Ly kỳ ngôi sao Ngoại hạng Anh sang Bayern đổ vỡ: Lý do khó tin, Tuchel nổi giận

Palhinha đã hoàn tất kiểm tra y tế, thậm chí còn sẵn sàng cầm áo Bayern nhưng cuối cùng thương vụ lại đổ bể.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 tại châu Âu khép lại và rất nhiều đội bóng như MU, Liverpool, Barcelona… đã kịp hoàn thành những thương vụ quan trọng. Trong khi đó một vài đội bóng lại không may mắn như vậy và Bayern Munich là một trong số đó.

Palhinha tưởng như đã thành công trong việc chuyển sang Bayern Munich

Palhinha tưởng như đã thành công trong việc chuyển sang Bayern Munich

Đội bóng xứ Bavaria muốn chiêu mộ Joao Palhinha từ Fulham. Tin đồn về thương vụ này đã rộ lên trong vài ngày qua. Sáng ngày 1/9 (giờ địa phương), rất nhiều nguồn tin của Đức xác nhận Bayern Munich đã đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha với giá 58 triệu bảng kèm theo phụ phí.

Cho tới 12h trưa ngày 1/9 (giờ địa phương), Palhinha đã di chuyển từ Anh sang Đức để kiểm tra y tế và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra y tế tại bệnh viện và trụ sở câu lạc bộ. Nhóm phóng viên săn ảnh thậm chí còn chụp được ảnh cầu thủ người Bồ Đào Nha chuẩn bị chụp ảnh cùng chiếc áo của Bayern Munich.

Thông thường những thương vụ như vậy không thể đổ vỡ. Tuy nhiên, đây lại là trường hợp đặc biệt. Nguyên nhân là bởi Fulham đã thòng điều khoản đội bóng này phải có được người thay thế trước 18h00 ngày 1/9 (giờ địa phương) mới để Palhinha ra đi. Bởi vậy, cả Bayern Munich và tiền vệ người Bồ Đào Nha đều phải chờ bản fax từ đội bóng thành London.

Palhinha thậm chí còn đã sẵn sàng chụp ảnh cùng áo của Bayern Munich

Palhinha thậm chí còn đã sẵn sàng chụp ảnh cùng áo của Bayern Munich

Ở chiều ngược lại, Fulham cũng đã nỗ lực tìm kiếm người thay thế. Cùng một lúc, họ hỏi mua tới 3 cầu thủ là Youssouf Fofana (Monaco), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) và Scott McTominay (MU). Đội chủ sân Craven Cottage đặc biệt chú trọng trường hợp của McTominay. Thế nhưng cầu thủ người Scotland kiên quyết từ chối lời đề nghị.

Khi thời hạn đã điểm, Fulham không tìm được cái tên nào thay thế. Bởi vậy, họ đã “lật kèo” và không bán Palhinha nữa. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ người Bồ Đào Nha cực kỳ thất vọng nhưng vẫn phải lên máy bay về London. HLV Tuchel cũng rất tức giận khi không có được cái tên mong muốn.

Không những vậy, Bayern Munich còn để Ryan Gravenberch sang Liverpool cách đó vài giờ. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Bavaria sẽ thiếu tiền vệ trung tâm trong nửa đầu của mùa giải. Thực tế các CLB vẫn có thể ký hợp đồng với những cầu thủ tự do trong vòng 1 tháng tới nhưng vị trí tiền vệ trung tâm lại không có cái tên nào đáng chú ý.

Palhinha rốt cuộc về London cũng chỉ để chứng kiến Fulham bị đánh bại 1-5 dưới tay Man City ở vòng 4 Premier League. Có Palhinha trong đội hình, Fulham mùa trước đã chỉ thua Man City cả 2 trận đều với tỷ số 1-2 (trong đó có một trận Erling Haaland ghi penalty ở phút 90+4), nên có thể nói rằng nếu Palhinha có mặt ở trận đấu thứ Bảy vừa qua Fulham đã không thua tan nát như vậy.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ly-ky-ngoi-sao-ngoai-hang-anh-sang-bayern-do-vo-ly-do-kho-tin-tuchel-noi-gian-c28a59590.html