Luôn thấu hiểu và sẻ chia
'Điều thuận lợi nhất khi vợ chồng cùng là quân nhân chính là sự cảm thông và thấu hiểu dành cho công việc của nhau. Chúng tôi có thể lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện trong đơn vị, động viên nhau vượt qua khó khăn và cùng nhắc nhở để hoàn thành tốt nhiệm vụ'.
Đó là những tâm sự chân thành của Thiếu tá Trần Thị An Bình, Trợ lý Tài chính Trung đoàn 932, Bộ CHQS TP Cần Thơ khi nói về cuộc sống của gia đình mình. Dù công tác ở hai đơn vị khác nhau, đảm nhiệm những nhiệm vụ riêng nhưng giữa chị và chồng-Đại úy Cao Bằng Giang, Trưởng kho Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu 9 vẫn luôn có điểm chung: Tình yêu với màu áo lính và niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé cho mảnh đất chín rồng.

Thiếu tá Trần Thị An Bình nhận khen thưởng, tháng 5-2025. Ảnh do nhân vật cung cấp
Trên cương vị Trợ lý Tài chính Trung đoàn 932, Thiếu tá Trần Thị An Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tỉ mỉ trong từng phần việc, góp phần bảo đảm tốt công tác tài chính của đơn vị. Sự nỗ lực và tận tâm ấy đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích tiêu biểu, trong đó, chị liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2021, 2023, 2024 và 2025. Trước yêu cầu chuyển đổi số trong công tác tài chính, chị luôn chủ động học tập, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Đề cập về thành công trong công việc, chị Bình khiêm tốn cho rằng đã gặp đúng “một nửa” của mình. Năm 2015, anh Giang và chị Bình cùng được tuyển dụng vào Quân đội và tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7. Những ngày cùng học tập, rèn luyện đã giúp hai người dần thấu hiểu, cảm mến nhau. Tình cảm nảy nở từ những điều giản dị của cuộc sống quân ngũ và sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới ấm áp, đậm chất miền Tây vào đầu năm 2017.
Cuộc sống của vợ chồng chị Bình cũng như bao gia đình quân nhân khác, với đủ những cung bậc vui buồn của đời sống thường nhật. Chị Bình nhớ lại, khoảng thời gian vất vả nhất là khi sinh con đầu lòng. Lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ, trong khi chồng thường xuyên công tác xa nhà, chị phải một mình xoay xở việc chăm con nhỏ. Những đêm con ốm, chị vừa ôm con dỗ dành vừa mong trời nhanh sáng để có thêm người giúp đỡ.
Theo thời gian, chị Bình dần quen với nhịp sống vừa chăm sóc con nhỏ vừa hoàn thành tốt công việc ở đơn vị. Do đặc thù công việc của anh Giang thường xuyên vắng nhà, việc vun vén tổ ấm phần lớn do chị đảm đương. Vì vậy, mỗi khi có dịp về nhà, anh lại tranh thủ san sẻ việc gia đình, chăm sóc con để vợ bớt vất vả. Niềm vui của tổ ấm nhỏ càng thêm trọn vẹn khi con trai đầu lòng của anh chị nay đã 8 tuổi, ngoan ngoãn, chăm học. Những ngày này, gia đình nhỏ cũng đang hạnh phúc chờ đón thành viên thứ hai sắp chào đời. Có hậu phương vững vàng, Đại úy Cao Bằng Giang càng yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu dành cho nhau và niềm tự hào về nghề nghiệp, vợ chồng Thiếu tá Trần Thị An Bình và Đại úy Cao Bằng Giang luôn động viên nhau cùng nỗ lực trong công tác, đồng thời vun vén, gìn giữ tổ ấm gia đình.











