Mai Ngọc mong muốn giữ được điều này sau những thăng trầm cuộc sống

Mai Ngọc ngày càng rạng rỡ, nhuận sắc hơn sau biến cố hôn nhân.

Cuộc sống của Mai Ngọc sau ly hôn được đông đảo khán giả quan tâm. Cô đã và đang cân bằng lại cuộc sống. Thời gian này, cô tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc bản thân. Nữ MC thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội.

Mai Ngọc cân bằng cuộc sống sau biến cố hôn nhân.

Mai Ngọc cân bằng cuộc sống sau biến cố hôn nhân.

Người đẹp trải lòng: "Có những việc mình cứ chăm chỉ mà làm, đến lúc ngoảnh lại bất giác nhận ra: Ồ, mình đã đi được một đoạn khá xa với điểm bắt đầu. Chúc cả nhà tháng 7 âm lịch mọi sự bình an, cứ an nhiên, giữ tinh thần vui vẻ, giữ sức khỏe để còn đón nhận cái tốt, phần thưởng bù vào những gì mình đã vất vả, phấn đấu chăm chỉ".

Hậu ly hôn, Mai Ngọc tập trung phát triển sự nghiệp, thời gian rảnh cô chăm chỉ tham gia các bộ môn thể thao. Sau biến cố tình cảm, Mai Ngọc xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp. Dường như cô đã cân bằng được cuộc sống sau biến cố hôn nhân. Nữ MC mang trong mình năng lượng tích cực, ấm áp.

Nữ MC thời tiết ngày càng nhuận sắc.

Nữ MC thời tiết ngày càng nhuận sắc.

Nữ MC thời tiết nói thêm: "Cuộc sống sẽ không ngừng đẩy bạn va vào những con người xấu xí, tình huống tồi tệ và câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng quyết định đối mặt như thế nào lại nằm ở phía bạn.

Mong rằng dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù có bị bào mòn bởi tháng năm, bạn vẫn giữ được một trái tim lương thiện và sáng ngời, đứng trước muôn vạn ngã rẽ của cuộc đời, vẫn lựa chọn là một người tốt đẹp".

Sau 17 năm từ quen, yêu nhau rồi đám cưới và chung sống với nhau, Mai Ngọc và chồng đã chấm dứt thật nhẹ nhàng với 3 không: Không có tài sản chung, không có con chung và cũng không có bất kỳ thứ gì chung để chia.

Mai Ngọc bản lĩnh hơn sau bão giông cuộc đời.

Mai Ngọc bản lĩnh hơn sau bão giông cuộc đời.

MC Mai Ngọc gửi lời cảm ơn chồng doanh nhân vì thời gian ở cạnh anh đã giúp cô trở thành phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như hôm nay. "Dù đôi lúc không tránh khỏi cảm giác cô đơn, tủi thân, bù lại ở hiện tại, tôi thấy vui khi nhìn lại những gì mình có đều do bản thân không ngừng nỗ lực và chăm chỉ từng ngày. Ở tuổi 34, sau một thời gian dài phấn đấu, tôi nghĩ đã đến lúc mình xứng đáng có cuộc sống mới vui vẻ và an yên" - Mai Ngọc chia sẻ.

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/ban-ron-voi-cong-viec-mai-ngoc-giat-minh-khi-nhan-ra-dieu-nay-202408060832547685.html