Malaysia sắp bị loại khi không có cầu thủ nhập tịch

Người hâm mộ Malaysia có lẽ phải thất vọng tột cùng khi chứng kiến đội nhà mới ra quân đã gần như bị loại.

Trận ra quân ở giải U23 Đông Nam Á 2025 biến thành nỗi thất vọng lớn cho bóng đá Malaysia. Một thất bại không chỉ về tỷ số, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho sức mạnh thực sự của bóng đá Malaysia.

Không có bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào trong đội hình, U23 Malaysia bộc lộ rõ hạn chế về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Sự khác biệt quá lớn so với tuyển Malaysia từng thắng Việt Nam 4-0 khiến người hâm mộ phải cay đắng thừa nhận: Lứa cầu thủ nội không đủ sức gánh vác giấc mơ khu vực.

Người hâm mộ Malaysia có lẽ phải thất vọng tột cùng khi chứng kiến đội nhà mới ra quân đã gần như bị loại khi thua U23 Philippines. Ảnh: Malaysia NT

Người hâm mộ Malaysia có lẽ phải thất vọng tột cùng khi chứng kiến đội nhà mới ra quân đã gần như bị loại khi thua U23 Philippines. Ảnh: Malaysia NT

Ngay phút thứ 10, U23 Philippines tung gáo nước lạnh vào tham vọng của Malaysia. Từ đường phất bóng dài bên phần sân nhà, Mariona băng xuống thần tốc bên cánh trái, vượt qua hậu vệ áo vàng trước khi căng ngang như đặt để Banatao đệm bóng cận thành mở tỷ số.

U23 Malaysia nỗ lực đáp trả. Trong vòng 10 phút sau bàn thua, họ có đến ba cơ hội mười mươi nhưng đều dứt điểm ra ngoài. Tính đến phút 30, Malaysia đã tung ra 8 pha dứt điểm, nhưng tất cả đều vô duyên đến khó tin. Khi họ chưa thể gỡ hòa thì lại tiếp tục trả giá.

Phút 40, một pha phản công mẫu mực khác của Philippines khiến khán đài chết lặng. Dalapo tung đường chuyền loại bỏ hàng thủ Malaysia, tạo điều kiện để Banatao hoàn tất cú đúp trong trận đấu, tỷ số là 2-0 cho Philippines.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi. Malaysia kiểm soát bóng nhiều hơn, dồn ép đối thủ liên tục. Nhưng khi không có sự khác biệt về đẳng cấp, những pha bóng lại trôi qua trong sự bất lực. Phút 56, Philippines còn suýt ghi bàn thứ ba với cú sút hiểm hóc của Pena.

Đỉnh điểm của sự vô duyên là tình huống ở phút 76. Tierney - chân sút chủ lực của Malaysia băng vào đá bồi sau cú sút từ đồng đội nhưng lại sút vọt xà ở cự ly chỉ vài mét.

Thua trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, U23 Malaysia gần như không còn đường lùi. Nhất là khi bảng đấu còn có chủ nhà U23 Indonesia - một đội bóng đầy tham vọng cho ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và có chất lượng vượt trội.

Nếu không tạo ra điều kỳ diệu trong hai lượt trận tiếp theo, Malaysia sẽ sớm rời giải ngay từ vòng bảng. Và thất bại trước Philippines là minh chứng rõ nhất rằng: không có cầu thủ nhập tịch, bóng đá Malaysia vẫn chưa đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc chơi ở Đông Nam Á.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/malaysia-sap-bi-loai-khi-khong-co-cau-thu-nhap-tich-202507151900293991.html