'Mái ấm Hoa Hồng' - Gai nhọn sẽ được cắt gọt bởi luật pháp và yêu thương

Thật đau lòng và xót xa khi chứng kiến những đứa trẻ lẽ ra được sống trong tình yêu thương, nâng niu lại phải chịu những trận đòn roi kinh hoàng trong chính mái ấm của mình.

Thật dã man!

Có thể đó sẽ là cảm xúc và suy nghĩ đầu tiên trong suy nghĩ của bất kì ai khi vô tình xem được những hình ảnh tác động vật lý đã diễn ra tại “Mái ấm Hoa Hồng” - nơi nuôi dạy trẻ mồ côi và tàn tật tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thật mỉa mai khi một nơi đáng lẽ phải là địa chỉ đỏ chất đầy những yêu thương, bao bọc để sẻ chia cho những tâm tồn trẻ thơ vốn đã sứt mẻ, tổn thương và vô cùng thiếu thốn, thậm chí đau lòng phải nói rằng khuyết thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ - thứ mà bất kì đứa trẻ bình thường nào trong cuộc sống này đều có thể được đón nhận, bao bọc.

Thế mà nơi ấy, “Mái ấm Hoa Hồng” lại là nơi vẫn, đã và từng được âm thầm bọc đầy gai sắc nhọn để hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đâm chọc và dày vò những cháu nhỏ vô tội, mỏng manh, yếu đuối và đáng thương. Cái tên “Mái ấm Hoa Hồng” chỉ trong khoảng 10 ngày trở lại đây, đã bị bóc lộ trần trụi, thành một nơi thật đáng sợ và tàn ác, khiến nhiều người biết đến như một “địa ngục trần gian” dành cho đám trẻ mồ côi vô tội.! Vâng, chúng, lũ trẻ mồ côi vô tội ấy, thật sự đáng thương biết nhường nào…

Bảo mẫu Diệp Ngọc Tuyền và Nguyễn Thị Ngọc Cẩm tại cơ quan điều tra - Ảnh do công an cung cấp

Bảo mẫu Diệp Ngọc Tuyền và Nguyễn Thị Ngọc Cẩm tại cơ quan điều tra - Ảnh do công an cung cấp

Bất kì một ai khi vô tình xem được clip ấy, đứng ở phương diện một người bình thường không quen biết, chứ không nói ở phương diện làm cha, làm mẹ hay quen thương, thân thuộc, sẽ đều cảm thấy đau lòng, xót xa và cảm thương vô hạn. Bởi lũ trẻ ấy, chỉ như cỏ cây vô tri được mọc lên từ những chăm sóc? ươm mầm từ nhóm người độc ác trong “Mái ấm Hoa Hồng” ấy. Mái ấm lại là nơi lạnh lẽo nhất của lòng người.

Thật đau lòng…

“Mái ấm Hoa Hồng” khi bị ”vạch trần” hóa ra chính là một vỏ bọc của những con quỷ đội lốt người, chúng dã man bày mưu tính kế để thi nhau chà đạp, dùng những sinh mệnh bé nhỏ, côi cút, không có sức bảo vệ, chống chọi với cuộc đời như một “thứ mồi nhử” để che mắt thiên hạ, che mắt mọi người nhằm kiếm lấy sự thương hại - và chính sự thương hại ấy đã trở thành nguồn gốc khơi gợi lòng trắc ẩn của mọi người, mang đến những đồng tiền nhân nghĩa, yêu thương để nuôi sống và thậm chí là làm giàu cho những kẻ ác thú “mặt nạ da người” tàn độc ấy.

Cảnh sát đưa các bé đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để nuôi dưỡng, chăm sóc

Cảnh sát đưa các bé đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để nuôi dưỡng, chăm sóc

Vâng. Bất kì ai trong mỗi chúng ta đều cũng sẽ đều đặt một câu hỏi giống nhau: “Tại sao chúng lại có thể làm như vậy? Hành động như vậy? Tàn ác đến vậy? Dã man đến như vậy? Mất nhân tính và tình người đến như vậy?”

Vâng! Và chỉ có chúng mới biết, chỉ có chúng mới hiểu được tại sao chúng làm vậy? Và dám làm như vậy? Chúng ta đều không lí giải được trước đám trẻ vô tội không hề có sức chống cự hay phản kháng ấy!

Có ai đó đã từng nói rằng: “Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng”, không, xin lỗi vì trong bài viết này, tôi đã phải rơi nước mắt vì sự muộn màng, muộn màng vì không thể biết được câu chuyện sớm hơn để cứu được các con khỏi những đòn roi, tra tấn… Nhưng, tôi mong rằng sự lên tiếng muộn màng này, sẽ đóng góp phần nào thêm một tiếng nói của chính nghĩa, của bảo vệ, của yêu thương, của pháp luật, để mang ánh sáng dẫu có muộn màng sẽ chiếu rọi tới bóng tối của lũ trẻ đang phải chịu đựng. Và cầu mong và tin rằng pháp luật sẽ có những bản án nghiêm khắc, công bằng và văn minh, để những “mầm cây trẻ thơ” non dại ấy lại được ươm nở và tưới mát trên một vùng đất mới - vùng đất của tình người, tình yêu thương.

Liên quan đến vụ việc, ngày 6/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền để điều tra về tội "hành hạ người khác" theo điều 140 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các Cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị các Cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Thanh Thảo

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mai-am-hoa-hong-gai-nhon-se-duoc-cat-got-boi-luat-phap-va-yeu-thuong-447102.html