'Mái ấm biên cương' trước ngày tựu trường
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, một năm học mới nữa lại về mang theo bao ước mơ của con trẻ. Với ba chị em ruột Pơ Loong Thị Hiên Thu (sinh năm 2013), Pơ Loong Minh Trang (sinh năm 2019), Pơ Loong Minh Tuấn (sinh năm 2021) trú tại thôn Gari (xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng) niềm vui ấy năm nay như được nhân lên gấp bội.
Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng của người mẹ trẻ Bhling Thị Nhoong (sinh năm 1994), tiếng cười trẻ thơ đã bắt đầu rộn rã trở lại sau những tháng ngày dài chìm trong không khí ảm đạm. Tháng 12-2025, một biến cố lớn ập xuống gia đình nghèo này khi chồng của chị Nhoong đột ngột qua đời. Sự ra đi của người chồng để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ dại trong sự bủa vây của cái nghèo, cái đói. Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Hùng Sơn, cuộc sống của 4 mẹ con chị Nhoong hoàn toàn trông chờ vào nương rẫy. Căn nhà dột nát khi mùa mưa bão về như càng đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ trẻ.

Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng) trao kinh phí “Mái ấm biên cương” tặng ba chị em Hiên Thu, Minh Trang và Minh Tuấn.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng) cho biết: "Thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc với hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình chị Bhling Thị Nhoong, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã chủ động kết nối, vận động và trao kinh phí 60 triệu đồng xây dựng “Mái ấm biên cương” tặng 3 chị em Hiên Thu, Minh Trang và Minh Tuấn. Nhân dịp này, đơn vị cũng trao sách vở, dụng cụ học tập tặng các cháu".
Trước đó, vào dịp 30-4, Đồn Biên phòng Ga Ry cũng đã nhận đỡ đầu hai cháu Pơ Loong Minh Trang và Pơ Loong Minh Tuấn theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đến thời điểm hiện tại, Đồn Biên phòng Ga Ry đã nhận đỡ đầu 11 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trong đó có 3 học sinh Lào sinh sống khu vực giáp biên.

Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng) tặng quà ba chị em Hiên Thu, Minh Trang và Minh Tuấn trước thềm năm học mới.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Bhling Thị Nhoong vui mừng chia sẻ: "Được sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, tới đây, các con tôi sẽ có ngôi nhà mới và không phải đi tránh trú mỗi khi mưa to, gió lớn trong mùa mưa bão".
Sự đồng hành bền bỉ, xuyên suốt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry chính là điểm tựa vững chắc, nâng cánh cho những mầm non vùng cao vượt qua khó khăn để vươn lên. Mỗi cuốn vở, mỗi tấm áo, hay lớn hơn là kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm biên cương” đều kết tinh từ tình cảm, trách nhiệm và những giọt mồ hôi của người lính biên thùy, mong sớm trở thành những viên gạch hồng, dựng xây nên tương lai tươi sáng hơn cho những cháu nhỏ nơi phên giậu của Tổ quốc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/mai-am-bien-cuong-truoc-ngay-tuu-truong-1055544

