Madam Pang nói thật lòng khi Thái Lan suýt ở nhà xem Việt Nam đá U23 châu Á

Madam Pang đã có động thái khi U23 Thái Lan thắng Malaysia 2-1.

Chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại U23 châu Á 2026 không chỉ mang về tấm vé quý giá cho U23 Thái Lan, mà còn đem lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho Madam Pang.

Ngay sau trận đấu, trên trang cá nhân, Madam Pang đăng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy xúc động: “Cảm ơn trái tim chiến binh của các em”, kèm theo biểu tượng quốc kỳ và chú voi – biểu tượng của bóng đá Thái. Chỉ vài chữ, nhưng đã cho thấy sự tự hào xen lẫn nhẹ nhõm, bởi trận đấu trước Malaysia thực sự là bài kiểm tra khắc nghiệt về bản lĩnh cho thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Madam Pang cảm ơn U23 Thái Lan. Ảnh: FAT

Madam Pang cảm ơn U23 Thái Lan. Ảnh: FAT

Trong 90 phút căng thẳng tại sân Thammasat, U23 Thái Lan mở tỷ số trước nhờ Kakana, nhưng lại để Malaysia gỡ hòa. Khi thế trận tưởng chừng bế tắc, mọi sự chú ý dồn vào những phút bù giờ. Và chính Kakana, ngôi sao sáng nhất trận, đã ghi bàn quyết định giúp Thái Lan thắng 2-1.

Nếu Malaysia không bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 89 với cú dứt điểm hỏng ăn của Fergus Tierney, có lẽ kịch bản đã khác. Lúc đó, Thái Lan phải ở nhà xem U23 Việt Nam đá U23 châu Á 2026.

Madam Pang hiểu rõ chiến thắng này không chỉ đơn thuần là ba điểm, mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Thái Lan trước đối thủ nhiều duyên nợ ở khu vực. Malaysia luôn được xem là “kỳ phùng địch thủ” ở các cấp độ trẻ, và việc U23 Thái Lan loại trực tiếp đối thủ láng giềng ngay trong cuộc đua tranh vé dự VCK mang ý nghĩa vượt lên cả chuyên môn.

Nữ tỷ phú Thái Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đến sân tiếp lửa cho đội bóng. Bầu không khí cuồng nhiệt ở Thammasat là động lực để các cầu thủ trẻ chơi quả cảm đến giây cuối cùng.

Phản ứng của Madam Pang sau trận nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Thái Lan. Người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho sự đồng hành và tinh thần truyền lửa mà bà mang đến cho đội tuyển.

Thắng U23 Malaysia 2-1, U23 Thái Lan không chỉ giành ngôi đầu bảng F mà còn khẳng định bản lĩnh trong thời điểm áp lực lớn nhất.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/madam-pang-phan-ung-khi-thai-lan-suyt-o-nha-xem-viet-nam-ra-chau-a-202509092327207992.html