Mái ấm nghĩa tình- tri ân người có công ở Tuyên Quang
Tháng Bảy – mùa tri ân lại về, gợi nhắc đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt. Trên những thôn bản ở Tuyên Quang – nơi từng in dấu chân người lính trở về sau chiến tranh, những ngôi nhà mới vững chãi được dựng lên. Không chỉ là chốn an cư cho người có công, đó còn là biểu tượng sống động của lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.065 ngôi nhà dành cho người có công được sửa chữa, xây mới. Trong đó, địa bàn tỉnh Hà Giang cũ đã hoàn thành 100% với 73 ngôi nhà; tại tỉnh Tuyên Quang cũ có 992 ngôi nhà, hiện đang được gấp rút hoàn thiện số nhà còn lại. Tỉnh quyết tâm khánh thành, bàn giao toàn bộ số nhà đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 năm nay, như một lời tri ân thiết thực đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Phía sau mỗi ngôi nhà là một câu chuyện đời, chuyện người đầy xúc động và nghĩa tình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh (đứng ở giữa) dự lễ khánh thành nhà mới của người có công trên địa bàn tỉnh.
Ở tuổi ngoài 70, ông Mua Mí Giàng, người dân tộc Mông, trú tại thôn Pải Lủng, xã Đồng Văn vẫn không quên những năm tháng chiến đấu giữ từng tấc đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Trở về quê hương, ông cùng gia đình sống trong ngôi nhà vách đất xuống cấp nghiêm trọng. Những ngày mưa bão, mái nhà không đủ che mưa, chắn gió; gian bếp cũng không giữ được hơi ấm qua mùa đông giá lạnh.
Niềm vui đến bất ngờ khi ông được hỗ trợ 60 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước, cùng 80 triệu đồng từ sự kết nối giữa UBND xã với Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân chủng Hải quân. Sau hơn hai tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà cấp 4 vững chãi, sạch đẹp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, hiện thực hóa ước mơ cả đời của ông.
“Ước mơ cả đời tôi là có một mái nhà vững chắc. Giờ thì ước mơ đã thành hiện thực. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, các anh bộ đội Hải quân và bà con đã cùng giúp tôi dựng nên tổ ấm này”, ông Giàng xúc động nói.
Tại xã Vĩnh Tuy, bà Hoàng Thị Tô, hơn 60 tuổi, thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, cũng vừa đón nhận niềm vui lớn. Suốt bao năm, gia đình bà sống trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo, không đủ điều kiện để sửa chữa. Nhờ khoản hỗ trợ 60 triệu đồng và sự góp công của hàng xóm, ngôi nhà được sửa lại khang trang: Mái lợp tôn mới, sàn lát gỗ, gian nhà vững chắc, sạch sẽ, ấm cúng.
“Ngôi nhà hoàn thành đúng dịp tháng 7 khiến tôi xúc động đến nghẹn lời. Không chỉ là chốn ở, đó là món quà lớn nhất cuộc đời tôi bởi trong đó có cả tấm lòng của Đảng, Nhà nước và tình nghĩa bà con”, bà Tô chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng bà con nhân dân chúc mừng gia đình người có công khánh thành nhà mới.
Không chỉ ông Giàng, bà Tô, mà hàng nghìn người có công khác trên địa bàn tỉnh cũng đang được thụ hưởng từ chương trình đầy tính nhân văn này. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, chương trình còn nhận được sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư. Mỗi bàn tay góp sức, mỗi tấm lòng sẻ chia, là một viên gạch góp dựng nên mái ấm tình người.
Trên những cung đường gập ghềnh vùng cao biên giới, hình ảnh những người lính sát cánh cùng bà con dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dựng nhà mới… đã trở thành nét đẹp ấm áp, gần gũi. Người góp công, người góp của, để người có công được an cư trong những ngôi nhà mang đậm nghĩa tình.
Những mái ấm ấy không chỉ che nắng mưa, mà còn là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là biểu hiện cụ thể của tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân trong xã hội hôm nay. Tri ân không chỉ là lời nói, mà là hành động, bắt đầu từ từng viên gạch, tấm ngói, để từ đó dựng xây niềm tin, bồi đắp nghĩa tình và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Từ những mái ấm hôm nay, niềm tin vào Đảng, vào nghĩa tình quân – dân tiếp tục nở hoa giữa lòng nhân dân.