Mái ấm của trẻ mồ côi

Dù có hoàn cảnh không may mắn nhưng 56 trẻ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa) do linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh sáng lập đều sống trong tình yêu thương.

Linh mục Trần Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa) bên trẻ em được chăm sóc tại đây. Ảnh: S.THAO

Linh mục Trần Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa) bên trẻ em được chăm sóc tại đây. Ảnh: S.THAO

Tại đây, trẻ em không chỉ được chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, học văn hóa mà còn được tạo điều kiện theo đuổi năng khiếu.

* Tổ ấm của trẻ kém may mắn

Theo sơ Vũ Thị Kim Liên, Phó giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội, năm 1990, sau khi dâng Thánh lễ xong, linh mục Trần Xuân Thảo phát hiện có một trẻ bị bỏ rơi nơi hàng ghế cuối nhà thờ giáo xứ Hà Nội. Kể từ đó, linh mục Trần Xuân Thảo đã dùng khu đất cá nhân để lập nên cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Đến năm 2007, trung tâm chính thức được nhà nước công nhận là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Hiện nơi đây đang chăm sóc 30 trẻ em.

Trong số này, trẻ nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi và đến với trung tâm được gần 3 tháng. Dù đến với trung tâm bằng cách nào thì sau khi tiếp nhận trẻ, linh mục và các sơ đều thông tin đến chính quyền địa phương để thực hiện thủ tục cần thiết nhận nuôi trẻ.

Theo sơ Kim Liên, hầu hết trẻ đến với trung tâm đều không biết đến tình thương của cha mẹ, bởi khi vào đây các em còn rất nhỏ. Vì vậy, linh mục và 6 sơ trực tiếp đảm nhận chăm sóc cho trẻ chính là hơi ấm tình thân gần gũi nhất. Ngoài ra, trung tâm còn được trợ giúp bởi các nữ tu ở một số nhà dòng trên địa bàn thành phố đến phục vụ định kỳ. Nhờ vậy mà hoạt động diễn ra thuận lợi, mọi người đều dành sự thân tình dành cho nhau.

Em Trần Xuân G.H (học lớp 3, Trường tiểu học Võ Thị Sáu) cho biết, em đã sống ở đây 13 năm, được các sơ lo lắng từ việc học đến sinh hoạt. Ngoài học văn hóa em còn được học đàn, học bơi.

Còn em Trần Xuân N.N. (học sinh lớp 8, Trường THCS Lý Tự Trọng) là một trong 2 trẻ của trung tâm đang theo học THCS. Em N. cho hay, em được các sơ, linh mục thương yêu. Ở đây, anh chị lớn thì cùng chơi, kèm các em nhỏ hơn học. Ngoài ra, N. cùng những trẻ khác còn được các sơ dạy làm việc nhà như quét nhà, lau nhà. Mọi người cùng làm việc vui vẻ.

Theo sơ VŨ THỊ KIM LIÊN, trẻ em tại trung tâm được nhận chế độ bảo trợ của Nhà nước, quá trình đi học được miễn giảm, hỗ trợ học phí. Vì vậy, việc cho các em đi học đối với trung tâm khá thuận lợi.

Đến nay, đã có 26 trẻ em trưởng thành từ mái nhà yêu thương này. “Các em học lực tốt thì học đại học. Nếu học lực trung bình thì được tạo điều kiện học nghề. Sau khi trưởng thành, có việc làm ổn định các em ra ở riêng nhưng thường xuyên trở về trung tâm để vui chơi với các em nhỏ. Những dịp quan trọng, anh chị lớn trở về dẫn các em đi ăn kem, uống trà sữa. Sợi dây liên kết này là niềm vui với mỗi người đã và đang ở tại trung tâm” - sơ Kim Liên nói.

* Dạy học miễn phí cho trẻ

Cùng với chăm sóc cho những trẻ em mồ côi, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội còn tổ chức các lớp bổ túc cho trẻ em bán vé số, trẻ em theo cha mẹ làm thuê nay đây mai đó không có điều kiện đến trường theo học tiểu học.

Trẻ em cùng các sơ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa) vui chơi

Trẻ em cùng các sơ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi giáo xứ Hà Nội (TP.Biên Hòa) vui chơi

Theo sơ Kim Liên, có 110 trẻ em theo học lớp bổ túc này. Để có thể dạy tốt nhất cho các em, trung tâm liên hệ và được giáo viên nhiều trường trên địa bàn thành phố nhận đứng lớp. “Giáo viên đến đây đều vì tình thương với trẻ kém may mắn bởi, do kinh phí hạn hẹp nên trung tâm chỉ hỗ trợ mang tính tượng trưng tiền xăng xe cho mọi người. Vậy nhưng ai cũng vui vẻ tham gia giảng dạy, các em học cũng rất hiệu quả” - sơ Liên cho hay.

Bên cạnh tổ chức lớp, để các em yên tâm đến học, trung tâm còn hỗ trợ sách giáo khoa, tập vở. Em N.T.T. (10 tuổi, ở trọ cùng cha mẹ tại P.Tân Hòa) cho hay, nhờ học tại trung tâm nên em biết chữ, biết làm toán, có thêm nhiều bạn.

Ngoài dạy học, trung tâm còn hỗ trợ bữa ăn giữa giờ cho trẻ theo học tại đây nhằm giúp trẻ đủ dinh dưỡng để học tập. Dịp lễ, tết, trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho các em.

Để có thể duy trì những hoạt động này, theo linh mục Trần Xuân Thảo, ngoài sự chủ động của trung tâm, tình thương yêu của từng cá nhân trực tiếp làm việc tại trung tâm còn nhờ sự đóng góp, chung tay của cộng đồng, góp phần tạo nên những cơ hội trong tương lai cho trẻ em hoàn cảnh kém may mắn.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202306/mai-am-cua-tre-mo-coi-3168043/