Lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League: Sporting Lisbon lội ngược dòng khó tin trước Bodo/Glimt
Loạt trận thứ nhất của lượt về vòng 1/16 UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 diễn ra rạng sáng nay chứng kiến màn lội ngược dòng đầy ấn tượng của Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) trước Bodo/Glimt (Na Uy).

Các cầu thủ Sporting Lisbon ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận thắng 5-0 trước Bodo/Glimt. Ảnh: CLB Sporting Lisbon
Trong trận lượt về trên sân José Alvalade, Sporting Lisbon giành chiến thắng 5-0, qua đó tiến vào vòng tứ kết Champions League với tổng tỉ số 5-3 sau hai lượt trận. Ở trận lượt đi trên sân Aspmyra, Sporting từng để thua 0-3 trước đại diện Na Uy.
Năm bàn thắng của Sporting được ghi bởi Gonçalo Inácio (phút 34), Pedro Gonçalves (phút 61), Luis Súarez (phút 78), Maximiliano Aráujo (phút 92) và Rafael Nel (120+1).
Ba bàn thắng đầu tiên giúp Sporting cân bằng tổng tỉ số sau hai lượt trận. Hai bàn còn lại được ghi trong hiệp phụ, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục và loại Bodo/Glimt khỏi giải đấu.
Trận đấu cho thấy sự chênh lệch về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu giữa hai đội. Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Bodo/Glimt lọt vào vòng knock-out của Champions League.
Với lợi thế sân nhà, kinh nghiệm thi đấu châu Âu cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Sporting Lisbon hoàn toàn áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu.
Đội chủ nhà tung ra 36 cú dứt điểm, trong đó 14 lần trúng đích, trong khi Bodo/Glimt chỉ có 8 cú sút và 4 lần trúng mục tiêu. Sporting cũng kiểm soát bóng 59% thời gian và được hưởng 16 quả phạt góc.
Sau trận đấu, hậu vệ Maximiliano Aráujo cho biết chính niềm tin và sự cổ vũ của người hâm mộ đã tiếp thêm động lực để Sporting Lisbon hoàn tất màn lội ngược dòng.
Ở các trận đấu khác, Arsenal tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Bayer Leverkusen với tỉ số 2-0. Hai bàn thắng của đội bóng Anh được ghi bởi Eberechi Eze và Declan Rice.
Tại vòng tứ kết UEFA Champions League, Arsenal và Sporting Lisbon sẽ gặp nhau.
Trong khi đó, Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân nhà trước Paris Saint-Germain. Sau hai lượt trận, đại diện nước Pháp giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 8-2.
Ở cặp đấu còn lại, Manchester City không thể lật ngược thế cờ sau thất bại 0-3 ở lượt đi. Đội bóng Anh tiếp tục thua Real Madrid 1-2 ở trận lượt về.
Manchester City là đội mở tỉ số trước, nhưng chiếc thẻ đỏ của Bernardo Silva ở phút 21 khiến họ rơi vào thế bất lợi. Vinícius Júnior ghi hai bàn giúp Real Madrid lội ngược dòng và giành vé vào tứ kết Champions League.














