Lý Hải thắng Victor Vũ
'Lật mặt 8' thắng 'Thám tử Kiên' trong cuộc đua phòng vé dịp 30/4. Song, điều bất ngờ là phim của Victor Vũ không hẳn lép vế, thậm chí còn bám đuổi sát nút đối thủ.

Chưa có mùa phim 30/4 – 1/5 nào kịch tính và khó đoán như năm nay, khi cuộc so găng giữa phim của Victor Vũ và Lý Hải trở thành đề tài bàn luận rôm rả trên truyền thông, mạng xã hội.
Trước khi cuộc đấu chính thức diễn ra, giới quan sát cho rằng với lợi thế tên tuổi đạo diễn, cùng độ phủ sóng rộng và sức hút thương hiệu bền bỉ qua nhiều năm, Lật mặt 8 có nhiều lợi thế trước đối thủ. Thậm chí, đứa con tinh thần của Lý Hải còn được cho là sẽ có doanh thu gấp đôi, gấp ba lần Thám tử Kiên.
Và thực tế, Lật mặt 8 đã thắng. Song thứ thật sự gây bất ngờ lại là màn thể hiện của Thám tử Kiên ngoài phòng vé.
Lý Hải thắng, nhưng không áp đảo
Hiếm khi trong bảng tổng sắp phòng vé Việt, hai cái tên dẫn đầu đều là phim nội địa và thành tích bám đuổi lại sát nút tới vậy.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, Lật mặt 8 là cái tên được săn đón nhất ngoài rạp tuần qua. Phim mở bán các suất chiếu đặc biệt từ 27 – 29/4 và công chiếu trên toàn quốc từ 30/4.
Trong 3 ngày chiếu sớm, tác phẩm thu hơn 10 tỷ đồng, đồng thời lập kỷ lục là phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất lịch sử (131.000 vé). Số suất chiếu Lật mặt 8 áp đảo toàn bộ đối thủ ngoài rạp, lên tới gần 5.000 suất/ngày. Cộng thêm 2 ngày chiếu chính thức, tới sáng 2/5, đứa con tinh thần của Lý Hải chạm mốc 100 tỷ đồng. Tốc độ kiếm tiền này tương đương Lật mặt 7 năm ngoái, khi cũng thu trăm tỷ chỉ sau 5 ngày (2 ngày chiếu sớm và 3 ngày chiếu chính thức).

Hai phim Việt có màn bám đuổi sít sao.
Cuối tuần mở màn (2/5 – 4/5), Lật mặt 8 vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu, với thành tích hơn 51 tỷ đồng. Tác phẩm bán ra 570.000 đầu vé trên khoảng 8.500 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu bán được 67 vé – con số mà phim Việt nào cũng phải ao ước.
Kết thúc ngày 4/5, tổng doanh thu Lật mặt 8 theo ghi nhận là 150 tỷ đồng (bao gồm cả lượng vé đặt trước).
Trong khi đó, Thám tử Kiên không ngoài dự đoán đã đạt thành tích á quân phòng vé, chỉ sau phim của Lý Hải.
Đứa con tinh thần của Victor Vũ phát hành các suất chiếu sớm từ tối 25/4, trước khi Lật mặt 8 đổ bộ rạp. Nước đi khôn ngoan giúp phim mang về 19 tỷ đồng. Tạo được độ nhận diện sớm, đồng thời nhận phản hồi khá tích cực từ công chúng, sức nóng phim không bị hạn chế và suy giảm khi đối thủ bắt đầu công chiếu.
Cùng ngày Lật mặt 8 thu 100 tỷ đồng, Thám tử Kiên cũng xác lập thành tích tương tự.
Dịp cuối tuần qua, tác phẩm trinh thám/kinh dị đánh dấu 20 năm làm nghề của Victor Vũ bám đuổi sít sao Lật mặt 8, thậm chí nhiều thời điểm còn cho thấy dấu hiệu vượt đối thủ. Phim dắt túi 48,5 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, với 540.000 vé bán ra trên hơn 7.700 suất chiếu. Bình quân, mỗi suất chiếu Thám tử Kiên bán được 69 vé - tức còn nhỉnh hơn phim của Lý Hải.
Kết thúc ngày 4/5, tổng doanh thu phim theo ghi nhận là 131 tỷ đồng (bao gồm cả lượng vé đặt trước).
Victor Vũ có lật ngược thế cờ?
Cả Lật mặt 8 và Thám tử Kiên đều cho thấy sự đầu tư mạnh tay, bên cạnh đó là tư duy nhạy bén của hai đạo diễn trong việc tiếp cận đại chúng.
Lật mặt 8 khai thác đề tài tình cảm gia đình, kết hợp âm nhạc. Chủ đề quen thuộc, gần gũi giúp tác phẩm dễ tiếp cận, đặc biệt với đối tượng khán giả trẻ và các gia đình. Dù kịch bản gây một số tranh luận, màn thể hiện của dàn cast vẫn tạo thiện cảm, đặc biệt là các gương mặt gạo cội như Kim Phương, Tuyết Thu hay Long Đẹp Trai. Màu sắc âm nhạc thần tượng cũng giúp phim trẻ trung và giàu tính giải trí hơn.

Lật mặt 8 có tốc độ kiếm tiền trong tuần chào sân ngang ngửa Lật mặt 7.
Tuy nhiên, số suất chiếu phim từ thế áp đảo lại đang có dấu hiệu giảm trông thấy. Thời điểm chào sân, Lật mặt 8 từng gần chạm mốc 5.000 suất chiếu/ngày, gấp đôi Thám tử Kiên. Hiện tại, bộ phim của Lý Hải chỉ còn khoảng hơn 3.000 suất chiếu/ngày (tức giảm khoảng 1/3).
Mặc dù chinh phục mốc 100 tỷ đồng rất nhanh, Lật mặt 8 có thể đối diện với thách thức trong việc chạm tay tới những cột mốc xa hơn. Khả năng xô đổ kỷ lục 480 tỷ đồng của phần 7 năm ngoái cũng khó xảy ra. Dẫu vậy, những ngày qua, Lý Hải và ê-kíp vẫn đang nỗ lực quảng bá, tổ chức cinetour rầm rộ khắp cả nước giúp phim thêm đà tăng doanh thu.
Trong khi, Thám tử Kiên hiện đã được đẩy lên gần 3.000 suất chiếu/ngày, chênh lệch khá ít so với Lật mặt 8.
Theo Box Office Vietnam, nếu chỉ tính riêng doanh số tại 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, Thám tử Kiên đang vượt trội so với Lật mặt 8. Tuy nhiên, tác phẩm mới nhất của Lý Hải lại cho thấy sức hút áp đảo ở nhiều tỉnh thành khác, đặc biệt là khu vực miền Tây và các tỉnh phía Nam. Thậm chí, doanh thu phần 8 Lật mặt ở một số tỉnh còn gấp đôi Thám tử Kiên. Do vậy, Lật mặt 8 xét chung trên phòng vé cả nước vẫn đang có thành tích tổng cao hơn đối thủ.
Nếu như Lật mặt 8 đại diện cho sự bền bỉ của “thương hiệu” Lý Hải, với phong cách làm phim an toàn, hướng tới bình dân đại chúng, thì Thám tử Kiên lại thể hiện tư duy mới mẻ, có phần táo bạo của Victor Vũ trong việc khai phá những chủ đề mới. Mỗi tác phẩm lại hướng tới đối tượng khán giả riêng. Song, điểm chung là đều có những cài cắm giúp phim dễ tiếp cận số đông khán giả. Với Lật mặt 8, điều này thể hiện ở chủ đề phim và màu sắc âm nhạc, cho tới sự góp mặt của hàng loạt TikToker – “vũ khí bí mật” giúp phim dễ viral trên mạng xã hội.
Trong khi ở Thám tử Kiên, dù giới hạn người xem (phim 16+), lại mang chủ đề trinh thám không mấy quen thuộc ở màn ảnh Việt, những tình tiết giải trí hay mảng miếng hài (chủ ý của Victor Vũ dù chúng hiện lên khá hiện đại so với bối cảnh phim) cũng giúp tác phẩm dễ xem, bớt khô khan hơn hẳn so với mặt bằng chung của thể loại này.
Hiện tại, khi cuộc đua bước vào “giai đoạn 2” – thời điểm cho sức bền và các kế hoạch trụ rạp dài hơi – kết quả cuộc so găng càng trở nên khó đoán.

Thám tử Kiên là phim Việt thứ 9 cán mốc trăm tỷ trong năm 2025.
Trở lại phòng vé, ngoài bộ đôi trên, rạp Việt dịp lễ vừa qua còn chứng kiến sự góp mặt của cái tên quốc tế đáng chú ý là Thunderbolts.
Bộ phim siêu anh hùng Marvel được giới hàn lâm và đại chúng đánh giá khá tích cực về nội dung. Thậm chí nhiều cây bút nhận định đây là phim tốt nhất của MCU sau thời hoàng kim Infinity War và Endgame. Song tại Việt Nam, tác phẩm khó cạnh tranh trước sức nóng của bộ đôi Thám tử Kiên – Lật mặt 8. Doanh thu mở màn của tác phẩm đạt 16 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 600 - 800 suất chiếu.
Tuần này, loạt phim quốc tế mới tiếp tục đổ bộ rạp Việt, nổi bật với Holy Night – bom tấn có Ma Dong Seok gây sốt xứ Hàn trong 3 tuần liên tiếp. Song trước sự áp đảo của bộ đôi phim Việt, tác phẩm gần như không có cơ hội tạo nên kỳ tích ngoài phòng vé.
Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Hiểu tâm lý rành tâm ý. Dưới góc nhìn của mình, tác giả Huy Đức "mổ xẻ" tình yêu dưới góc nhìn tâm lý học. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu hơn về đối phương và vun đắp mối quan hệ lứa đôi một cách bền chặt.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ly-hai-thang-victor-vu-post1550894.html