Lực lượng Ukraine nỗ lực chọc thủng hàng phòng thủ Nga ở Belgorod

Các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn theo hướng Belgorod, khi lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng đột phá tuyến phòng thủ của Nga bằng các nhóm bộ binh nhỏ.

Theo kênh Telegram "Management Z", quân đội Ukraine - thay vì tấn công bằng xe bọc thép - đã tập trung vào các cuộc tấn công theo nhóm nhỏ. Tuy nhiên, nỗ lực này không mang lại thành công đáng kể.

Trong khi đó, lực lượng Nga đang tăng cường sự hiện diện ở biên giới, điều động thêm các đơn vị xe tăng và pháo binh đến khu vực này để củng cố vị trí.

Máy bay không người lái FPV của Nga đang kiểm soát các tuyến đường chính, đóng vai trò đặc biệt trong việc kiềm chế đối phương.

Tỉnh Belgorod của Nga giáp Ukraine, nằm cạnh tỉnh Kursk. (Ảnh: ISW)

Tỉnh Belgorod của Nga giáp Ukraine, nằm cạnh tỉnh Kursk. (Ảnh: ISW)

Việc Nga tăng cường phòng thủ theo hướng Belgorod là phản ứng trước những nỗ lực ngày càng tăng của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm phá vỡ sự ổn định ở khu vực biên giới.

Theo thông tin mới nhất, quân đội Ukraine đã phá hủy hai cây cầu ở gần các làng Grafovka và Nadezhevka thuộc tỉnh Belgorod, làm phức tạp thêm việc chuyển quân tiếp viện và vật tư cho quân đội Nga.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy, hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ đã được sử dụng cho cuộc tấn công, nhưng các đơn vị biên giới Nga vẫn tiếp tục giữ vững vị trí.

(Ảnh: Avia Pro)

(Ảnh: Avia Pro)

Bằng cách triển khai thiết bị hạng nặng và sử dụng máy bay không người lái, lực lượng Nga đang chứng tỏ quyết tâm nhằm ngăn chặn bước đột phá của Ukraine, trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát tình hình.

Ngày 23/3, lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát làng Demidovka sau các cuộc giao tranh quyết liệt.

Việc Ukraine không tiến hành các cuộc tấn công bằng xe bọc thép cho thấy nguồn lực của họ đang bị hạn chế, hoặc họ đang thay đổi chiến thuật theo hướng hành động bí mật hơn. Nhưng điều này không làm giảm cường độ chung của cuộc đối đầu.

Minh Hạnh

Theo Avia Pro

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/luc-luong-ukraine-no-luc-choc-thung-hang-phong-thu-nga-o-belgorod-post1728098.tpo