Mâm cơm kính dâng Bác của người dân Đất Mũi

Hàng năm, khi gần đến ngày 2-9, các cựu chiến binh xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) tề tựu đến nhà ông Ba Hòa (Thái Thanh Hòa, 77 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hàng Vịnh) bàn việc làm mâm cơm dâng Bác.

Năm nay, sau khi bàn bạc, các thành viên trong Hội Cựu chiến binh xã Hàng Vịnh thống nhất mời đại diện lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, các đoàn thể xã và bà con trong xóm cùng tham gia.

Các công việc mua nguyên liệu, nấu nướng, chuẩn bị mâm cúng do gia đình ông Ba Hòa cùng với mọi người chung tay lo liệu.

 Hàng năm, vào ngày 2-9, các cựu chiến binh xã Hàng Vịnh làm mâm cơm giản dị dâng Bác

Hàng năm, vào ngày 2-9, các cựu chiến binh xã Hàng Vịnh làm mâm cơm giản dị dâng Bác

Bên trong nhà ông Ba Hòa, di ảnh của Bác được đặt tại nơi trang trọng nhất. Tại đây cũng có rất nhiều hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác được mọi người sưu tầm, lưu giữ cẩn thận. Những câu nói, khẩu hiệu, lời dạy của Người được ông Ba Hòa dán tại những nơi dễ quan sát để mọi người chiêm nghiệm, học tập và làm theo.

“Tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh nên hiểu được giá trị to lớn của hòa bình, độc lập. Để đất nước có được thanh bình hôm nay thì cả dân tộc phải trải qua nhiều mất mát, đau thương. Trong quá trình ấy, Bác là người soi đường, dẫn lối. Bác đã dành trọn đời mình cho dân, cho nước. Nên vào ngày giỗ Bác, gia đình làm mâm cơm dâng lên Người”, ông Ba Hòa chia sẻ.

Ông Đinh Ngọc Doanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hàng Vịnh, cho biết: “Những cựu chiến binh đến đây, dâng những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc tới Bác. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ ra sức đóng góp phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Tương tự, gần 40 năm qua, năm nào bà Tư Tuyết (Trương Thị Tuyết, 74 tuổi, ngụ ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh) cũng làm cơm kính dâng lên Bác nhân ngày 2-9, nhằm bày tỏ lòng tôn kính, tri ân trước công lao to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Mâm cơm dâng Bác cũng bình dị như những mâm cơm cúng ông bà của người dân trong vùng, có thịt kho hột vịt, khổ qua hầm, tôm và cua luộc...

Khi cúng giỗ, gia đình bà Tư Tuyết mời bà con trong xóm đến, trước là thắp nén hương tưởng nhớ Bác, cùng nhau kể lại những câu chuyện về Bác, ôn lại truyền thống cách mạng; sau đó cùng nhau nhắc nhở, động viên cố gắng làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo bà Phan Thị Trang Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Hàng Vịnh, các cựu chiến binh trên địa bàn làm mâm cơm dâng Bác giống như làm mâm cơm cúng ông bà của người dân Nam bộ. Việc làm này thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tấm lòng của người dân đối với Bác Hồ kính yêu. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên soi rọi lại bản thân, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mam-com-kinh-dang-bac-cua-nguoi-dan-dat-mui-post756958.html