Lung linh pháo hoa trong ngày lễ 30/4 trên thành phố mang tên Bác

Tối 30/4, hàng ngàn người dân đổ dồn về khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh chờ đón những tràng pháo hoa rực rỡ trên thành phố mang tên Bác nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Mặc dù có đến 6 điểm bắn pháo hoa, nhưng khu vực các tuyến đường Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, hầm Thủ Thiêm… nhiều người vẫn chọn nơi đây để thưởng lãm pháo hoa cùng gia đình bạn bè, ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, yên bình…

Đúng 21h, những tràng pháo hoa tỏa sáng lung linh trên bầu trời TP Hồ Chí Minh chào đó 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước khiến hàng ngàn người dân trầm trồ, sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Những tràng pháo hoa lung linh trên bầu trời thành phố mang tên Bác.

Những tràng pháo hoa lung linh trên bầu trời thành phố mang tên Bác.

Nhiều du khách nước ngoài đến TP Hồ Chí Minh đúng ngày lễ cũng háo hức ghi lại những hình ảnh ấn tượng trên như một kỷ niệm khó quên về một thành phố đang ngày càng lớn mạnh.

Nhiều đứa bé hò hét khi những tràng pháo loa liên tục bừng sáng, níu tay cha mẹ khi những tiếng nổ chói lòa trên bầu trời. Một đêm hạnh phúc của người dân thành phố và du khách.

Người dân đổ dồn về trung tâm thành phố.

Người dân đổ dồn về trung tâm thành phố.

Để người dân có những giây phút an toàn, hạnh phúc, ngay từ đầu giờ tối 30/4, Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động.

Các tổ CSGT được triển khai từ sớm để điều tiết giao thông.

Các tổ CSGT được triển khai từ sớm để điều tiết giao thông.

Lưu lượng phương tiện dồn về khu vực trung tâm ngày một đông, nhất là thời điểm sát với giờ bắn pháo hoa, nhiều tuyến đường lượng phương tiện tăng đột biến; CSGT đã tăng cường kiểm soát, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người, các giao lộ phức tạp; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm tránh các vụ va quẹt, ùn ứ, TNGT nơi tổ chức bắn pháo hoa.

Người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ xem pháo loa.

Người dân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ xem pháo loa.

Cả gia đình cùng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ.

Cả gia đình cùng chờ đợi nhiều giờ đồng hồ.

Nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập chờ xem pháo hoa.

Nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập chờ xem pháo hoa.

Rất nhiều mảng xanh vị trí đẹp dọc bờ sông Sài Gòn được nhiều gia đình “xí phần”.

Rất nhiều mảng xanh vị trí đẹp dọc bờ sông Sài Gòn được nhiều gia đình “xí phần”.

Bên trong khu vực đường Nguyễn Huệ và 2 bên bờ sông Sài Gòn, khu vực Bến Nhà Rồng, cầu Khánh Hội, cầu Ba Son…hàng ngàn người dân đã đứng chờ sẵn. Các bãi cỏ ở xung quanh khu vực này dường như không còn chỗ trống.

Nhiều nhóm bạn trẻ từ các xã Bến Lức, Cần Giuộc (Tây Ninh) đã lặn lội đến trung tâm thành phố từ sớm vừa thưởng ngoạn vừa chiếm vị trí đẹp chờ xem bắn pháo hoa. “Ở Tây Ninh cũng có điểm bắn pháo hoa nhưng xã của em gần TP Hồ Chí Minh hơn nên tụi em quyết định chạy từ Tây Ninh lên đây chơi chờ xem bắn pháo hoa. Không khí tại trung tâm nhộn nhịp, đông đúc khiến những bạn trẻ như em rất háo hức”, em Trần Nhật Minh, nhà Cần Giuộc, Tây Ninh cho biết.

Chương trình văn nghệ đặc biệt mừng lễ 30/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn bạn trẻ.

Chương trình văn nghệ đặc biệt mừng lễ 30/4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn bạn trẻ.

Nhiều gia đình trải bạt lên các thảm cỏ ăn uống và chờ xem bắn pháo hoa. Không khí vui tươi phấn khởi trước hình ảnh TP Hồ Chí Minh thay da, đổi thịt hằng ngày, mỗi lúc mỗi hiện đại khiến người dân đến thưởng lãm vô cùng tự hào.

Người dân xã Cần Giờ xem pháo hoa trong lễ 30/4 tại ngay địa phương.

Người dân xã Cần Giờ xem pháo hoa trong lễ 30/4 tại ngay địa phương.

“Mặc dù nhà ở quận 6 cũ nhưng chắc phải hơn 10 năm nay tôi chưa lên trung tâm thành phố. Giờ theo con cháu đi xem pháo hoa nhìn nhữn công trình đồ sộ, hiện đại tôi thật tự hào. 51 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi về quá khứ, giờ đây TP Hồ Chí Minh như khoác trên mình tấm áo mới, tấm áo mới có thể đem so với bạn bè thế giới!”, bà Phạm Thị Hường, 80 tuổi xúc động cho biết.

Minh Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/lung-linh-phao-hoa-trong-ngay-le-30-4-tren-thanh-pho-mang-ten-bac-i803976/