Mái ấm Công đoàn - Hơn cả một mái nhà

Mái ấm Công đoàn (CĐ) không chỉ là chốn đi về mà còn là sự sẻ chia đầy nhân văn. Hơn cả một mái nhà, đó là nơi thắp lên hy vọng, nâng bước đoàn viên (ĐV) vượt qua khó khăn, vun đắp tương lai tươi sáng.

1. Đã 1 năm rưỡi trôi qua nhưng anh Huỳnh Hồng Sang - giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc từ ngày được trao tặng Mái ấm CĐ. Với anh, căn nhà mới là giấc mơ đã thành hiện thực, không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Quê ở tỉnh Ninh Thuận, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Sang vào TP.HCM học đại học và làm việc. Năm 2019, cơ duyên đưa anh về Long An sinh sống và lập nghiệp khi nên duyên với người vợ hiện tại là giáo viên mầm non. Những năm đầu về quê vợ lập nghiệp, ngoài chăm lo cho gia đình nhỏ, vợ chồng anh còn chăm sóc bà nội vợ tuổi cao và một người em vợ đang tuổi ăn học. Cả hai đều là giáo viên nhưng đồng lương ít ỏi nên chẳng dám nghĩ đến chuyện xây lại căn nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Trao tặng Mái ấm Công đoàn cho anh Huỳnh Hồng Sang (Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc)

Trao tặng Mái ấm Công đoàn cho anh Huỳnh Hồng Sang (Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc)

Sau khi bà mất, gia đình anh lại tiếp tục nhận nuôi một người em họ sinh năm 2016, mồ côi cha, mẹ bị tai biến. Nhiều người "lời ra tiếng vào": "Khó khăn vậy mà còn nhận nuôi thêm". Nhưng với vợ chồng anh Sang, đó là máu mủ ruột rà, là bổn phận không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Anh Sang nhớ lại: “Hồi đó, nền nhà thấp, mỗi lần mưa hay triều cường là nước tràn vô. Có lần, cây trên mái rớt trúng đầu đứa em họ lúc nó mới 5 tuổi. May mà vợ chồng tôi về kịp chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa”.

Năm 2023, CĐ cơ sở Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc xét chọn và làm hồ sơ đề xuất anh Sang nhận hỗ trợ xây dựng Mái ấm CĐ. Sau 3 tháng, hồ sơ được phê duyệt. Ngày biết tin, anh vô cùng xúc động, liền gọi báo tin cho vợ biết.

Căn nhà được xây tại khu phố 3, đường Nguyễn An Ninh, thị trấn Cần Giuộc, diện tích 29m2. Tổng chi phí xây dựng hơn 80,5 triệu đồng, trong đó Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Long An hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người thân góp sức.

“Người ta nói an cư mới lạc nghiệp quả đúng! Hồi chưa có nhà mới, mỗi lần đi dạy mà trời mưa hay gió lớn là lo lắm, lo cho căn nhà, lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Giờ thì yên tâm rồi. Nhà kiên cố, không còn nơm nớp lo sập, lo dột nữa. Cảm ơn tổ chức CĐ và những tấm lòng đã giúp gia đình tôi có được chốn an cư như hôm nay. Tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh” - anh Sang nói.

Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc - Tạ Thị Quỳnh Trang cho biết: “Liên đoàn Lao động huyện đang làm hồ sơ đề nghị trao tặng thêm 2 Mái ấm CĐ. Mái ấm CĐ không chỉ đơn thuần là hỗ trợ xây dựng hay sửa chữa một căn nhà mà còn là sự sẻ chia, tình cảm của tổ chức CĐ đối với ĐV, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi mái ấm được trao đi là một niềm tin được vun đắp, một giấc mơ an cư trở thành hiện thực, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc, vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống”.

2. Không còn buồn vì những chuyện trong quá khứ, giờ đây, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) đang tận hưởng hạnh phúc trong căn nhà mới và tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Lấy chồng xa xứ, niềm vui chẳng được bao lâu thì hôn nhân tan vỡ, chị một mình ôm con về nương nhờ cha mẹ ruột. Về quê, chị làm việc tại UBND xã Long Hựu Tây. Cha mẹ cho đất cất nhà, chị tiết kiệm lắm mà vẫn chưa xây nổi. Dù khó khăn nhưng chị tự động viên mình cố gắng vươn lên. Ở cơ quan, chị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thân thiện, hòa nhã với người dân và đồng nghiệp. Biết hoàn cảnh chị, CĐ cơ sở xã Long Hựu Tây đề xuất xây tặng Mái ấm CĐ. “Nhận được tin, tôi rất vui, nếu không có CĐ chắc còn lâu lắm tôi mới cất được nhà” - chị Thảo nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) và con gái hạnh phúc trong Mái ấm Công đoàn

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) và con gái hạnh phúc trong Mái ấm Công đoàn

Căn nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích 84m2, kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Long An hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Có chỗ che nắng mưa, chị an tâm hơn. Gần trụ sở UBND xã Long Hựu Tây có một tiệm rửa xe, người chủ tên Tài. Anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân. Thấy cả hai đều có ý nhưng còn e dè, đồng nghiệp “thuận nước đẩy thuyền”, anh chị thành đôi, cùng đắp xây hạnh phúc.

Ban ngày, anh chị làm việc ở xã Long Hựu Tây; chiều tối, cả nhà quây quần trong Mái ấm CĐ. Có người đồng hành, sẻ chia, an ủi, tinh thần chị ngày một tốt hơn. Mỗi ngày, anh chị nỗ lực làm việc và dành dụm tiền hoàn thiện căn nhà. Chị vay thêm Tổ chức Tài chính vi mô CEP và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để lát nền và dán gạch phía trong. Nay căn nhà đã khang trang hơn, khoản nợ chị vay cũng sắp trả hết. Vợ chồng chị còn sắm máy giặt, tủ lạnh,... để cuộc sống thêm tiện nghi. Điều chị vui nhất là anh Tài rất có trách nhiệm, thương chị, thương con, hiếu thuận với cha mẹ hai bên.

Chị Thảo chia sẻ: “Từ khi có căn nhà này, cuộc sống tôi tốt hơn. Đây là động lực lớn để tôi và gia đình tiếp tục cố gắng. Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, CĐ cơ quan còn chăm lo rất tốt đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai giúp chúng tôi an tâm hơn trong công tác”.

Nhìn con gái tíu tít trong căn nhà mới, chị Thảo không giấu được niềm vui. Giờ đây, chị không còn phải một mình mỗi khi con bệnh vì đã có anh chia sẻ, cận kề. Mái ấm CĐ ý nghĩa như cái tên của nó. Đó thật sự là nơi của hạnh phúc và hy vọng tương lai./.

Khánh Duy - Châu Thanh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mai-am-cong-doan-hon-ca-mot-mai-nha-a194264.html