Mái nhà từ nghĩa tình
Mái nhà được dựng lên từ sự góp sức của cộng đồng không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn thắp sáng tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần đoàn kết.
Láng giềng hóa tình thân

Mẹ con Mến sống trong căn nhà nghĩa tình của nhà hảo tâm và bà con hàng xóm.
Trong căn nhà nhỏ nép mình ở thôn Gia Trị (xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai), tiếng cười của em Phan Thị Mến (18 tuổi) vang lên trong trẻo. Mến bảo, nếu không có tình thương của bà con lối xóm và tấm lòng của những nhà hảo tâm, chắc hẳn mẹ con em khó có được chốn ở ấm cúng như hôm nay.
Khoảng 10 năm trước, nhà hảo tâm ở Bình Dương đã hỗ trợ kinh phí xây cho mẹ con Mến căn nhà nhỏ. Số tiền không nhiều, chỉ dựng được một phòng khách và một phòng ngủ để hai mẹ con có nơi nương thân. Với một hộ nghèo, đó là món quà vô giá.
Thế nhưng, cuộc sống chưa bao giờ thôi thử thách. Mẹ Mến bị bệnh tâm thần nhiều năm, cha thì biệt tích. Hai mẹ con phải dựa vào ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi và người cậu vốn cũng chật vật mưu sinh. Cơm áo đè nặng lên vai cả gia đình.
Thấu hiểu nỗi khó ấy, Mến sớm tự nhủ phải gắng sức. Suốt 12 năm liền, em đều là học sinh giỏi. “Em thương ông bà và cậu đã lo lắng cho mình. Cố gắng học tốt, em mong một ngày nào đó có thể đỡ đần mọi người”, Mến tâm sự.
Người trong xóm ai cũng thương hoàn cảnh của mẹ con em. Có người góp vài tấm tôn, người ủng hộ cánh cửa, người cho chiếc giường, người lại mang đến hộp sữa, bộ quần áo hay cuốn sách cũ. Từng chút một, căn nhà trở nên vững chãi và ấm áp hơn.
Không ai bảo ai, bà con cùng nhau dựng thêm gian bếp, lợp mái hiên để ngày nắng đỡ nóng, mưa bão không còn hắt vào nhà. Những tấm lòng sẻ chia ấy như hơi ấm sưởi cho cuộc đời nhiều gian khó của hai mẹ con.
Bà Phan Thị Thiêm (73 tuổi, cùng thôn) chia sẻ: “Mến bất hạnh hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng nghị lực lắm. Hàng xóm ai cũng thương, từ nhỏ đã lo cho cháu từng hộp sữa, tập vở. Nhà tôi không dư giả, nhưng cũng cố gắng góp cho mẹ con mấy tấm tôn, cái cửa, để căn nhà chắc chắn hơn”.
Mến rạng rỡ khi nói về tình thương của mọi người: “Có chỗ ở ổn định, em vui và hạnh phúc lắm. Em sẽ cố gắng học tập, sau này có việc làm ổn định để không phụ lòng bà con và có thể chăm sóc cho mẹ”.
Mô hình cộng đồng giúp cộng đồng

Chính quyền, người dân xã Nhơn Châu đồng sức, đồng lòng hỗ trợ người nghèo.
Những việc làm giản dị nhưng chan chứa yêu thương của bà con thôn Gia Trị không phải là câu chuyện đơn lẻ. Ở nhiều địa phương, tinh thần “lá lành đùm lá rách” được khơi dậy và tổ chức thành phong trào, mô hình cộng đồng đầy ý nghĩa.
Mô hình “huy động ngày công cộng đồng” lan tỏa sâu rộng. Người dân cùng nhau góp công, góp sức dựng nhà cho những gia đình khó khăn. Sự chung tay ấy không chỉ tạo mái ấm mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, giữ gìn nét đẹp truyền thống của người Việt.
Ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (Gia Lai) cho biết, địa phương luôn chú trọng phát động phong trào gắn với các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hay “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối hệ thống chính trị, huy động nguồn lực xã hội, khơi dậy tinh thần tự quản của cộng đồng.
“Trong 5 năm 2020 – 2025, xã Nhơn Châu tập trung vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ còn khó khăn. Đến nay, địa phương đã xây mới và sửa 17 căn nhà; hỗ trợ sinh kế cho 9 hộ; vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ đạt 131 triệu đồng. 17 ngôi nhà Đại đoàn kết được dựng lên đã trực tiếp cải thiện điều kiện an cư, giúp bà con ổn định cuộc sống”, ông Duy thông tin.
Nhờ những nỗ lực ấy, đến năm 2025, xã Nhơn Châu được công nhận không còn hộ nghèo. Với diện tích khoảng 4 km2 và dân số 2.350 người, phong trào “Vì người nghèo” tại đây không chỉ có ý nghĩa xóa nghèo, mà còn khẳng định sức mạnh gắn kết cộng đồng.
Câu chuyện về mái nhà của mẹ con em Phan Thị Mến hay những căn nhà Đại đoàn kết ở Nhơn Châu cho thấy sự chung tay của cộng đồng có sức mạnh đặc biệt. Nó không chỉ giúp người nghèo thoát cảnh thiếu thốn, mà còn thắp lên niềm tin, khơi dậy nghị lực để họ vươn lên.
Ở những vùng quê, nơi tình làng nghĩa xóm luôn hiện hữu, mỗi mái nhà được dựng lên là minh chứng cho sự đùm bọc, sẻ chia. Và từ những nghĩa cử nhỏ bé ấy, tình đoàn kết càng bền chặt, cộng đồng càng thêm gắn bó.
Đó cũng chính là giá trị sâu xa nhất mà Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 mang lại.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mai-nha-tu-nghia-tinh-post749063.html