Mái nhà bay theo bão dữ, bốn phận người bơ vơ
Cơn bão số 13 xảy ra đầu tháng 11/2025 quét qua thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (cũ) - nay là thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk đã cuốn đi sự bình yên của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Vinh (46 tuổi) - chị Trần Thị Mỹ Linh (39 tuổi). Nhà anh chị bị tốc mái toàn bộ, những trụ bê-tông vốn là điểm tựa duy nhất giờ gãy đổ; dàn cổng, cửa chính bị gió quăng quật. Khi bão tan, xóm giềng chỉ còn thấy khung nhà trống hoác, xiêu vẹo, trơ lõi giữa trời.
Nhưng điều khiến mọi người quặn lòng hơn là cảnh bốn con người (vợ chồng anh Vinh - chị Linh và hai đứa con nhỏ) phải dắt díu nhau tá túc trong gian nhà kho chật hẹp phía sau, nơi duy nhất còn sót lại sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Gia đình anh chị là hộ cận nghèo ở địa phương, không có tài sản, bản thân chị Linh lại tật nguyền. Căn nhà nhỏ bị thiệt hại nặng nề sau bão là tài sản duy nhất sau bao năm làm lụng, nay bị cuốn theo cơn thịnh nộ của ông trời, anh Vinh biết bấu víu vào đâu để dựng lại? Ở Hòa Mỹ, ai cũng xót xa khi nhắc đến hoàn cảnh anh chị. Một gia đình bốn người, giữa mùa mưa gió, không thể mãi trú trong căn nhà kho tạm bợ này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Ngọc Tâm - Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Tất cả những trường hợp nhà sập hoàn toàn và bị hỏng nặng do cơn bão số 13 đã được địa phương thống kê đầy đủ để báo cáo lên UBND tỉnh, trong đó có hộ anh Vinh - chị Linh. Hiện địa phương và các cơ quan chức năng đang chờ nguồn kinh phí UBND tỉnh đưa về để phối hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo lộ trình là đến tháng 01/2026 phải hoàn tất việc sửa chữa, xây mới nhà cho những trường hợp bị thiệt hại nặng sau bão để bà con yên tâm đón Tết".












