Có những địa chỉ, dù thời gian đã đi qua, vẫn mang trong mình những dấu mốc không thể phai mờ của lịch sử dân tộc. Nhà 48 phố Hàng Ngang là một địa chỉ như thế. Tại đây, trong những ngày tháng Tám lịch sử năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Giữa nhịp sống đông đúc của phố Hàng Ngang (Hà Nội) hôm nay, có một địa chỉ đã trở thành điểm tựa của ký ức dân tộc. Đó là di tích lịch sử cấp quốc gia 48 Hàng Ngang. 81 năm trước, tại chính căn nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện lịch sử được Người đọc trước quốc dân đồng bào tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
Những ngày cuối tháng Tám, trong không khí cả nước hướng về Quốc khánh 2-9, Di tích 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đón đông đảo du khách đến tham quan. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), được nhiều người dân và du khách tìm đến dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hướng tới Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang giữa lòng phố cổ Hà Nội là nơi nhiều người tìm đến để hiểu rõ hơn những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc và khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.
Sáng 26-8, Đoàn các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội tổ chức dâng hương và sinh hoạt chính trị tại di tích lịch sử nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm).