Mâm cúng chay đắt khách lễ Vu Lan, người dân phải đặt trước hơn tuần mới có mâm chay tươm tất dâng lên gia tiên

Để có mâm cúng chay tươm tất, dâng lên gia tiên và các mộ phần, người dân phải đặt từ hơn một tuần vì nhu cầu mâm cúng chay tăng cao.

Ngày lễ Vu Lan nhằm Rằm tháng 7 Âm lịch (ngày 18/6). Đây là dịp để người dân tưởng nhớ ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình, cũng như gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là đạo Hiếu.

Bởi vậy, với nghi thức cúng Rằm tháng Bảy, khi nhiều gia đình tự tay thực hiện các mâm cúng Rằm thì không ít gia đình sẵn sàng chi tiền triệu đặt mâm cúng chay để dâng lên gia tiên và mộ phần ở nghĩa trang.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Có mặt tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) từ trước 8h sáng ngày Rằm tháng Bảy (hôm nay, 18/8) để viếng mộ, thắp hương dịp lễ Vu Lan báo hiếu, gia đình ông Phạm Linh (ở Ba Đình, Hà Nội) đã chuẩn bị từ 6h sáng để di chuyển quãng đường gần 70km từ Hà Nội lên Hòa Bình.

Có mặt tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) từ trước 8h sáng ngày Rằm tháng Bảy (hôm nay, 18/8) để viếng mộ, thắp hương dịp lễ Vu Lan báo hiếu, gia đình ông Phạm Linh (ở Ba Đình, Hà Nội) đã chuẩn bị từ 6h sáng để di chuyển quãng đường gần 70km từ Hà Nội lên Hòa Bình.

Đồ lễ mang theo của gia đình ông Linh là một mâm cơm chay tươm tất, cùng hoa – trà – quả…

Đồ lễ mang theo của gia đình ông Linh là một mâm cơm chay tươm tất, cùng hoa – trà – quả…

Ông Linh cho biết: “Gia đình tôi đã tranh thủ ngày nghỉ thứ Bảy thực hành lễ Vu Lan tại gia đình, để ngày nghỉ còn lại trong tuần đến mộ phần người thân".

Ông Linh cho biết: “Gia đình tôi đã tranh thủ ngày nghỉ thứ Bảy thực hành lễ Vu Lan tại gia đình, để ngày nghỉ còn lại trong tuần đến mộ phần người thân".

"Song, vì thời gian hạn hẹp nên gia đình tôi đặt 2 mâm cúng chay nhưng vì lượng đơn đặt quá đông nên gia đình tôi phải đặt từ hơn một tuần, bếp chay mới đủ thời gian để chuẩn bị”, ông Linh cho hay. (Ảnh mâm cúng chay tại gia đình ông Linh: NVCC)

"Song, vì thời gian hạn hẹp nên gia đình tôi đặt 2 mâm cúng chay nhưng vì lượng đơn đặt quá đông nên gia đình tôi phải đặt từ hơn một tuần, bếp chay mới đủ thời gian để chuẩn bị”, ông Linh cho hay. (Ảnh mâm cúng chay tại gia đình ông Linh: NVCC)

Ông Linh cho biết: “Chúng tôi vẫn luôn tưởng nhớ tới những người thân trong gia đình đã mất, cầu siêu cho tất cả vong linh được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Tôi luôn tâm niệm có trước có sau. Các cụ trước thế nào thì giờ như thế, đó là tấm lòng của mình đối với gia đình, tổ tiên”.

Ông Linh cho biết: “Chúng tôi vẫn luôn tưởng nhớ tới những người thân trong gia đình đã mất, cầu siêu cho tất cả vong linh được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Tôi luôn tâm niệm có trước có sau. Các cụ trước thế nào thì giờ như thế, đó là tấm lòng của mình đối với gia đình, tổ tiên”.

Tại mộ phần người thân, khi những đồ lễ mang theo từ Hà Nội đã được bày biện tươm tất, những cây xanh tươi tốt xung quanh mộ phần cũng được tỉa bớt, mộ phần người đã khuất cũng được lau dọn sạch sẽ… chính là lúc, gia đình ông Linh dâng hương, thể hiện sự tôn kính và nhớ ơn những người đã khuất.

Tại mộ phần người thân, khi những đồ lễ mang theo từ Hà Nội đã được bày biện tươm tất, những cây xanh tươi tốt xung quanh mộ phần cũng được tỉa bớt, mộ phần người đã khuất cũng được lau dọn sạch sẽ… chính là lúc, gia đình ông Linh dâng hương, thể hiện sự tôn kính và nhớ ơn những người đã khuất.

Đây là dịp không chỉ gia đình ông Phạm Linh báo cáo người thân quá cố những việc tốt trong năm và cầu nguyện cho gia đình được bình an, mà với gia đình bà Lê Thị Thu Hằng (ở Tam Trinh, Hà Nội) cũng tương tự.

Đây là dịp không chỉ gia đình ông Phạm Linh báo cáo người thân quá cố những việc tốt trong năm và cầu nguyện cho gia đình được bình an, mà với gia đình bà Lê Thị Thu Hằng (ở Tam Trinh, Hà Nội) cũng tương tự.

Bà Lê Thị Thu Hằng vừa tất bật bày biện mâm cúng đã đặt từ 3 ngày trước, vừa chia sẻ về các hoạt động về văn hóa, tâm linh của gia đình.

Bà Lê Thị Thu Hằng vừa tất bật bày biện mâm cúng đã đặt từ 3 ngày trước, vừa chia sẻ về các hoạt động về văn hóa, tâm linh của gia đình.

Bà Hằng cho biết: "Lễ Vu Lan gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ lễ để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất. Dịp này tôi cũng đưa các cháu lên để tưởng nhớ về cội nguồn của mình. Bao năm qua tôi luôn dạy con cháu phải có đức hiếu hạnh với tổ tiên, ông bà cha mẹ”.

Bà Hằng cho biết: "Lễ Vu Lan gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ lễ để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất. Dịp này tôi cũng đưa các cháu lên để tưởng nhớ về cội nguồn của mình. Bao năm qua tôi luôn dạy con cháu phải có đức hiếu hạnh với tổ tiên, ông bà cha mẹ”.

Cùng con cháu lên dâng hương cho những người đã khuất, gia đình ông Trịnh Cao Quang (ở Thanh Xuân, Hà Nội) không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Cùng con cháu lên dâng hương cho những người đã khuất, gia đình ông Trịnh Cao Quang (ở Thanh Xuân, Hà Nội) không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Chuyện lạ: Video call với người đã khuất mùa Vu lan đắt khách khi dịch COVID-19 bùng phát

B.Loan

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mam-cung-chay-dat-khach-le-vu-lan-nguoi-dan-phai-dat-truoc-hon-tuan-moi-co-mam-chay-tuom-tat-dang-len-gia-tien-172240818181316239.htm