M.U - Arsenal: Bao giờ cho đến... ngày xưa?

'Tạo hóa gây chi cuộc hý trường,

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương”...

Arsenal không thắng ở Old Trafford, trong khuôn khổ Premier League, suốt 13 năm nay

Arsenal không thắng ở Old Trafford, trong khuôn khổ Premier League, suốt 13 năm nay

Khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến Giải ngoại hạng Anh là hầu như chỉ biết đến 2 cái tên M.U, Arsenal. Kỷ nguyên đầu tiên của Premier League là của Quỷ đỏ và Pháo thủ, hai dòng tộc quyền lực cao quý thay nhau thống trị, bình thiên hạ. Cho đến trước khi Chelsea của tỷ phú Abramovic lên ngôi năm 2005, M.U giành 8 chức vô địch liên tiếp còn Arsenal là 3 (mùa 2003-2004 bất bại cả 38 trận). Khi đó Liverpool là một quý tộc sa sút còn Man City chỉ là kẻ nghèo hèn.

Những Cantona, Roy Keane, Schmeichel, Jaap Stam, Ryan Giggs, Paul Scholes, Beckham, Neville, Cole, York, Sheringham, Van Nistelrooy... và Bergkamp, Overmars, Thierry Henry, Pires, Ljungberg, Keown... kình địch nhau nhưng cũng làm cho nhau mạnh mẽ hơn. Những cuộc đối đầu rạch đôi sơn hà giữa 2 HLV lão làng Sir Alex và Giáo sư Wenger mới thực sự là “siêu kinh điển” của nước Anh.

Nhưng giờ thì sao, sau Ferguson M.U đã có 5 HLV mà mọi thứ vẫn ảm đạm, còn CĐV Arsenal thuê cả máy bay để giăng băng-rôn đòi Wenger ra đi nhưng 2 năm dưới bàn tay Emery còn ai nhận ra tiếng hòa thanh của những khẩu thần công?

Đêm nay (2 giờ sáng 1-10), “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...” (*).

Dương Cầm

(*) Thăng Long hoài cổ, Bà huyện Thanh Quan

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/mu-arsenal-bao-gio-cho-den-ngay-xua-2966233/