Mai anh đào - biểu tượng mùa xuân Đà Lạt

'Đến hẹn lại lên', mỗi năm, vào dịp Noel (cuối tháng 12 dương lịch), kéo dài qua tết cổ truyền, mùa hoa Mai anh đào Đà Lạt bung nở, khoe sắc rực hồng, trải dài khắp nội ô Đà Lạt và lan ra những cánh rừng ngoại ô, tạo thêm cho Đà Lạt một mùa hoa tuyệt đẹp, làm say lòng người. Cả du khách và người dân địa phương đều không thể làm ngơ, đua nhau chiêm ngưỡng, chụp ảnh, check-in, làm đẹp bên loài hoa độc đáo này.

Hai em bé bên hoa Mai anh đào Đà Lạt

Hai em bé bên hoa Mai anh đào Đà Lạt

Năm nay, nhuận hai tháng 6, mặc dù không khí lạnh kéo dài từ giữa tháng 11/2025 đến gần hết tháng 1/2026; nhưng dường như để chiều lòng người, ưu ái với Đà Lạt, Mai anh đào - loài hoa biểu tượng của sự dịu dàng, lãng mạn nhưng không kém phần rực rỡ vẫn bung nở đúng độ tiết xuân, mang không khí ấm áp, tươi vui, rộn ràng, mang cả mùa xuân đến sớm với người Đà Lạt và du khách gần - xa. Cuối tháng 1, những ngày giáp tết cổ truyền, hoa Mai anh đào như rủ nhau bung nở, rực hồng khắp phố phường Đà Lạt, trên các ngả đường, du dân cư, các điểm, khu du lịch, trong những cánh rừng ven Đà Lạt, đẹp tựa bức tranh phong cảnh hữu tình giữa tiết trời Đà Lạt trong xanh, tạo khung cảnh phố hoa, rừng hoa, thảm hoa khổng lồ đẹp mê say trước tầm mắt người chiêm ngưỡng.

Những cây hoa mai anh đào mới trồng bên hồ Xuân Hương nở rực, thu hút đông đảo du khách chụp hình, check-in. Ảnh: Ngọc Minh

Những cây hoa mai anh đào mới trồng bên hồ Xuân Hương nở rực, thu hút đông đảo du khách chụp hình, check-in. Ảnh: Ngọc Minh

Dọc các tuyến đường 3/4, Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương), Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hùng Vương, Hồ Tùng Mậu, Lê Đại Hành… đến những con đường trong khu dân cư, đường đi Nha Trang hay trong những vườn chè, cà phê của bà con ở các phường ngoại ô Đà Lạt... những cây Mai anh đào cổ thụ, đào thế và cả những cây mới trồng với hàng chục, hàng trăm cành nhánh, chi chít nụ, bông đua nhau khoe sắc. Những cánh hoa phơn phớt hồng bung nở đến cùng kiệt, tựa như chiếc lò sưởi dịu dàng giữa tiết trời cao nguyên lạnh giá; sưởi ấm, vỗ về lòng người trong tinh thần đoàn kết, thân ái.

Ai đó nói, hoa là cầu nối của niềm vui, của tình thân ái, hữu hảo giữa người với người, bất kể màu da, tôn giáo, hoàn cảnh; hoa đẹp, hoa thơm thì giá trị tinh thần lại càng được nâng lên. Quả không sai. Hoa anh đào (Sakura) Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới. Hoa Mai anh đào Đà Lạt cũng nổi tiếng không kém.

Mai anh đào (tên khoa học là Prunus cerasoides) được biết đến là loài hoa có nguồn gốc từ Đà Lạt. Khởi điểm được phát hiện vào khoảng năm 1960 tại những cánh rừng thuộc huyện Lạc Dương cũ (nay là phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, loài hoa này được du nhập về trồng ở khu vực quanh TP Đà Lạt xưa, nhưng không rõ nguồn gốc của loài hoa. Giả thiết đầu có lẽ hợp lý hơn, bởi loài hoa này, cho đến nay, dường như chỉ Đà Lạt riêng có.

Một góc Mộng đào nguyên - khu rừng gần chân núi LangBiang với hàng trăm cây hoa Mai anh đào bung nở

Một góc Mộng đào nguyên - khu rừng gần chân núi LangBiang với hàng trăm cây hoa Mai anh đào bung nở

Theo ông Nguyễn Thái Hai, một Việt kiều gốc Đà Lạt, cha của ông là ông Nguyễn Thái Hiền (quê gốc Nghệ An, sống ở Đà Lạt từ năm 1927); lúc sinh thời, ông Hiền được chính quyền thời đó giao cho việc chăm sóc cây cảnh ở các khuôn viên và các khu biệt thự. Trong một lần đi tìm giống hoa để trồng ở một số căn biệt thự và ven hồ Xuân Hương, ông Hiền nghĩ phải là một loài hoa có khả năng chống trọi được với khí hậu nắng, mưa thất thường và cái lạnh tê tái của Đà Lạt dịp cuối năm. Loài hoa ấy phải thật đặc biệt. Loay hoay đi tìm lời giải cho bài toán trồng loài hoa quý, đặc trưng, ông Hiền "lạc lối" đến rừng hoa ở ấp Tân Lạc, phát hiện vẻ đẹp của những cây hoa Mai anh đào nở rộ nên đem chuyện này trình báo với người quản lý. Nhận ra vẻ đẹp lôi cuốn lạ kỳ của loài hoa Mai anh đào, những người thời đó đã đưa về trồng thử một vài cây trong các biệt thự và một số cây bên hồ Xuân Hương. Sau ngày giải phóng và những năm sau này, các cấp lãnh đạo TP Đà Lạt (cũ), tỉnh Lâm Đồng cùng chung tình cảm với loài hoa độc đáo này đã chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều đợt trồng hoa Mai anh đào bao quanh Đà Lạt, để đến hôm nay, loài hoa này hiện hữu khắp nơi quanh Đà Lạt mộng mơ. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều cây Mai anh đào rất đẹp, có tuổi đời mấy chục năm đã bị mục rỗng, ngã đổ.

Từ tháng 1/2026, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện chiến dịch "Chung tay trồng Mai anh đào" đã tích cực triển khai trồng mới hơn 200 cây Mai anh đào (tuổi đời khoảng 5 năm), tập trung tại các công viên, tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, quanh hồ Xuân Hương để cải thiện cảnh quan. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Mai anh đào 2026, góp phần giữ gìn và phát huy biểu tượng đặc trưng của xứ ngàn hoa.

Những cành đào khoe sắc bên hồ Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Ngọc Minh

Những cành đào khoe sắc bên hồ Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Ngọc Minh

Đặc biệt, Đà Lạt còn có Mộng đào nguyên - khu rừng dưới chân núi LangBiang (nay thuộc phường LangBiang - Đà Lạt), cách trung tâm Đà Lạt chừng 17km, có hàng trăm cây đào từ khoảng 15 đến 50 tuổi, hàng năm cứ độ dịp này lại đồng loạt bung nở, hồng rực cả một khoảng trời, tạo nên khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp, thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Cây mai anh đào là loài cây thân gỗ, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cây có thể cao đến 30m trong điều kiện thuận lợi, thời gian nở hoa của mai anh đào kéo dài khoảng 1-2 tháng tùy vào thời tiết.

Hoa mai anh đào Đà Lạt giống hoa anh đào Nhật Bản ở điểm sai trĩu bông. Loài hoa là sự kết hợp của cánh đơn hoa mai, của màu hồng hoa đào truyền thống và đặc biệt sai trĩu những chùm bông nhờ khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng của vùng đất Đà Lạt - mảnh đất hữu tình trăm hoa đua nở. Cũng trên một vùng đất mà bông của cây hoa chỗ này chỉ phơn phớt hồng (hồng nhạt), bông cây khác lại đậm màu hơn, có cây thì pha trộn cả hai màu đậm - nhạt như sự sáng tạo của người họa sĩ vẽ tranh, khiến người thưởng ngoạn ngắm mãi không chán, tha hồ khám phá.

Những thiếu nữ Đà Lạt bên hoa Mai anh đào

Những thiếu nữ Đà Lạt bên hoa Mai anh đào

Hết mùa hoa, cây nảy lộc, đâm chồi, cành lá xanh tươi. Trước mùa hoa nở, toàn thân cây rụng hết lá, trơ trọi như cây khô suốt mấy tháng trời để ủ nụ, đơm bông. Đến mùa xuân, chỉ cần vài ngày nắng ấm, từ những thân cây tưởng chết khô, không một chiếc lá, bỗng bừng lên hàng vạn những chùm bông màu hồng rực rỡ, biến Đà Lạt thành cô thiếu nữ khoác lên mình chiếc váy hồng rạng rỡ, ngây thơ, đầy sức sống tươi mới!

Trước đó, ngày 16/1/2026, tỉnh Lâm Đồng giao UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào với chủ đề "Hội tụ sắc xuân". Các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, LangBiang - Đà Lạt đều có hoa Mai anh đào khoe sắc nên đã tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật phụ họa, phục vụ du khách đến tham quan, thưởng lãm, chụp ảnh kỷ niệm.

Tại không gian "Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật" do UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức những ngày qua trưng bày gần 100 tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa chủ đề về thiên nhiên, do Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Lâm Đồng cùng các em học sinh trên địa bàn phường thực hiện. Đặc biệt, trong không gian nghệ thuật, hơn 300 lá cờ Tổ quốc được thiết kế thành các cụm cờ trang trọng, tạo cảm giác thiêng liêng trong khung cảnh rực rỡ, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong lòng người dân và du khách.

Biệt thự cổ - hoa Mai anh đào rực hồng và rừng thông tẩn hiện, tạo nên bức tranh phong cảnh, hữu tình. Ảnh Ba Hưng

Biệt thự cổ - hoa Mai anh đào rực hồng và rừng thông tẩn hiện, tạo nên bức tranh phong cảnh, hữu tình. Ảnh Ba Hưng

Tối 31/1, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức bế mạc lễ hội hoa Mai anh đào tại Ga Đà Lạt – không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và du lịch của Đà Lạt với đêm ca múa nhạc - nghệ thuật đầy cảm xúc.

Bà Trần Thị Vũ Loan - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chia sẻ: "Hoa mai anh đào không chỉ là loài hoa đặc trưng của vùng đất cao nguyên, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của Đà Lạt trước đây và tỉnh Lâm Đồng hôm nay. Cùng với hàng ngàn loài hoa khác, Mai anh đào đã góp phần dệt nên một vùng đất ngàn hoa. Lễ hội năm nay đã khép lại, nhưng hoa mai anh đào vẫn đang tiếp tục khoe sắc hồng rực rỡ trên mọi nẻo đường, những cảm xúc đẹp của tình người Đà Lạt hiền hòa, mến khách vẫn còn đọng lại và lan tỏa trong lòng du khách thập phương. Từ thành công của lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026, chúng tôi tin tưởng rằng các địa phương sẽ tiếp tục phát huy đổi mới, sáng tạo để mang đến cho nhân dân và du khách những mùa lễ hội tiếp theo ngày càng nâng tầm chất lượng, hấp dẫn và giàu bản sắc hơn nữa".

Anh Minh Lân - Trưởng phòng Văn nghệ Cơ quan Báo và PTTH Lâm Đồng ghi lại cảnh sắc hoa mai anh đào trong khu rừng ở hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Anh Minh Lân - Trưởng phòng Văn nghệ Cơ quan Báo và PTTH Lâm Đồng ghi lại cảnh sắc hoa mai anh đào trong khu rừng ở hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Một gia đình du khách hào hứng trong chuyến du lịch Đà Lạt chụp ảnh với cây hoa Mai anh đào bung nở. Nhiều du khách chụp ảnh cưới, mê đắm với hương sắc Mai anh đào Đà Lạt

Một gia đình du khách hào hứng trong chuyến du lịch Đà Lạt chụp ảnh với cây hoa Mai anh đào bung nở. Nhiều du khách chụp ảnh cưới, mê đắm với hương sắc Mai anh đào Đà Lạt

Đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương - Đà Lạt) rực rỡ cờ, hoa. Ảnh: Ngọc Minh

Đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương - Đà Lạt) rực rỡ cờ, hoa. Ảnh: Ngọc Minh

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/mai-anh-dao-bieu-tuong-mua-xuan-da-lat_188636.html