Man City dễ dàng giành vé vào tứ kết FA Cup

Phil Foden mở tỉ số trận đấu từ phút thứ 7

Tối 28/2, giúp Man City dễ dàng đánh bại chủ nhà Bristol City 3-0 tại vòng 5 FA Cup, qua đó tiếp tục ấp ủ hy vọng giành cú “ăn ba” mùa này.

Tiền vệ Phil Foden lập cú đúp, trước khi Kevin De Bruyne ấn định chiến thắng đưa Man City vào tứ kết Cup FA.

HLV Pep Guardiola cất Erling Haaland, Rodri và Ilkay Gundogan trên ghế dự bị, khi Man City chỉ phải chạm trán đối thủ hạng Nhất. Dẫu vậy, dàn sao The Citizen vẫn tỏ ra quá mạnh so với Bristol City.

Ngày phút thứ 7, Foden mở tỉ số bằng pha dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang của Riyad Mahrez. Bàn thắng sớm giúp Man City dễ đá và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng pha dứt điểm của Mahrez bị đối thủ cản phá trên vạch vôi, còn những cú sút xa của đội khách cũng đi thiếu chính xác.

Man City đá chậm trong hiệp 2, trước khi tăng tốc trong hơn 15 phút cuối trận. Julian Alvarez, người bỏ lỡ nhiều cơ hội ở đầu hiệp, kiến tạo cho Foden dứt điểm một chạm đập chân cầu thủ Bristol City vào lưới. Đến phút 81, De Bruyne cứa lòng thành bàn từ ngoài cấm địa, ấn định chiến thắng 3-0.

Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Man City trước Bristol City, đồng thời cũng chấm dứt mạch 12 trận bất bại của đối thủ.

Man City cùng với Blackburn Rovers, Fulham và Brighton là 4 đội đầu tiên góp mặt ở tứ kết Cup FA.

Leicester gây thất vọng khi nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước đội bóng hạng Nhất Blackburn. HLV Brendan Rodgers buồn bã sau trận thua: “Đó chỉ là sự nhất quán, tâm lý và tham vọng thành công. Chúng tôi không ổn định về mặt này. Tôi thực sự thất vọng cho những người hâm mộ, đó là một thử thách thực sự đối với họ trong mùa giải này. FA Cup là cơ hội để lọt vào tứ kết, gặp một đội hạng Nhất trên sân nhà, nhưng họ đã chơi tốt hơn rất nhiều, và chúng tôi phải lo lắng về điều đó”.

Fulham cũng lọt vào vòng tứ kết FA Cup lần đầu tiên sau 13 năm với các bàn thắng của Joao Palhinha và Manor Solomon, giúp họ giành chiến thắng 2-0 trước đại diện Premier League là Leeds United. Mùa giải huy hoàng của Fulham dưới thời HLV Marco Silva khi họ vẫn đang theo đuổi một suất dự cúp châu Âu trên 2 mặt trận, hiện tân binh này cũng xếp thứ 6 tại Premier League.

Trong khi đó, hy vọng về chiếc cúp lớn đầu tiên của Brighton vẫn còn nguyên khi Evan Ferguson mang về chiến thắng 1-0 cho họ ngay trên sân League One của Stoke City.

Bốn đội còn lại vòng tứ kết FA Cup có thể được xác định sau loạt trận rạng sáng mai (2/3), đáng chú ý nhất là tân vô địch cúp Liên đoàn M.U chơi trên sân nhà tiếp đón West Ham, còn Tottenham làm khách tại Sheffield United.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/294937/man-city-de-dang-gianh-ve-vao-tu-ket-fa-cup.html