Lukaku tỏa sáng ở Europa League: Roma vẫn lỡ ngôi đầu, phải đấu 'ông kẹ' Cúp C1

Chiến thắng tưng bừng ở lượt trận cuối không đủ giúp AS Roma giành ngôi đầu bảng Europa League, qua đó phải bước vào vòng play-off sinh tử với các đối thủ rớt xuống từ Champions League.

Ở lượt cuối bảng G Europa League, AS Roma tiếp đón Sheriff trên sân nhà Olimpico. Trước trận, đại diện Serie A đã chắc suất vượt qua vòng bảng nhưng xếp thứ nhì (10 điểm), kém đội đầu bảng Slavia Praha 2 điểm và buộc phải thắng để nuôi hy vọng soán ngôi đầu.

Ngay phút 11, Romelu Lukaku đưa Roma vươn lên dẫn bàn. Pha lập công này giúp tiền đạo người Bỉ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận sân nhà liên tiếp tại Europa League sau Kevin Gameiro (giai đoạn tháng 5/2015 - 2/2018). 17 trận gần nhất trong khuôn khổ đấu trường danh giá thứ nhì châu Âu, anh "nổ súng" tới 20 lần.

Nỗ lực của Lukaku không đủ giúp Roma giành ngôi đầu bảng G Europa League

Nỗ lực của Lukaku không đủ giúp Roma giành ngôi đầu bảng G Europa League

Khoảng thời gian còn lại, Roma ghi thêm 2 bàn nhờ công của Belotti (32'), Pisilli (90+3') để giành chiến thắng 3-0. Tuy nhiên chiến thắng này trở nên vô nghĩa bởi Slavia Praha cũng đánh bại Servette 4-0. Chung cuộc, Slavia Praha (15 điểm/6 trận) xếp đầu bảng G, còn Roma (13 điểm) xếp thứ 2.

Theo quy định, các đội đầu bảng được vào thẳng vòng knock-out chính thức, còn các đội nhì bảng phải tham dự vòng play-off với 8 đội xếp thứ 3 vòng bảng Champions League gồm Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys, Shakhtar Donetsk, AC Milan.

Do các đội cùng quốc gia không gặp nhau, Roma chỉ "né" được AC Milan và có nguy cơ gặp những đối thủ cứng cựa như Galatasaray, Benfica hay Feyenoord. Đây là thách thức không nhỏ dành cho đương kim á quân Europa League.

Trả lời truyền thông sau trận, HLV Jose Mourinho thừa nhận việc tham dự vòng play-off là cái giá mà Roma phải trả vì không thi đấu tốt như kỳ vọng. Dù vậy, "Người đặc biệt" khẳng định các đội bóng rớt xuống từ Champions League cũng không mấy vui vẻ khi chạm trán họ:

“Roma về đích thứ nhì là do lỗi của chính chúng tôi. Chúng tôi chỉ có 1 trận đấu thực sự tồi tệ ở Praha, nhưng rốt cục đó là trận đấu định đoạt ngôi đầu. Trên sân nhà, chúng tôi đã chơi 3 trận và thắng cả 3. Trên sân khách, chúng tôi giành chiến thắng ngay trận ra quân để có được vị trí tốt.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể tái hiện những màn trình diễn tốt khi đến Praha (ám chỉ trận thua Slavia Praha 0-2). Chúng tôi đang trả giá cho sai lầm của mình. Trả giá bằng cách nào ư? Bằng việc đá thêm 2 trận với đội hình chỉ có thể chơi ít trận hơn. Chúng tôi sẽ phải đấu với một câu lạc bộ lớn rớt xuống từ Champions League. Tuy nhiên, chắc chắn rằng các đối thủ cũng sẽ không vui khi gặp chúng tôi".

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lukaku-toa-sang-o-europa-league-roma-van-lo-ngoi-dau-phai-dau-ong-ke-cup-c1-c28a65285.html