Mầm xanh nơi đảo xa
Giữa sóng nước trùng khơi trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng với nỗ lực khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động được nguồn rau xanh phục vụ bữa ăn hằng ngày cho bộ đội, đồng thời chia sẻ với bà con trên đảo. Đó không chỉ là thành quả của ý chí vượt khó, tinh thần tự lực, tự cường của người lính quân hàm xanh, mà còn là minh chứng sinh động cho tình quân dân gắn bó bền chặt nơi đảo xa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải tích cực tăng gia sản xuất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nơi đảo xa. Ảnh: Như Ý
Xã đảo Tiên Hải (tỉnh An Giang) còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hải Tặc, gồm 18 hòn đảo lớn nhỏ, tổng diện tích tự nhiên hơn 283ha, nằm cách phường Hà Tiên gần 30km theo đường biển, cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40km. Toàn xã hiện có gần 500 hộ dân, với trên 2.000 người sinh sống chủ yếu trên các đảo Hòn Tre Lớn, Hòn Giang, Hòn Đước và Hòn Ụ; trong đó, đảo lớn nhất Hòn Tre Lớn (còn gọi Hòn Đốc) là trung tâm hành chính, kinh tế của xã.
Những năm gần đây, đời sống của cư dân xã đảo Tiên Hải từng bước được cải thiện nhờ phát triển nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, do điều kiện cách trở, nguồn lương thực, thực phẩm, nhất là rau xanh vẫn chủ yếu phụ thuộc vào đất liền. Vào mùa biển động, mưa dông kéo dài, việc vận chuyển bị gián đoạn, khiến nguồn cung khan hiếm, giá cả tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân và bộ đội trên đảo.
Thiếu tá Trần Như Ý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tiên Hải cho biết: “Có thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp, rau xanh trở nên khan hiếm. Trước thực tế đó, đơn vị đã chủ động quy hoạch quỹ đất, cải tạo thổ nhưỡng, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, mô hình “Vườn rau gắn kết quân dân” được hình thành và duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua”.
Để có được những vườn rau trên nền đất sỏi đá, cán bộ, chiến sĩ đã tận dụng từng khoảng đất trống xung quanh đơn vị, dùng đá xếp thành luống chống xói mòn vào mùa mưa, giữ nước vào mùa khô. Đất trồng, rơm rạ được vận chuyển thêm từ đất liền ra đảo, đồng thời tận dụng cây cỏ, lá mục để ủ thành phân hữu cơ. Những lớp rơm phủ bề mặt không chỉ giúp giữ ẩm, mà còn hạn chế tác động của nắng gió, cải tạo dần độ màu mỡ của đất.
Giữa cao điểm mùa khô, nắng chói chang kết hợp gió Nam thổi mang theo hơi nước mặn đổ vào đảo làm cho cây cỏ đều bị rám màu. Thế nhưng, tại Đồn Biên phòng Tiên Hải, những vườn rau vẫn phát triển xanh mướt. Bí quyết nằm ở việc các luống rau được thiết kế hệ thống mái che bằng lưới, màng nilon để hạn chế gió và hơi nước biển. Phía trên, tận dụng mái che, hàng rào làm giàn trồng các loại cây leo như bầu, bí, mướp..., bên dưới trồng các loại như cải xanh, rau muống, mồng tơi, các loại rau gia vị phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, gối đầu thu hoạch từng đợt, phục vụ bữa ăn hằng ngày cho bộ đội.
Bằng sự kiên trì, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, với tổng diện tích đất tăng gia khoảng 200m2, năm 2025, đơn vị thu hoạch trên 2,5 tấn rau, củ, quả các loại. Từ nguồn tăng gia sản xuất, đã đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội bình quân đạt 1.500 đồng/người/ngày, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tiên Hải vận chuyển rau, củ, quả do đơn vị tăng gia đến chia sẻ với người dân trên đảo. Ảnh: Như Ý
Không chỉ bảo đảm hậu cần tại chỗ, mô hình “Vườn rau gắn kết quân dân” còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Mỗi đợt thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ lại mang một phần rau, củ, quả đến các khu dân cư, bến neo đậu tàu thuyền để chia sẻ với bà con, những bó rau xanh nơi đảo xa vì thế trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
“Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thiếu nước ngọt, thiếu đất canh tác, trong khi phần lớn thời gian người dân mưu sinh trên biển khiến việc trồng rau gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các đảo như Hòn Giang, Hòn Đước. Vì vậy, mỗi bó rau bộ đội gửi tặng đều được bà con trân quý, đón nhận” - Thiếu tá Trần Như Ý chia sẻ.
Cảm nhận việc làm ý nghĩa của Đồn Biên phòng Tiên Hải, ông Trần Dũng Trí Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Hải cho biết: “Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng mang giá trị nhân văn sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ rau, củ, quả, mà trong những năm qua, Đồn Biên phòng Tiên Hải luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế và giữ vững bình yên nơi hải đảo. Đó là tình cảm, là sợi dây thắt chặt thêm tình quân dân nơi đảo xa”.
Xúc động khi nhận những bó rau xanh, ông Danh Thắng, người dân sống lâu năm trên đảo Hòn Đước bày tỏ: “Ở đảo xa, đất đai cằn cỗi, việc trồng được rau xanh rất khó khăn. Thấy bộ đội vất vả tăng gia, chắt chiu từng giọt nước để chăm rau, rồi mang đến tận nơi cho bà con, ai cũng cảm kích, trân trọng. Bó rau này không chỉ làm cho bữa cơm thêm ngon, mà còn là cái nghĩa, cái tình ấm áp của người lính dành cho người dân trên đảo".
Những việc làm thầm lặng của người lính Biên phòng đã minh chứng cho một chân lý giản đơn nhưng bền vững. Giữ gìn chủ quyền biển, đảo không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng việc xây dựng "thế trận lòng dân" từ những điều bình dị nhất. Khi những mầm xanh vươn lên giữa nắng gió, khi tình quân dân được vun tưới bằng sự chân thành, thì mỗi người dân sẽ là một "cột mốc sống", cùng những người lính quân hàm xanh xây nên bức tường thành vững chắc bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mam-xanh-noi-dao-xa-post502049.html











