Mái ấm, học bổng và thiết bị học đường đến với vùng cao Yên Bái
Ngày 19/4, Đoàn công tác của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, đại diện cho các mạnh thường quân đã đến với huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để trao tặng nhà ở, học bổng, cùng trang thiết bị trường học cho các hộ dân và học sinh thuộc diện thiệt hại nặng nề do bão số 3.
Tiếp nối hành trình “Cùng tiếp sức học sinh tới trường sau bão số 3” tại Điện Biên, Yên Bái là điểm đến tiếp theo trong chuỗi hoạt động nhân văn này.
Điểm tựa cộng đồng góp sức thay đổi vùng cao
Sau khi phát động chương trình và nhận được sự đồng lòng, chung sức từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước. Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn đã phối hợp chặt chẽ cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, chính quyền địa phương từ tháng 11/2024 tiến hành khảo sát, lựa chọn đối tượng, triển khai hoạt động để đảm bảo nguồn cứu trợ được thực hiện khẩn trương, đến đúng nơi, đúng người.
Tại Yên Bái, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn đã phối hợp trao tặng 5 căn nhà cho các hộ thuộc xã Hưng Khánh và xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Gần 500 triệu đã được đại diện Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thay mặt các mạnh thường quân trao cho huyện Trấn Yên nhằm khắc phục hậu quả của bão số 3
Mỗi căn được xây dựng kiên cố với tường gạch, nền xi măng và cửa chắn an toàn, kinh phí hỗ trợ mỗi căn 60.000.000 đồng cùng với tiền đối ứng của nhân dân và các tổ chức khác.
Hầu hết các hộ dân được hỗ trợ lần này đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Có người neo đơn không nơi nương tựa, có gia đình đông con nhỏ, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và nương rẫy. Cái nghèo như một vòng lặp luẩn quẩn không dứt, truyền từ đời này sang đời khác, khi bão đến gần như rơi vào cảnh trắng tay.

Các trang thiết bị được trao cho trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình, tổng kinh phí 99.590.000 đồng
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, chương trình còn dành nguồn lực đáng kể để đầu tư cho giáo dục, lĩnh vực then chốt giúp vùng cao thoát nghèo bền vững. Các trang thiết bị trường học gồm 02 máy tính, 02 tivi, 20 bộ bàn ghế học sinh cho điểm trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình - nơi ảnh hưởng nặng nề từ đợt bão. Kinh phí xây sửa nhà, trang thiết bị trường học đã được Tạp chí chuyển đến các điểm tiếp nhận của huyện Trấn Yên ngay trong tháng 12/2024.
Đặc biệt, 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng nặng bởi mưa bão cũng được trao trực tiếp tại sự kiện.

20 suất học bổng được trao tại sự kiện với hy vọng tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh vùng cao
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban biên tập, Chánh Văn phòng Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn chia sẻ, cơn bão lịch sử Yagi và hoàn lưu sau bão đã ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh thành phía Bắc.
Từ ngày 11/9 đến hết ngày 30/10/2024, Tạp chí chung tay phát động chương trình tiếp sức hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả bão số 3. Hoạt động lần này không chỉ giúp người dân cải thiện nơi ở, học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng từ các doanh nghiệp, cơ quan báo chí và tổ chức xã hội.

Không để giấc mơ học trò lùi bước sau bão Yagi, học bổng được trao còn là niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai
“Chúng tôi đi theo hướng hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đặc biệt, tại các căn nhà do Tạp chí kết hợp với các đơn vị xây dựng sẽ gắn QR Code nhằm minh bạch thông tin danh sách tất cả mạnh thường quân tham gia ủng hộ chương trình. Đồng thời, thể hiện cam kết Tạp chí là cầu nối để những tấm lòng lá lành đùm lá rách của bạn đọc xa gần đến tận tay bà con, giúp người dân, các em học sinh vùng bão lũ sớm ổn định đời sống”, ông Trần Mạnh Hùng chia sẻ.
Không chỉ là cho đi, mà là cùng bước tiếp
Xã Hồng Ca là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 88%, trong đó hơn 30% là đồng bào dân tộc Mông. Bên cạnh đó, xã có tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện cao nhất huyện, trình độ dân trí chưa cao, tập quán canh tác lạc hậu. Đây là thông tin được ông Phạm Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy Xã Hồng Ca chia sẻ tại chương trình.
Thời điểm bão Yagi quét qua, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà hư hỏng nặng, 19 nhà bị sạt ta luy, lũ suối chia cắt nhiều tuyến đường 4 thôn thuộc xã Hồng Ca gồm Khe Ron, Hồng Lâu, Khe Tiến, Khuôn Bổ. Nhiều người mất nhà, mất ruộng, lâm vào cảnh trắng tay - đó là thiệt hại lớn mà hoàn lưu sau bão gây ra cho hàng trăm hộ dân tại 2 xã Hồng Ca, Hưng Khánh nói riêng và hàng nghìn hộ dân ở huyện Trấn Yên nói chung.

Em bé bản Mông chờ đợi giây phút lên nhận học bổng
Sau cơn bão lịch sử, chính quyền địa phương và người dân trong huyện tiếp tục đồng lòng tái thiết nhà ở và sản xuất để ổn định lại đời sống.
Trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu và hậu quả dịch bệnh vẫn còn tác động tiêu cực, việc hỗ trợ cho người dân, học sinh nơi đây là việc làm đầy ý nghĩa, nhân văn, giúp đồng bào từng bước vươn lên.

Bà Hà Thị Bình kể lại cho đoàn công tác về thời điểm bão ập tới, đến nay sau nhiều tháng vẫn còn là nỗi ám ảnh với bà và gia đình. Từ nay bà Bình đã có một mái nhà kiên cố che mưa nắng
“Sự hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành, các tổ chức đã tạo nên động lực giúp người dân vượt qua khó khăn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kết nối, cùng các mạnh thường quân, doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhân hỗ trợ địa phương, giúp bà con ổn định cuộc sống. Các học bổng được trao cũng là nguồn động viên lớn với các cháu học sinh”, ông Toàn nói.

Căn nhà của bà Lương Thị Hơn đã được xây dựng ngay sau khi nhận hỗ trợ và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2025
Một trong số những học sinh nhận học bổng đợt này gây ấn tượng mạnh với đoàn công tác là em Đào Tiến Đạt, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Cường Thịnh. Nhà Đạt có hoàn cảnh khó khăn nhất xã, mẹ bị hỏng một mắt bẩm sinh nhưng luôn chăm chỉ học tập. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Đạt rụt rè nói "con ước mong học giỏi để phụ giúp bố mẹ".

Anh Vừ A Ninh và vợ bên căn nhà mới được xây sửa
Một trường hợp khác là Nguyễn Kim Anh, học sinh lớp 2A, trường tiểu học Việt Hồng có hoàn cảnh khá éo le khi bố bị bệnh ung thư, mẹ sức khỏe yếu và tai nạn giao giông mới đây, chưa hồi phục sức khỏe. Mặc dù kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng cô bé 8 tuổi Kim Anh rất chịu khó học tập và được thầy cô, bạn bè yêu mến.
“Cháu rất vui vì được nhận học bổng, cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm cô giáo dạy trẻ ở trường ạ”, Kim Anh chia sẻ.