Luka Modric không khóc

Luka Modric không hề rơi lệ sau khi Croatia thất bại trước Tây Ban Nha trên loạt đá luân lưu ở chung kết UEFA Nations League 2022/23. Nhưng những người yêu mến cầu thủ này thì lại rưng rưng.

Luka Modric xứng đáng có một danh hiệu với đội tuyển Croatia, nhưng dù không đi nữa anh vẫn là một tượng đài của bóng đá đương đại.

Luka Modric xứng đáng có một danh hiệu với đội tuyển Croatia, nhưng dù không đi nữa anh vẫn là một tượng đài của bóng đá đương đại.

"Dù là người Tây Ban Nha, nhưng hôm nay có lẽ tất cả chúng tôi đều muốn nhìn thấy Luka Modric giành chiến thắng ở trận chung kết và nâng cao cúp vô địch cùng Croitia. Anh ấy xứng đáng với điều đó", một CĐV Tây Ban Nha thừa nhận.

Ở tuổi 34, 35, 36, 37 Modric vẫn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real. Sắp bước sang tuổi 38, "Lukita" vẫn không thể thiếu trong thành phần đội tuyển Croatia. Nhưng số phận dường như không mỉm cười với người đàn ông này. Cách đây 4 năm là chung kết World Cup 2018, lần này là chung kết UEFA Nations League 2022/23, vào lúc mà vinh quang ở gần nhất.

"Thật tội nghiệp cho người đàn ông ấy. Sinh ra để gồng gánh cả một đội tuyển ở mọi giải đấu để rồi bị người khác đánh gục. Luka Modric xứng đáng có một danh hiệu cùng Croatia. Tôi rất sợ sau thất bại này, anh ấy sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế", một CĐV Croatia bày tỏ tâm trạng tiếc nuối cho Modric trên Twitter. Bao nhiêu người đã khóc, nhưng Luka Modric không khóc.

4 năm trước trên đất Nga, trước một đội tuyển Pháp quá mạnh,đồng đều và bản lĩnh, Modric cùng đồng đội đã bị khuất phục trong trận chung kết World Cup 2018 với tỷ số 4-2. Anh đã khóc và lặng lẽ nhìn người Pháp nâng cao chức vô địch. Đến khi thua ở chung kết UEFA Nations League 2022/23, Modric không còn khóc. Anh hiểu rằng đây là cơ hội cuối để mình giành một danh hiệu cấp đội tuyển quốc gia cùng Croatia?

B.Đ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/luka-modric-khong-khoc-post279243.html