M.U thua sốc ngay trên sân nhà trước Crystal Palace
Quỷ đỏ đã có một thất bại ê chề ngay trên sân nhà trước Crystal Palace trong trận ra quân tại Premier League mùa giải mới.

Bước vào trận đấu này, HLV Ole Solskjaer gây bất ngờ khi tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị như Timothy Fosu-Mensah, Scott McTominay và Daniel James.
Trong khi đó, phía đội khách, họ có đội hình gần như là mạnh nhất của mình với Mamadou Sakho và Cheikhou Kouyate đá bộ đôi trung vệ trong khi hai người chơi cao nhất trên hàng công là Zaha và Jordan Ayew.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Quỷ đỏ dồn lên tấn công với lợi thế sân nhà, tuy nhiên chất lượng đội hình với các cầu thủ dự bị đã không thể nào áp đảo được đội khách.
Không những thế họ còn bị Palace vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Phút thứ 7, từ cánh phải, Jeffrey Schlupp vượt qua Lindelof để tung đường chuyền dọn cỗ cho Townsend dễ dàng lập công.
Sau bàn thắng, Crystal Palace tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Thậm chí, nếu Jordan Ayew, Wilfried Zaha… dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội sau đó, đội khách đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, HLV Solskjaer quyết định tung Greenwood vào thay James để cải thiện hàng công. Tuy vậy, ngôi sao trẻ người Anh không tạo ra ảnh hưởng thực sự rõ nét. Trước hàng thủ số đông và chơi rất mạnh mẽ của Palace, M.U gần như không thể tiếp cận khung thành của thủ môn Guaita.
Phút 69, Lindelof một lần nữa mắc lỗi khi để bóng chạm tay sau cú sút của Ayew. Trọng tài Martin Atkinson đã trực tiếp xem lại video trước khi thổi phạt đền cho Palace. Ở tình huống đá 11m đầu tiên, Ayew thực hiện nhưng bị De Gea cản phá.
Tuy vậy, VAR xác định De Gea đã phạm luật và cho Palace đá lại. Lần này, Zaha được giao trách nhiệm sút bóng và anh lạnh lùng đánh bại De Gea để nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 74.

Không còn gì để mất, Quỷ đỏ dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại. Hi vọng đã lóe lên với đội chủ nhà khi tân binh Donny van de Beek chớp thời cơ cực nhanh để ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Man Utd sau sai lầm của hàng phòng ngự đội khách ở phút 81.
Hy vọng của M.U vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Phút 85, Zaha đột phá đánh bại Lindelof trước khi sút vào góc gần khiến De Gea chôn chân chịu thua. Tỷ số là 3-1 cho Palace.
Những phút sau đó, Quỷ đỏ vẫn cố gắng lên bóng nhanh nhưng phối hợp thiếu chính xác và không thể tạo thêm cơ hội ghi bàn.
Thua sốc trước đối thủ yếu ngay trên sân nhà ở trận ra quân, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho thấy ông còn rất nhiều việc phải làm để có thể giúp Quỷ đỏ có thể tái hiện thành tích mùa trước.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mu-thua-soc-ngay-tren-san-nha-truoc-crystal-palace-210680.html