Lý do NSND Phạm Phương Thảo 'về vườn' không mặn mà với ánh hào quang, âm nhạc
'6 năm qua, tôi không còn mặn mà với ánh hào quang hay âm nhạc chỉ loanh quanh trong khu vườn của mình, thích gieo vài luống rau, trồng cây nhãn, vải, xoài, vú sữa, hồng xiêm...', NSND Phạm Phương Thảo chia sẻ.
Tròn 6 năm, ca sĩ NSND Phạm Phương Thảo quyết định rời xa nhịp sống đô thị ra vùng ngoại ô Hà Nội để sống giữa thiên nhiên, trên đồi cao rộng khoảng 8.000 m², cách trung tâm thành phố khoảng 30-35 km.
Từ một căn hộ cao cấp ở Hoàng Đạo Thúy, cô chọn cuộc sống nơi có đủ cây xanh, hoa trái, tiểu cảnh non bộ, điện thờ... Dù nhiều người thấy khó tin, Phạm Phương Thảo lại miêu tả cuộc sống "rất thoải mái và dễ chịu" từ khi về vườn.
Mỗi ngày, NSND Phương Thảo không chỉ cặm cụi cuốc đất, trồng rau, cây ăn trái mà còn lên ý tưởng sáng tác ca khúc khi đang "vác đá, cuốc đất". Cô sống hòa mình với thiên nhiên làm cho tâm hồn khoáng đạt, giọng ca trở nên dạt dào hơn.


NSND Phạm Phương Thảo khoe khu vườn ở ngoại ô.
"6 năm qua, tôi không còn mặn mà với ánh hào quang hay âm nhạc. Tôi chỉ mê loanh quanh trong khu vườn của riêng mình, thích gieo vài luống rau, trồng cây nhãn, vải, xoài, vú sữa, nhót, khế, roi, chay, hồng xiêm… để rồi ngắm nghía, hít hà, nhóp nhép cái miệng trong niềm vui giản dị", NSND Phạm Phương Thảo chia sẻ.


Nghệ sĩ vui vì không còn mặn mà với ánh hào quang.
Nghệ sĩ nói đã xa dần sân khấu - nơi phải hóa trang, biểu diễn, nơi gặp gỡ những người giỏi giang, thành đạt để soi mình mà học hỏi nhưng cô vẫn chán.
"Tôi muốn trải nghiệm đời sống theo cách thường dân, gần gũi nhất. Tôi chọn kết thân với những con người bình dị, mong được sống một đời thật giản đơn, chân thành. Sang năm thứ 7, tôi thấy mình thật may mắn. Vẫn là chủ nhân của khu vườn này, vẫn được sống phần lớn thời gian nơi đây, thảnh thơi buông bỏ những cám dỗ từ tiền bạc, danh vọng. Duy chỉ có một điều thay đổi - đó là quan niệm về con người", NSND Phạm Phương Thảo tâm sự.


Cuộc sống vui vầy bên thú cưng và ra vườn hái hoa trái của NSND Phạm Phương Thảo.
Vì thế, với NSND Phạm Phương Thảo, giỏi hay bình thường không còn là yếu tố quyết định. Điều cô cần ở người đồng hành là sự chân thành và thủy chung. Người đó mừng khi cô hạnh phúc, sẽ vui khi cô sống tốt hơn.
Nghệ sĩ chia sẻ: "Cũng may, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, vẫn ôm tôi dịu dàng. Trai đẹp thì vẫn cứ lượn lờ trong khu vườn nhỏ xinh và tất nhiên - tình yêu thật lòng, lúc nào tôi cần vẫn có thể xuất hiện để cùng tôi hàn huyên.
Cuộc đời nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Chỉ mong được sống đủ cho mình, cho những người yêu thương mình và tận hưởng hết vẻ đẹp của mảnh trời riêng này. Có lẽ đó là sứ mệnh của tôi".


Ở tuổi 43, NSND Phạm Phương Thảo biến nông thôn thành không gian nghệ thuật...
Cuộc sống của NSND Phạm Phương Thảo ở nhà vườn ngoại ô chính là câu chuyện về hành trình đi tìm "mảnh trời" riêng - nơi cô có thể vừa lao động, vừa sáng tác, vừa sống với tâm hồn thanh thản, chữa lành để trưởng thành. Ở tuổi 43, cô đã lặng lẽ biến nông thôn thành không gian nghệ thuật, tình thân và niềm vui giản đơn - một cuộc sống mà nhiều người mơ ước nhưng không phải nghệ sĩ nổi tiếng nào ai đủ can đảm để thực hiện.