Mái ấm từ những hạt cà phê
Ở xã Hòa Bắc (Lâm Đồng), người dân đã ủng hộ chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo bằng cách mỗi hộ góp 1 kg cà phê. Những hạt cà phê đã biến thành những 'viên gạch' xây nên mái ấm cho người nghèo.

Anh Trần Văn Năng (bìa trái) cùng lãnh đạo địa phương trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân
Đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Hòa Bắc (cũ) phát động phong trào Quyên góp nhằm hỗ trợ hộ nghèo có mái nhà lành lặn để an cư. Thay vì vận động mỗi hộ “ủng hộ 100.000 đồng”, anh Trần Văn Năng, khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (cũ) đã nảy ra một ý tưởng mới lạ là vận động mỗi hộ ủng hộ 1 kg cà phê. Ý tưởng ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và chương trình “Một ký cà phê nhân - Góp phần xóa nhà tạm, dựng xây mái ấm” chính thức được phát động trên địa bàn xã. Bản thân anh Năng cũng đi đầu, đóng góp 13 triệu đồng cho 13 thôn trên địa bàn xã thực hiện chương trình.
Với người dân Hòa Bắc, nơi cây cà phê từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống của từng hộ gia đình, là tài sản quý giá, có thể sẻ chia ngay lập tức. Cách vận động giản dị ấy đã khơi dậy tinh thần “có gì góp nấy”, khiến bà con hồ hởi hưởng ứng, không tính toán. Từ già đến trẻ, từ giáo dân đến phật tử, từ tiểu thương đến doanh nghiệp, tất cả cùng góp sức thực hiện chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.
Trong 6 tháng năm 2025, chương trình “Một ký cà phê nhân - Góp phần xóa nhà tạm, dựng xây mái ấm” đã thu về hơn 232 triệu đồng, toàn bộ được chuyển về huyện Di Linh (cũ) để thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Ở Thôn 10B, phong trào được lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, cả thôn đã quyên góp được gần 26 triệu đồng. Ông Vũ Văn Đôn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Thôn 10B cho biết: “Đối với những người nông dân chúng tôi, hạt cà phê không chỉ là niềm tự hào, mà còn là “tiền tươi” chân chất nhất, nên bà con sẵn sàng ủng hộ nhiều hơn 1 kg. Mỗi hộ đóng góp bao nhiêu, chúng tôi đều ghi lại, công khai, minh bạch. Giúp được bà con khó khăn từ chính sức lao động của mình, nên ai cũng thấy vui vẻ”.
Về xã Hòa Bắc hôm nay, nhiều ngôi nhà khang trang đã được dựng lên thay thế cho những căn nhà dột nát, tạm bợ. Nhiều bà con người đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ để có mái ấm che nắng, che mưa. Mỗi căn nhà đều in dấu sự sẻ chia của cộng đồng. Trong ngôi nhà mới, bà Ka Thim (56 tuổi, Thôn 14 B, xã Hòa Bắc) xúc động chia sẻ: “Nếu chỉ trông vào thu nhập ít ỏi của 2 vợ chồng, chắc cả đời tôi cũng chưa dựng nổi ngôi nhà tử tế. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và bà con trong thôn cùng chung tay, giờ chúng tôi có mái ấm kiên cố, yên tâm lao động, nuôi dạy con cái”.
Anh Trần Văn Năng cho biết: “Điều đáng quý của chương trình là tinh thần đồng lòng, hưởng ứng của bà con Nhân dân. Người dân không chỉ nghĩ cho gia đình mình mà còn hướng về những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Cà phê vì thế không chỉ là sản phẩm kinh tế, mà đã trở thành biểu tượng của tình làng, nghĩa xóm”.
“Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo, người dân xã Hòa Bắc không chỉ góp cà phê, góp tiền, mà còn góp tình, góp nghĩa, góp cả niềm tin cho người nghèo vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sự ủng hộ của bà con Nhân dân đã đồng hành cùng nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư phân bổ cho địa phương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã Hòa Bắc trong năm 2025”, ông Hàng Dờng K’Chiến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bắc đánh giá.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mai-am-tu-nhung-hat-ca-phe-388182.html