Lý tưởng sống cao đẹp của chàng 'sinh viên 5 tốt'

Đỗ Xuân Việt đã xác định cho mình lý tưởng cao đẹp 'sống là cho đi, đâu chỉ nhận của riêng mình'...

Đỗ Xuân Việt tại buổi lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Đắk Lắk.

Đỗ Xuân Việt tại buổi lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Đắk Lắk.

Đỗ Xuân Việt là 1 trong 45 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và cũng là đại diện duy nhất của Đắk Lắk được tuyên dương và đón nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Hành trình chinh phục giấc mơ đẹp

Một chiều chớm hè 2024 ở phố núi Buôn Ma Thuột, chúng tôi có dịp trò chuyện với Đỗ Xuân Việt, Bí thư Chi đoàn lớp Kế toán - Kiểm toán K2020, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên về hành trình trở thành “Sinh viên 5 tốt”, danh hiệu vừa được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Với gương mặt thư sinh, cuốn hút cùng chất giọng ấm áp, ít ai biết rằng, chàng trai ấy đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để dấn thân, chinh phục những giấc mơ cao đẹp của tuổi trẻ.

“Em vừa vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam (29/5/2024). Em luôn biết ơn ba mẹ, thầy cô và các bạn đã khích lệ, đồng hành để hôm nay em có được vinh dự lớn lao này”, Việt cảm động bày tỏ.

Chàng trai sinh năm 2022, quê gốc ở tỉnh Bình Định, sinh ra và lớn lên tại ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, nơi ghi dấu bao chiến công oanh liệt trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và tình hữu nghị quốc tế cao cả.

“Tuổi thơ em gắn với dải đất gần ngã ba biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ba làm thợ chụp hình, còn mẹ làm thợ trang điểm, vì thế kinh tế gia đình em cũng không mấy khá giả. Suốt thời tiểu học em đều tự học, phải đến lớp 8 em mới được đi học thêm, từ đó thành tích tốt lên và em lọt được vào tốp đầu của lớp. Năm lớp 11, em tham gia đội tuyển và đoạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học, 2 năm học liền (lớp 10 và 11) đạt Huy chương Bạc Olympic 30/4”, Việt phấn khởi kể lại.

Cũng theo lời Việt, chính những bức ảnh lịch sử về chiến thắng Đắk Tô, điểm cao 875 trên quê hương Ngọc Hồi đã hun đúc, thôi thúc chàng trai trẻ nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện và tình nguyện cống hiến cho cộng đồng.

“Là thế hệ trẻ của đất nước, em muốn cống hiến những giọt máu hồng cho người bệnh; cống hiến trí tuệ và sức lực cho những chương trình tình nguyện vì cộng đồng”, Việt trải lòng.

Ý chí vươn lên và trái tim tràn đầy nhiệt huyết của Việt đã được thầy Y Cuôr Bkrông - Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên xác nhận: “Đỗ Xuân Việt là sinh viên gương mẫu trong mọi hoạt động.

Em luôn chủ động xây dựng kế hoạch học tập khoa học, vừa bảo đảm kết quả ổn định vừa cống hiến rất nhiều cho tập thể. Do đó, dù dành rất nhiều thời gian tham gia nhiệt tình phong trào chung nhưng thành tích học tập của Việt luôn nằm trong tốp đầu của trường. Việt là tấm gương để mọi sinh viên noi theo”.

Lớp trưởng lớp Kế toán - Kiểm toán K2020, khoa Kinh tế (Trường Đại học Tây Nguyên) Nguyễn Thị Kim Thanh cũng khẳng định sự nể phục dành cho Việt. Thanh ấn tượng nhất về cậu bạn học là Việt rất nhiệt tình, năng động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công.

“Việt có khả năng đặc biệt là cân bằng mọi hoạt động, không để việc này chi phối, ảnh hưởng tiêu cực đến việc khác. Sự nghiêm túc và nỗ lực trong học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc đã giúp bổ trợ cho hoạt động tình nguyện và phong trào của Việt tốt hơn. Việt ăn nói lưu loát, có sức lôi cuốn người khác”, Kim Thanh chia sẻ cảm nhận.

Đỗ Xuân Việt (đứng giữa) trong buổi lễ kết nạp Đảng.

Đỗ Xuân Việt (đứng giữa) trong buổi lễ kết nạp Đảng.

Để thanh xuân không hoài phí

Theo lời Việt, để có được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp quốc gia, cậu phải chú trọng sắp xếp thời gian và cân bằng mọi thứ, sao cho kết quả các mặt đều hài hòa, không bị thiên lệch.

“Cuộc sống xa nhà, ở trong ký túc xá buộc em phải rèn giũa cho mình ý thức tự lập, chủ động và thói quen tiết kiệm, biết chắt chiu các khoản chi phí để dành tiền mua tài liệu, sách vở phục vụ việc học.

Phương pháp của em là chia nhỏ các mục tiêu để phấn đấu đạt kết quả tốt ở từng mặt, không ôm đồm, dàn trải. Nhờ bám sát mục tiêu bằng kế hoạch quản trị thời gian, nhất là quản trị trên phần mềm ở điện thoại cá nhân nên em điều phối được việc học tập và tham gia hoạt động phong trào hợp lý”, Việt lý giải.

Theo thầy Y Cuôr Bkrông, để giành được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” phải đánh đổi bằng quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của mỗi sinh viên. Với Việt, năm học 2022 - 2023, em vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Đắk Lắk giành được danh hiệu này là rất xứng đáng.

Nói về hành trình này, Việt kể thêm: “Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, chứng kiến nhiều anh chị khóa trên đạt thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, em đã ấp ủ ước mơ và khát khao chinh phục được danh hiệu này. Bởi đây là danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng trong quá trình rèn luyện. Xác định được mục tiêu vươn tới rồi, em lập kế hoạch chi tiết, tuân thủ kỷ luật để phấn đấu mỗi ngày”.

Nhờ quyết tâm và kiên định với mục tiêu đề ra, Việt đạt thành tích cao trong học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc của trường. Tại Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, Việt đã giành được giải Nhì.

Ngoài ra, còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thi về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chàng sinh viên này còn là tình nguyện viên, hỗ trợ phiên dịch cho các bác sĩ nước ngoài suốt thời gian thực hiện dự án “Trại lắp chân giả Jaipur Foot miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”…

Suốt 4 năm học, hầu như mọi hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Tiếp sức mùa thi, xuân tình nguyện, mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện, trại hè tiếng Anh, lớp học tiếng Anh tình nguyện trực tuyến… do Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức đều không thể thiếu sự tham gia tích cực của chàng trai trẻ này.

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng (tháng 5/2024), Đỗ Xuân Việt hứa sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết cho mảnh đất và con người Tây Nguyên. “Em mong muốn được trở thành giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên để tiếp tục hành trình gieo tri thức, đạo đức và nghị lực vượt khó cho các bạn sinh viên trên quê hương Tây Nguyên anh hùng”, Việt chia sẻ.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ly-tuong-song-cao-dep-cua-chang-sinh-vien-5-tot-post688320.html