhật Bản đánh giá.

Người dân Việt Nam mến yêu, cảm phục

Ngồi trên chiếc xe lăn, cụ Chu Thị My (trú tại Ninh Bình), năm nay đã 96 tuổi chăm chú xem chương trình diễu binh, diễu hành. "Thôi thế là toại nguyện lắm rồi", cụ xúc động chia sẻ, thi thoảng đưa đôi bàn tay nhăn nheo lau những giọt nước mắt. "Tôi còn được sống để được xem chương trình Đại lễ thế này quả thực cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ…". Sáng 2/9, cụ My được con dâu là chị Trần Thị Khanh đưa đến đường Hùng Vương để xem chương trình. Tại đây, cụ đã được các cán bộ Công an tận tình giúp đỡ.

Cụ Chu Thị My vui mừng, phấn khởi khi được lực lượng Công an hỗ trợ, bố trí ngồi xem diễu binh tại khu vực thuận lợi trên đường Hùng Vương.

Cụ Chu Thị My vui mừng, phấn khởi khi được lực lượng Công an hỗ trợ, bố trí ngồi xem diễu binh tại khu vực thuận lợi trên đường Hùng Vương.

Theo chia sẻ của chị Khanh, gia đình chị có truyền thống cách mạng ở địa phương. Trước đó, cụ My cùng mẹ chồng đã tham gia nuôi, giấu cán bộ cách mạng trong các hầm bí mật… Vào những năm tháng thanh xuân, cụ cũng tham gia lực lượng dân quân hỏa tuyến tại chiến trường Điện Biên Phủ.

"Bà tôi cứ ao ước được đến Quảng trường Ba Đình để xem duyệt binh lần cuối… Cách đây 3 hôm, tôi đưa cụ lên Hà Nội ở nhà con trai. Hôm qua, bà đã được Ban tổ chức tạo điều kiện nghỉ ngơi ở trong Hoàng Thành Thăng Long để tiện tham dự buổi lễ… Cả đêm hôm qua cụ không ngủ, 2h sáng đã giục tôi đưa ra đường Hùng Vương. Do lo ngại sức khỏe của cụ nên tôi đi muộn hơn"- chị Khanh kể.

Khi đến nơi, cụ đã được lực lượng Công an hỗ trợ, sắp xếp ngồi ở vị trí. thuận lợi để có thể xem trọn vẹn buổi lễ. "Rất cảm ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện để mẹ tôi thực hiện được ước nguyện, lực lượng Công an thì gần gũi, dễ mến", chị Khanh bày tỏ.

Công an TP Hà Nội lái xe điện đưa các đại biểu di chuyển ra ngoài sau khi kết thúc Đại lễ.

Công an TP Hà Nội lái xe điện đưa các đại biểu di chuyển ra ngoài sau khi kết thúc Đại lễ.

Trước đó, khoảng 22h30 đêm 1/9, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ Lễ kỷ niệm tại khu vực Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt - Phủ Doãn, lực lượng Công an phát hiện một phụ nữ bế cháu bé trên người có nhiều vết thương do tai nạn, đang lên cơn co giật. Ngay lập lực, Trung tá Phạm Châu Tuấn, Đội 6 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng hỗ trợ, bế cháu bé vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức.

Cháu bé là N.M.K (SN 2023) tại Thanh Hà, Hải Phòng bị tai nạn, được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, quá trình di chuyển, do cấm chốt bảo vệ và người dân đứng kín lối đi khiến gia đình gặp khó khăn. Tổ công tác đã kết hợp phân luồng để di chuyển cháu bé vào cấp cứu. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời đó, cháu bé đã được bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu điều trị, qua cơn nguy kịch.

"Lúc đó, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn cháu bé thương lắm, cũng như con của mình ở nhà vậy, chỉ làm sao nhanh chóng đưa cháu vào gặp bác sĩ", Trung tá Phạm Châu Tuấn nhớ lại. Sau khi đưa cháu bé vào viện, anh lại cùng đồng đội trở lại các chốt làm nhiệm vụ cho đến hết Đại lễ A80.

Kết thúc Đại lễ, CBCS Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Công an TP Hà Nội vẫn tận tình phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông thuận tiện.

Kết thúc Đại lễ, CBCS Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Công an TP Hà Nội vẫn tận tình phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông thuận tiện.

CBCS Công an chung tay thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan Thủ đô.

CBCS Công an chung tay thu gom rác, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan Thủ đô.

Đại diện gia đình, anh Nguyễn Văn Huy, bố cháu bé cho biết, chiều qua cháu bị ngã xe máy dẫn đến gãy chân, mất rất nhiều máu, các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật trong đêm. "Từ Hải Phòng lên đến gần viện thì không thể đi nữa do cấm đường và người dân đứng kín chờ xem diễu binh. Trong lúc vợ chồng tôi đang rất bối rối thì được cán bộ Công an hỗ trợ, bế con trai vào viện. Chúng tôi rất cảm ơn các cán bộ đã hỗ trợ bế cháu mà không kịp hỏi tên, thực sự rất hạnh phúc khi được giúp đỡ tận tình, qua đây cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh!", anh Huy nói và cho biết, hiện cháu bé đã được phẫu thuật kịp thời, sức khỏe tốt hơn rất nhiều.

Trên đây chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ, nhân văn của lực lượng CAND thiết thực giúp dân trong dịp Đại lễ. Còn rất nhiều việc làm thiết thực, thầm lặng của các CBCS Công an làm nhiệm vụ trong nhiều ngày qua như những bông hoa đẹp, góp phần vào bức tranh tổng thể đầy trang trọng, tự hào của Đại lễ A80, là minh chứng sống động cho tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong ngày Tết Độc Lập hôm nay.

Và để người dân được vui trọn vẹn trong niềm tự hào lịch sử, được bình yên trong những nếp nhà, trên những tuyến phố; chứng kiến nét rạng rỡ, hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt ở các vị trí mà họ có thể xem diễu binh, diễu hành với những tràng pháo tay cổ vũ không dứt là sứ mệnh vinh quang của những CBCS mang sắc phục Công an. Họ thầm lặng làm nhiệm vụ với cảm xúc thiêng liêng, vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân từ trong sâu thẳm trái tim...

Nhóm PV tại Quảng trường Ba Đình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/luc-luong-cand-vinh-du-bao-dam-an-ninh-an-toan-gop-phan-vao-thanh-cong-dai-le-a80-i780140/