Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Thi đua lập công, tiếp bước truyền thống

Những ngày này, đến các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 4, nơi đâu tôi cũng thấy cán bộ, chiến sĩ phấn khởi, hồ hởi thi đua lập công xuất sắc, chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15-10-1945/15-10-2024). Sức lan tỏa từ các hoạt động thi đua trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thi đua lập công trong công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật… giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trên thao trường huấn luyện tổng hợp, cuộc diễn tập Chỉ huy – Cơ quan một bên hai cấp có bắn đạn thật của Sư đoàn 968 bước vào "trận đánh" quyết định, với đề mục "Tiểu đoàn được tăng cường vũ khí, trang bị, phương tiện của cấp trên tiến công địch đổ bộ đường không" mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Sau tín hiệu tiến công của Ban Chỉ đạo diễn tập, cả thao trường rộn ràng khẩu lệnh, tiếng hô xung phong và rền vang tiếng nổ của các loại hỏa lực. Chỉ trong một thời gian ngắn, các mục tiêu giả định đều bị cán bộ, chiến sĩ tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu, các lực lượng đồng loạt xung phong làm chủ trận đánh...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 nổ súng tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 nổ súng tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Kết thúc “trận đánh”, Thiếu tá Nguyễn Duy Quỳnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 (đơn vị thực binh), chia sẻ: “Thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đặc biệt nhiệm vụ diễn tập này. Những ngày qua, mặc dù trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, trời liên tục đổ mưa, chúng tôi động viên bộ đội “vượt nắng thắng mưa”, phối hợp với các đơn vị luyện tập theo đúng kế hoạch. Thực tế kết quả cuộc diễn tập đã phản ánh quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, chúng tôi đến với những người lính công trình, Lữ đoàn Công binh 414. Với đặc thù là đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện lực lượng thường xuyên cơ động, phân tán trên nhiều hướng, hoạt động chủ yếu ở địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa, xa sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; tính chất công việc của bộ đội căng thẳng, chịu nhiều áp lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn... tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thế nhưng, với động lực, tinh thần thi đua lập công, mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, thi đua trong thực hiện nhiệm vụ. "Thực mục sở thị" các công trường xây dựng công trình quốc phòng do đơn vị thực hiện, chúng tôi thấy rõ hơn khí thế thi đua lập công xuất sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công công trình quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công công trình quốc phòng.

Trên công trường thi công đường hầm của Tiểu đoàn 3, tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai"... được cán bộ, chiến sĩ thể hiện bằng hiệu quả công việc. Đi vào bên trong đường hầm, mặc cho không khí hết sức ngột ngạt, khói bụi mù mịt... nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn miệt mài, hối hả đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu đề ra. Có mặt tham gia lao động cùng đơn vị, Trung tá Nguyễn Viết Xuân, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3 phấn khởi nói: “Do đặc thù nhiệm vụ, cùng với chú trọng xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn chú trọng huấn luyện bộ đội làm chủ trang thiết bị công trình, đồng thời xây dựng tác phong thực hiện nhiệm vụ với tính kỷ luật cao, tỉ mỉ và khoa học”. Nhờ kết hợp nhiều hình thức, biện pháp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ đúng đắn, nên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 nói riêng và Lữ đoàn Công binh 414 nói chung luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Địa bàn các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, những ngày qua liên tục có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều địa phương bị ngập nặng, sạt lở đất gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân. LLVT các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng nghìn ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Hình ảnh những chiến sĩ xả thân trong mưa lũ giúp các địa phương đã để lại tình cảm tốt đẹp, niềm tin yêu, mến phục trong lòng nhân dân. Chứng kiến tinh thần cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà dũng cảm, xả thân giúp dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, ông Lương Văn Hóa, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn nói: "Bộ đội Cụ Hồ đúng là bộ đội của dân. Trong chiến tranh, các chú không quản hiểm nguy, hy sinh tính mạng đánh đuổi đế quốc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, trong thời bình mỗi khi đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn các chú lại có mặt sẻ chia, giúp đỡ".

 Bộ đội Sư đoàn 324 (Quân khu 4) thi đua làm đẹp cảnh quan môi trường.

Bộ đội Sư đoàn 324 (Quân khu 4) thi đua làm đẹp cảnh quan môi trường.

Động lực từ mạch nguồn truyền thống còn được cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu cụ thể hóa bằng những phần việc, hành động hết sức ý nghĩa, thiết thực. Những ngày này, các tuyến đường trong các cơ quan, đơn vị đều lộng lẫy cờ hoa, trong các giờ sinh hoạt, giải lao trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ cùng ôn lại truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 4. Dù bất cứ nơi đâu, trong nhiệm vụ gì cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn nêu cao tinh thần thi đua, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác kính yêu.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luc-luong-vu-trang-quan-khu-4-thi-dua-lap-cong-tiep-buoc-truyen-thong-798773