Lý tưởng của Đảng soi sáng hành trình nghệ thuật
Nhiều thập kỷ gắn bó với âm nhạc Cách mạng, PGS-TS-NS Trần Thế Bảo và NSND Tạ Minh Tâm đã chứng minh rằng giá trị nghệ thuật đích thực luôn song hành cùng lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Họ không chỉ là những nghệ sĩ tài năng mà còn là những đảng viên gương mẫu, mang tiếng hát, giai điệu của mình gieo vào lòng công chúng niềm tin, niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.
Hết mình vì âm nhạc và văn hóa dân tộc
Nhắc đến PGS-TS-NS Trần Thế Bảo - người được giới chuyên môn gọi trìu mến là "Thầy của các thầy" - công chúng không chỉ nhớ đến ông như một nhà nghiên cứu, sáng tác, đào tạo hàng đầu trong âm nhạc Việt Nam, mà còn như một đảng viên mẫu mực, gắn bó cả đời với sự nghiệp văn hóa nghệ thuật Cách mạng.
Sinh năm 1937 tại làng Đông Yên, xã Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Trần Thế Bảo lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống văn hóa. Ông là em trai của nhà thơ Tế Hanh - một tên tuổi lớn của thi ca Việt Nam hiện đại. Ngay từ khi còn nhỏ, Thế Bảo đã được anh trai truyền cảm hứng nghệ thuật, đặc biệt là tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Năm 1984, Trần Thế Bảo chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với ông, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao: dùng tài năng, tri thức và tâm huyết để phục vụ sự nghiệp Cách mạng bằng âm nhạc. Trên cương vị Phó Tổng biên tập Tạp chí Âm Nhạc (Hội Nhạc sĩ Việt Nam) và Tổng biên tập Tạp chí Sóng Nhạc (Hội Âm nhạc TPHCM), ông đã góp phần đổi mới nội dung, hình thức tạp chí, đưa âm nhạc hàn lâm và ca khúc Cách mạng đến gần hơn với công chúng. Ông đặc biệt quan tâm tới việc giới thiệu, phân tích, định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối con đường nghệ thuật của dân tộc.

PGS.TS.NS Trần Thế Bảo
Song song với công tác quản lý báo chí chuyên ngành, ông kiên trì sáng tác, nghiên cứu và đào tạo. Hàng loạt công trình được ông thực hiện công phu như "Suy nghĩ về nhạc luật cổ truyền Việt Nam" (giải Nhất Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2011), "Cảm nhận Mỹ học" (giải Nhì 2013), "Lịch sử âm nhạc Việt Nam" (giải Nhất 2017)... Đây không chỉ là thành tựu chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của một đảng viên: bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc và thúc đẩy sáng tạo mới.
Ở tuổi 87, PGS-TS-NS Thế Bảo vẫn giữ ngọn lửa sáng tác, đặc biệt là các ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng vĩ đại của dân tộc và cũng là lý tưởng mà người đảng viên nghệ sĩ suốt đời hướng đến. Trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, ông hoàn thành ca khúc mới Nếu Bác lại về trên bến Nhà Rồng, ca ngợi Bác Hồ với tầm nhìn chiến lược và trái tim vì dân tộc. Bài hát không chỉ là giai điệu ngợi ca mà còn gửi gắm thông điệp: Thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng đất nước phồn vinh để xứng đáng với ước nguyện của Người. Ca khúc nhanh chóng được các nghệ sĩ như Hoàng Nghiệp và NSƯT Phạm Thế Vĩ dàn dựng, thu âm và phổ biến rộng rãi.
Ngoài ra, ông còn ghi dấu với những tác phẩm khí nhạc quy mô lớn như concerto cho piano, cello và dàn nhạc, trong đó lồng ghép câu nói bất hủ của Bác: "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Đây là cách mà một nghệ sĩ - đảng viên đưa lý tưởng Cách mạng vào hình thức âm nhạc hàn lâm, nâng tầm giá trị nghệ thuật và tinh thần thời đại.
Ở tuổi gần 90, ông vẫn sáng tác, vẫn viết, vẫn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ - minh chứng cho một cuộc đời cống hiến trọn vẹn vì Đảng, vì Nhân dân và vì âm nhạc Việt Nam.
Gắn bó trọn đời với ca khúc cách mạng
Trong suốt sự nghiệp, ca sĩ Tạ Minh Tâm luôn được khán giả nhắc đến như một giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc Cách mạng. Ông không chỉ truyền tải những ca khúc bất hủ bằng cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, mà còn bằng tâm hồn của một người nghệ sĩ - đảng viên, luôn đặt trách nhiệm với Đảng và Tổ quốc lên hàng đầu.
Ông đến với ca khúc Cách mạng từ những ngày đầu sau giải phóng. Chính những ca khúc Cách mạng đã mở ra cho ông một chân trời mới. "Những bài hát ấy không chỉ đơn thuần là lời tuyên truyền mà thực sự là những tác phẩm nghệ thuật, giàu cảm xúc và giá trị nhân văn, đi thẳng vào lòng người", ông chia sẻ.
Từ sự đồng cảm với nghệ thuật, Tạ Minh Tâm dần giác ngộ Cách mạng. Ông không chỉ được nuôi dưỡng bởi ca khúc Cách mạng mà còn trở thành người tiếp tục lan tỏa chúng đến thế hệ của mình và các thế hệ sau. Ông cho rằng dường như chính dòng ca khúc này đã chọn ông, như một cái duyên định sẵn. "Nếu không có ca khúc Cách mạng, sẽ không có ca sĩ Tạ Minh Tâm và không có sự nghiệp hôm nay", ông khẳng định.
Việc trở thành đảng viên, đối với ông là kết quả tất yếu từ cái duyên ấy. Với Tạ Minh Tâm, không phải vào Đảng để hát hay hơn mà vì ca khúc Cách mạng đã dẫn ông đến với Đảng. Từ đó, mỗi lần đứng trên sân khấu, ông không chỉ hát bằng cảm xúc mà còn bằng tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên với sự nghiệp Cách mạng.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay phát triển nhanh chóng, hội nhập quốc tế sâu rộng, kéo theo sự phong phú và đa dạng trong thị hiếu âm nhạc, âm nhạc Cách mạng vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc, bén rễ sâu trong đời sống tinh thần của người dân. Điều đó thể hiện rõ trong những buổi sinh hoạt tập thể, những dịp vui chơi, nơi các bạn trẻ vẫn hát vang những bài ca yêu nước, ca ngợi những hy sinh của cha anh. "Điều này chứng tỏ âm nhạc Cách mạng vẫn được quan tâm, vẫn được yêu mến, dù thị trường âm nhạc ngày càng sôi động và đa dạng hơn", Tạ Minh Tâm bày tỏ.

NSND Tạ Minh Tâm
Bằng sự tâm huyết, sáng tạo và tình yêu nghệ thuật, ca sĩ - đảng viên Tạ Minh Tâm đã và đang tiếp tục góp phần lan tỏa tinh thần Cách mạng qua âm nhạc một cách bền vững. Ông không chỉ là người truyền lửa từ những ca khúc bất hủ mà còn là biểu tượng của sự gắn bó trọn đời với lý tưởng và nghệ thuật.
Tạ Minh Tâm chia sẻ, những ca khúc Cách mạng không chỉ đưa ông đến với nghệ thuật mà còn dẫn lối để ông trở thành đảng viên - một dấu mốc quan trọng khẳng định trách nhiệm của người nghệ sĩ trước xã hội. Và hôm nay, qua từng câu hát, ông vẫn tiếp tục hành trình lan tỏa niềm tin, tình yêu đất nước đến thế hệ sau.
- NSND Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM):
Tôi cảm nhận Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị lớn mà còn là một "bản hòa âm" của niềm tin và khát vọng. Với người làm nghệ thuật như chúng tôi, mỗi kỳ đại hội là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Thành phố qua lăng kính văn hóa. TPHCM hôm nay không chỉ năng động trong kinh tế mà còn giàu bản sắc, nhân văn trong cách ứng xử với con người.
- Biên tập viên - MC Vũ Mạnh Cường:
Là một nghệ sĩ và là biên tập viên truyền hình, tôi có nhiều cơ hội được gắn bó với nhiều chương trình tầm vóc của đất nước. Từ đó, tôi luôn có ý thức rằng văn hóa nghệ thuật luôn song hành cùng dòng chảy phát triển của lịch sử. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I diễn ra trong bối cảnh vừa sau sáp nhập, với một TP mang tầm vóc mới, diện mạo mới. Vì vậy, văn hóa nghệ thuật cần được quan tâm, trở thành phương thức phản ánh một cách sinh động, hiệu quả và có sức lan tỏa lớn những vấn đề thời cuộc, định hướng, kết nối và đoàn kết. Tôi xung phong trở thành một trong những mối nối ấy bằng những việc làm thiết thực của mình.
- Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng:
Tôi trân trọng sự quan tâm, khích lệ từ các cấp, tạo động lực để nghệ sĩ thêm nhiệt huyết cống hiến và phát triển nghề nghiệp. Với tôi, nghệ thuật là công cụ để hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ, đưa những tác phẩm sâu sắc đến gần công chúng, vừa hội nhập với xu hướng quốc tế, vừa gìn giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc. Tôi tin rằng, khi nghệ thuật kết hợp cùng trách nhiệm xã hội, sẽ trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và củng cố niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ phát triển mới.