Luôn chủ động ứng cứu, giúp đỡ ngư dân

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 luôn tích cực, chủ động trong việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố, thiên tai. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều có mặt kịp thời cứu giúp khi bà con gặp nạn trên biển.

Trong chuyến đi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên biển vào cuối tháng 3 vừa qua, tôi tình cờ gặp lại ông Trần Trung Mậu, 51 tuổi, cùng các thuyền viên tàu cá ĐNa 90403 TS. Nhắc lại chuyện cũ, ông Mậu kể, chuyến ấy, con tàu của ông cùng 7 thuyền viên xuất bến tại cảng cá Đà Nẵng vào đầu tháng 12-2024. Đến chiều 7-12-2024, khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực cách Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 35 hải lý thì tàu bị hỏng hộp số máy chính, không thể khắc phục được và thả trôi trong điều kiện sóng cấp 7, cấp 8. Tính mạng của các thuyền viên đang bị đe dọa bởi con tàu nhỏ có thể bị sóng đánh chìm bất cứ lúc nào. Trong tình thế hết sức nguy cấp, ông đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn.

Tổ xuồng của tàu CSB 8004 tiếp cận ứng cứu tàu ĐNa 90403 TS, tháng 12-2024

Tổ xuồng của tàu CSB 8004 tiếp cận ứng cứu tàu ĐNa 90403 TS, tháng 12-2024

Cùng thời điểm đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Quảng Trị, tàu CSB 8004 nhận được lệnh của trên, khẩn trương cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tàu cá ĐNa 90403 TS bị hỏng máy, đang trôi dạt. Sau hơn 2 giờ hành trình với tốc độ cao trong điều kiện sóng to, tàu CSB 8004 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90403 TS. Phải khó khăn lắm cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8004 mới hạ được xuồng đưa tổ công tác sang tiếp cận, động viên tinh thần các thuyền viên cũng như hỗ trợ bà con lương thực, thực phẩm, một cơ số thuốc chữa bệnh và tiến hành làm dây lai kéo tàu bị nạn. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ vật lộn với sóng dữ, cả hai tàu đã về đến khu vực đảo Cồn Cỏ an toàn trong tiếng thở phào của những người lính biển và cán bộ chính quyền địa phương.

Hơn 30 năm làm nghề biển, nhưng đây là lần đầu tiên người đàn ông dạn dày kinh nghiệm này cận kề với lằn ranh sinh tử. Con tàu cá của ông Mậu trị giá hơn 600 triệu đồng là cả một gia sản lớn sau bao năm tích cóp. Ông Mậu tâm sự, quê gốc của ông ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhưng ông ra sinh sống, lập nghiệp tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã lâu. Vợ chồng ông có 4 người con. Vợ ông làm nghề buôn bán hải sản tại chợ Nại Hiên Đông. Người con trai đầu cũng cùng ông trong chuyến đi biển này và may mắn được trở về an toàn.

Không giấu nổi xúc động, ông Mậu chia sẻ: “Cho đến bây giờ, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành các anh CSB đã có mặt kịp thời để hỗ trợ, giúp đỡ tàu của tôi giữa sóng to, gió lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của các anh thì không biết 8 anh em, cha con và con tàu của tôi sẽ như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn các anh rất nhiều”.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Vùng CSB 1, cho biết: Với phương châm “giúp ngư dân là giúp mình, cứu ngư dân là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim người chiến sĩ”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 1 luôn đặt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn lên hàng đầu. Bất kể thời gian nào, khi nhận được lệnh lên đường cứu nạn, đơn vị đều nhanh chóng cho tàu cơ động nhanh nhất, cứu nạn kịp thời nhất. Chỉ tính riêng trong năm 2024, Vùng CSB 1 đã điều động, sử dụng 265 lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ, đi được gần 60.000 hải lý an toàn. Đã điều động 19 lượt tàu, xuồng/184 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; trực tiếp cứu được 50 người; phối hợp cứu được 1 người và vớt được 8 thi thể, bàn giao cho địa phương. Việc làm đó đã góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân.

Bài và ảnh: MẠNH THƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/luon-chu-dong-ung-cuu-giup-do-ngu-dan-824992