Lý do lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng nữ điều dưỡng cứu sống bé bị sặc sữa

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá hành động của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (nhân viên khoa Hô hấp, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng) là hành động đáng tôn vinh, trân trọng.

Clip ghi lại hình ảnh nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo cấp cứu cháu bé sơ sinh trên xe taxi. Clip nhân vật cung cấp

Nữ điều dưỡng và 15 phút sinh tử giữ em bé sơ sinh ở lại

Hơn 10 ngày kể từ khi cấp cứu thành công em bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng tim, ngừng thở, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi, điều dưỡng khoa Hô hấp, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng) vẫn còn nguyên cảm xúc khi nhớ về ngày ‘định mệnh’ ấy.

Tối ngày 4-7, khi đang trên đường đi chơi về cùng chồng, đến thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, chị Thảo phát hiện một người đàn ông bế cháu bé trên tay trong tình trạng hoảng loạn. Đằng sau ông, người nhà đang kêu khóc. Đoán có chuyện chẳng lành, chị Thảo bảo chồng dừng lại để chạy vào xem.

 Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo thăm hỏi tình trạng cháu bé mình đã cấp cứu

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo thăm hỏi tình trạng cháu bé mình đã cấp cứu

‘Lúc đó, tôi thấy cháu bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng thở và ngừng tim. Với linh cảm của một người mẹ và trách nhiệm của một nhân viên y tế, tôi đã cố gắng hết sức ép tim, hút sữa sặc, thổi ngạt, để cấp cứu cháu bé và cùng gia đình đưa cháu vào cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu’ - chị Thảo nhớ lại.

Sau gần 4 phút cố gắng cấp cứu trên xe taxi, đến được Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, chị Thảo đã bế cháu chạy vào thẳng khoa Hồi sức, sau đó cùng hỗ trợ với ekip trực để cấp cứu cháu bé.

'Chạy vào, tôi hô lớn rằng cháu bé đã ngừng thở ngừng tim rồi, các anh chị chuẩn bị bóp nội khí quản, bóp mát. Sau đó tôi giới thiệu là điều dưỡng Bệnh viện trẻ em Hải Phòng nên các anh chị Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên đồng ý cho cùng cấp cứu' - chị Thảo nói.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo kể về khoảnh khắc cấp cứu cháu bé. Clip: NGỌC SƠN

Vài phút cấp cứu, thấy cháu bé vẫn chưa thở trở lại, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên lo lắng, một số người lo ngại về tình trạng của bé. "Tôi từng có kinh nghiệm 4 năm làm điều dưỡng tại khoa sơ sinh nên hiểu rằng tim trẻ sơ sinh dai lắm, động viên mọi người tiếp tục cố gắng. Một lúc sau tôi đã sờ vào động mạch bẹn của cháu bé và đã thấy có mạch đập, tôi lập tức báo với các anh chị ở đó và mới bớt lo lắng" - nữ điều dưỡng nhớ lại khoảnh khắc ấy.

"Lúc đó xong mọi việc tôi bắt đầu choáng váng. Ngày hôm đó tôi mất ngủ vì lo lắng, không biết bé có bị ảnh hưởng đến não không. Chỉ đến khi nhận được thông tin từ bệnh viện, biết bé đã ổn định, ăn ngủ tốt tôi rất mừng và nhẹ nhõm’ - chị Thảo kể.

Sau khi cháu bé có mạch đập trở lại, ekip trực của Bệnh viện Thủy Nguyên đã nhanh chóng chuyển ngay cháu sang bệnh viện Trẻ em để điều trị tiếp. Đến sáng ngày hôm sau, sau cuộc họp giao ban, chị Thảo mới nhận được thông tin về cháu bé và có kể với đồng nghiệp về trường hợp này. Lãnh đạo bệnh viện sau đó mới biết chính điều dưỡng của bệnh viện mình đã có công sức rất lớn trong việc cấp cứu trường hợp cháu bé này, giữ cháu ở lại cuộc sống.

Tốt nghiệp Cao đẳng y tế Hải Phòng, năm 2011, chị Thảo ra trường và công tác tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Sau 4 năm công tác tại khoa sơ sinh, chị Thảo công tác tại khoa Hô hấp cho đến nay.

‘Chị Thảo như người mẹ thứ hai của cháu’

Nhớ lại ngày hôm ấy, anh Hoàng Văn Tuyền, bố cháu bé cho biết khi ấy khoảng 21 giờ tối 4-7, khi con đang bú sữa để đi ngủ, bất ngờ, bé bị sặc khiến toàn thân tím tái và lịm đi rồi ngừng hô hấp.

Ngay lập tức, gia đình gọi xe taxi của người quen cạnh nhà. Ông nội là người bế cháu chạy ra.

 Anh Hoàng Văn Tuyền, bố cháu bé tặng hoa cảm ơn nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo - người mà gia đình anh coi như người mẹ thứ 2 của cháu bé. Ảnh: NGỌC SƠN

Anh Hoàng Văn Tuyền, bố cháu bé tặng hoa cảm ơn nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo - người mà gia đình anh coi như người mẹ thứ 2 của cháu bé. Ảnh: NGỌC SƠN

"Khi đó con tôi đã tím tái toàn thân, ngừng thở, cả nhà đã gần như không biết làm gì. Xe đến, bố tôi vừa khóc vừa bế cháu chạy. May mắn, đúng lúc đó, gia đình chị Thảo đi qua, thấy đám đông hô hoán chị chạy vào, xưng là cán bộ y tế bệnh viện ở Hải Phòng và giằng con trên tay bố tôi, xin được cấp cứu cho bé" – anh Tuyền kể lại.

Sự việc sau đó như lời chị Thảo nhớ lại. "Sau khi các chức năng sống của con hồi phục, tim đập trở lại, bệnh viện huyện đã bố trí xe cấp cứu và cử bác sĩ đưa bé ra Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị. Biết đây là bệnh viện nơi chị Thảo đang làm việc, gia đình tôi càng yên tâm hơn" – anh Tuyền nói.

Anh Tuyền kể lại khoảnh khắc ngày cháu bé được nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo cứu sống. Clip: NGỌC SƠN

Từ ngày định mệnh đó đến nay, con trai anh Tuyền đã khỏe lại, cai được máy thở. Cháu cũng đã bú trở lại, hồi phục rất tốt.

"Gia đình tôi rất biết ơn chị Thảo cùng các y bác sĩ bệnh viện đã tận tình cứu chữa cho con tôi. Đối với gia đình tôi, chị Thảo như người mẹ thứ hai của cháu".

Hành động đáng tôn vinh, trân trọng

Ngày 15-7, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng với hành động tốt đẹp của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ngoài bằng khen của Chủ tịch UBND TP, chị Thảo còn được thưởng thêm 10 triệu đồng.

Buổi lễ khen thưởng chị Thảo càng thêm ý nghĩa, long trọng khi có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng hoa, bằng khen chúc mừng điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: NGỌC SƠN

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng hoa, bằng khen chúc mừng điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: NGỌC SƠN

"Vì sao lãnh đạo thành phố lại có mặt ở đây hôm nay? Điều dưỡng Thảo đã có một hành động ý nghĩa, thể hiện bản năng của một người mẹ, một người làm trong ngành y để cứu giúp được một sinh mạng.

Lãnh đạo thành phố cũng như mọi người ở đây đều mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp này thật rộng rãi, không chỉ là tôn vinh hình ảnh của điều dưỡng Thảo mà còn là tôn vinh hình ảnh của ngành y, để chúng ta thấy rằng trong xã hội này còn rất nhiều điều có giá trị, đáng trân trọng.

Không phải ngẫu nhiên trong xã hội người ta gọi bác sĩ một từ thân yêu là thầy thuốc, họ đã hàng ngày hàng giờ cống hiến hy sinh, chăm sóc sức khỏe để cứu giúp bệnh nhân. Cảm ơn điều dưỡng Thảo, cảm ơn các y bác sĩ"- - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nói.

Còn đánh giá về điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết điều dưỡng Thảo là cán bộ có kinh nghiệm, tay nghề vững và tâm đức rất tốt. Với việc từng làm ở khoa Sơ sinh nhiều năm, những việc cấp cứu ngừng hô hấp, tuần hoàn đã thành thạo, như một phản xạ. Việc làm của điều dưỡng Thảo là hành động nhân văn, thể hiện tinh thần rất trách nhiệm của người điều dưỡng, cũng như của cán bộ, bác sĩ ngành y.

NGỌC SƠN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-lanh-dao-tp-hai-phong-khen-thuong-nu-dieu-duong-cuu-song-be-bi-sac-sua-post800540.html