Mái trường nghĩa tình PETROVIETNAM nơi biên cương Phong Thổ

6 giờ chiều, khi sương mờ bắt đầu bảng lảng bên triền núi, sân Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) PETROVIETNAM - Phong Thổ lại rộn rã tiếng cười nói của các em học sinh đang xếp hàng chờ cơm tối. Dù đã tựu trường được gần một tuần, học sinh nơi đây vẫn không giấu nổi sự háo hức, tò mò khi được học tập trong một ngôi trường khang trang, hiện đại giữa vùng biên viễn. Nhìn cảnh tượng yên bình này, ít ai hình dung được chỉ mới hơn một năm trước, nơi đây vẫn còn là một công trường ngổn ngang đất đá.

Sau thời gian vệ sinh cá nhân buổi chiều, các em học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ được vui chơi tự do khoảng nửa tiếng trước khi giờ ăn tối bắt đầu.

Sau thời gian vệ sinh cá nhân buổi chiều, các em học sinh Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ được vui chơi tự do khoảng nửa tiếng trước khi giờ ăn tối bắt đầu.

Dự án xây dựng trường được khởi công ngày 19/8/2025, đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, với tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) hỗ trợ 245 tỷ đồng. Đây cũng là 1 trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Lai Châu xây dựng tại 11 xã biên giới, nằm trong chủ trương lớn của Bộ Chính trị về đầu tư 248 trường phổ thông liên cấp nội trú cho các xã biên giới trên cả nước. Những tháng cuối cùng trước ngày khai giảng, công trường luôn sáng đèn, nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để kịp hoàn thiện các hạng mục phục vụ trực tiếp việc học tập, ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Mặc dù mới chỉ lớp 1, lớp 2 nhưng các em nhỏ ở đây đã rất trưởng thành. Mọi sinh hoạt hằng ngày các em đều có thể chủ động. Giờ ra chơi hoặc hoạt động tự do là khoảng thời gian để các em giao lưu, làm quen với các bạn mới.

Mặc dù mới chỉ lớp 1, lớp 2 nhưng các em nhỏ ở đây đã rất trưởng thành. Mọi sinh hoạt hằng ngày các em đều có thể chủ động. Giờ ra chơi hoặc hoạt động tự do là khoảng thời gian để các em giao lưu, làm quen với các bạn mới.

Ngày khai giảng đã cận kề, các em học sinh của trường đều đang có chung một cảm xúc: háo hức vì có trường mới, được đi học mà không còn phải lo nắng mưa, lo những trận lũ quét giữa đường.

Ngày khai giảng đã cận kề, các em học sinh của trường đều đang có chung một cảm xúc: háo hức vì có trường mới, được đi học mà không còn phải lo nắng mưa, lo những trận lũ quét giữa đường.

Đối với nhiều gia đình đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái ở các bản làng xa xôi, ngôi trường mới này không chỉ là nơi con em họ học chữ, mà còn là nơi gửi gắm cả tương lai. Trước đây, đường đến trường của các em là những lối mòn quanh co qua đồi núi hiểm trở. Nhiều em phải thức dậy từ tờ mờ sáng, số khác phải ở nhờ nhà người quen suốt cả tuần để kịp giờ lên lớp. Giờ đây, khi Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ đi vào hoạt động, học sinh được ăn, ở và học tập ngay trong khuôn viên trường. Nỗi lo lắng về những mùa mưa lũ, nước suối dâng cao chia cắt đường đến lớp giờ đã hoàn toàn lùi xa.

Thực đơn các bữa ăn được nhà trường xây dựng nghiêm ngặt theo đúng quy định của Nhà nước. Chia sẻ với phóng viên PetroTimes, cô Trang Thu Hường - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng dinh dưỡng luôn được đặt lên hàng đầu. Do đặc thù trường liên cấp có cả học sinh tiểu học, nhiều em còn quá nhỏ đã phải sống xa gia đình nên chế độ chăm sóc cần sự chu đáo, tỉ mỉ hơn. Những ngày đầu, không ít em đến bữa lại bật khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ bản làng, những lúc ấy, các thầy cô lại dịu dàng dỗ dành, thậm chí tự tay bón từng thìa cơm cho các em.

Cô Trang Thu Hường - Hiệu phó nhà trường có mặt tại nhà ăn kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh và dỗ dành các em còn bé.

Cô Trang Thu Hường - Hiệu phó nhà trường có mặt tại nhà ăn kiểm tra công tác chuẩn bị cho học sinh và dỗ dành các em còn bé.

Xa nhà, xa gia đình từ lúc mới chỉ 6 tuổi là cả một thiệt thòi lớn với nhiều học sinh tiểu học ở đây. Nhưng bằng sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô và các bạn ở trường, chắc chắn các em sẽ sớm vượt qua nỗi buồn xa nhà.

Xa nhà, xa gia đình từ lúc mới chỉ 6 tuổi là cả một thiệt thòi lớn với nhiều học sinh tiểu học ở đây. Nhưng bằng sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô và các bạn ở trường, chắc chắn các em sẽ sớm vượt qua nỗi buồn xa nhà.

Bên cạnh nhiệm vụ gieo chữ, đội ngũ giáo viên tại đây còn là những người đồng hành, chăm lo từng chút một cho đời sống tinh thần của học sinh. Những ngày đầu năm học mới luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất, từ việc sắp xếp phòng ở, hướng dẫn các em làm quen với nền nếp nội trú, đến việc kiên trì động viên những học sinh còn bật khóc vì nhớ nhà.

Thế nhưng, nhìn các em mỗi ngày một tự tin hơn, biết tự gấp chăn màn vuông vắn và biết sẻ chia với bạn bè, mọi mệt mỏi của thầy cô đều tan biến. Đối với những đứa trẻ vùng cao, ngôi trường mới không chỉ dừng lại ở những lớp học khang trang, mà đã thực sự trở thành một “gia đình thứ hai” - nơi thầy cô và bạn bè cùng đồng hành trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Sự kiện hoàn thành và đưa vào hoạt động Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục cùng các đơn vị đồng hành như PETROVIETNAM. Công trình ý nghĩa này chính là quả ngọt từ nỗ lực chung nhằm rút ngắn khoảng cách, đưa con chữ và tri thức đến gần hơn với học sinh nơi biên cương Tổ quốc.

Trung bình mỗi phòng sẽ có ít nhất 3 học sinh và nhiều nhất là 8 học sinh. Các em phải tự giặt quần áo, chia nhau dọn vệ sinh phòng ở và phải tuân theo thời gian biểu.

Trung bình mỗi phòng sẽ có ít nhất 3 học sinh và nhiều nhất là 8 học sinh. Các em phải tự giặt quần áo, chia nhau dọn vệ sinh phòng ở và phải tuân theo thời gian biểu.

Nước uống được lọc bằng máy lọc hiện đại, đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng tốt nhất cho các em học sinh và thầy cô giáo.

Nước uống được lọc bằng máy lọc hiện đại, đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng tốt nhất cho các em học sinh và thầy cô giáo.

Các em đều cảm thấy rất thoải mái với điều kiện ở phòng. Buổi tối, trước khi đi ngủ, các em có khoảng 2 tiếng tự học. Đúng 9 giờ tối các em phải lên giường, tắt đèn, 5 giờ sáng thức dậy để tập thể dục và ăn sáng.

Các em đều cảm thấy rất thoải mái với điều kiện ở phòng. Buổi tối, trước khi đi ngủ, các em có khoảng 2 tiếng tự học. Đúng 9 giờ tối các em phải lên giường, tắt đèn, 5 giờ sáng thức dậy để tập thể dục và ăn sáng.

Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ được chia thành các khu ký túc (nam - nữ riêng) và khu học tập. Ngoài ra nhà trường còn có sân bóng đá, bể bơi...

Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ được chia thành các khu ký túc (nam - nữ riêng) và khu học tập. Ngoài ra nhà trường còn có sân bóng đá, bể bơi...

Trước khi xuống căng tin ăn tối, các em sẽ đi đổ rác, vệ sinh phòng ở.

Trước khi xuống căng tin ăn tối, các em sẽ đi đổ rác, vệ sinh phòng ở.

Hành trình xây dựng và phát triển ngôi trường vùng biên vẫn còn nhiều việc phải làm, từ khâu kiện toàn đội ngũ giáo viên, hoàn thiện trang thiết bị, cho đến việc đồng hành giúp các em nhỏ thích nghi hoàn toàn với cuộc sống tập thể. Thế nhưng, với một điểm tựa vững chắc đã được dựng xây, ước mơ con chữ của học sinh Phong Thổ giờ đây đã có một bệ phóng thực sự, giúp các em vững vàng hơn trên con đường chinh phục tri thức giữa đại ngàn biên cương.

Niềm vui của các em khi đến trường là được học, được yêu thương. Đó cũng là niềm vui chung của các bậc cha mẹ, của toàn xã hội và của các doanh nghiệp như PETROVIETNAM. Bởi trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai.

Niềm vui của các em khi đến trường là được học, được yêu thương. Đó cũng là niềm vui chung của các bậc cha mẹ, của toàn xã hội và của các doanh nghiệp như PETROVIETNAM. Bởi trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai.

 Những ước mơ con chữ của trẻ em Phong Thổ hôm nay đã có thêm một bệ phóng thực sự, để các em vững tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức giữa đại ngàn biên cương.

Những ước mơ con chữ của trẻ em Phong Thổ hôm nay đã có thêm một bệ phóng thực sự, để các em vững tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức giữa đại ngàn biên cương.

Phong Sơn

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/mai-truong-nghia-tinh-petrovietnam-noi-bien-cuong-phong-tho-745247.html