Hành trình lá đại kỳ vượt hơn 400km kết nối những 'địa chỉ đỏ'
Vượt hơn 400km từ Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (Quảng Trị) đến Km0 đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ, Nghệ An), lá đại kỳ không chỉ nối liền hai 'địa chỉ đỏ' mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần tri ân lịch sử tới thế hệ trẻ.
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), Đoàn thanh niên xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã tổ chức chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Trong khuôn khổ chương trình, tuổi trẻ Tân Kỳ phối hợp tổ chức căng lá đại kỳ được gửi từ Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị).

Tuổi trẻ Tân Kỳ căng lá cờ Tổ quốc được gửi từ Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) tại Km0
Lá cờ đỏ sao vàng rộng 75m2 đã vượt quãng đường hơn 400km từ vùng đất lũy thép Vĩnh Linh đến với điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, mang theo tình cảm, niềm tự hào và thông điệp tri ân lịch sử của thế hệ hôm nay.
Lá cờ mang theo dấu ấn của vùng đất từng là giới tuyến chia cắt hai miền, biểu tượng của nỗi đau chiến tranh nhưng cũng là khát vọng thống nhất non sông. Hành trình của lá đại kỳ vì thế mang ý nghĩa sâu sắc, như một nhịp cầu nối liền ký ức lịch sử với hiện tại.
Tại Km0 đường Hồ Chí Minh, hơn 100 đoàn viên, thanh thiếu nhi đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm, sinh hoạt chính trị, tìm hiểu truyền thống lịch sử.

Lá cờ Tổ quốc tung bay tại cột mốc Km0
Trong không gian trang nghiêm của di tích, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay đã để lại nhiều cảm xúc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ cho biết: “Hành trình về địa chỉ đỏ không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay”.
Việc đưa lá đại kỳ từ Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải về với Km0 đường Hồ Chí Minh còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, kết nối hai địa danh gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng.

Lá cờ đã vượt quãng đường hơn 400km từ vùng đất lũy thép Vĩnh Linh đến với điểm khởi đầu của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại
Đây cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng đầy hào hùng, khi cả dân tộc đồng lòng vì mục tiêu độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Cột mốc Km0, nơi diễn ra chương trình là điểm khởi đầu của Đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Từ vùng đất Trại Lạt xưa, nơi từng là căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn, đến thời kỳ chống Mỹ, nơi đây tiếp tục giữ vai trò chiến lược khi trở thành điểm tập kết của Bộ đội Trường Sơn trước khi hành quân vào Nam.

Cột mốc Km0 được lắp đặt lần đầu tiên năm 1990, bằng vật liệu đá granit. Ảnh tư liệu
Sau Hiệp định Paris năm 1973, tuyến đường Hồ Chí Minh được mở rộng từ Tân Kỳ đến Chơn Thành (Bình Phước). Hàng vạn công binh, thanh niên xung phong đã không quản gian khổ, hy sinh, ngày đêm mở đường, vận chuyển lương thực, vũ khí trong điều kiện ác liệt, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia từ năm 1990 và nâng hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2013, Km0 đường Hồ Chí Minh ngày nay trở thành “địa chỉ đỏ” quen thuộc, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
Hành trình của lá đại kỳ mang giá trị lan tỏa. Đó là sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay cần sống có lý tưởng, trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh to lớn của cha anh đi trước.











