Man.City ngược dòng vào bán kết FA Cup, nhưng Haaland chấn thương

Man.City tiếp tục hy vọng có thể kết thúc mùa giải đáng thất vọng này bằng một danh hiệu, sau khi lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Bournemouth 2-1 ở tứ kết FA Cup vào Chủ Nhật. Tuy nhiên, họ phải trả cái giá không nhỏ khi Erling Haaland bị buộc phải rời sân vì chấn thương.

Man.City lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Bournemouth 2-1 ở tứ kết FA Cup vào Chủ Nhật.

Man.City lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Bournemouth 2-1 ở tứ kết FA Cup vào Chủ Nhật.

Haaland là tâm điểm của mọi thứ tại sân Vitality. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để đưa Man.City vượt lên dẫn trước, khi cú sút phạt đền thấp ở phút thứ 14 của anh bị thủ môn Kepa Arrizabalaga của Bournemouth cản phá. Không lâu sau đó, dấu hiệu về một cơn ác mộng khác cho đội bóng của Pep Guardiola tại sân Vitality đã đến, khi Evanilson ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà Bournemouth ở phút 21.

Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy đã chuộc lỗi khi tung cú sút xa để ghi bàn gỡ hòa ở phút 49, từ đường chuyền của cầu thủ vào thay người Nico O'Reilly. Nhưng trận đấu của Haaland đã kết thúc sớm sau pha va chạm với hậu vệ phải Lewis Cook của Bournemouth. Chân sút số 1 của Man.City rõ ràng rất đau ở mắt cá chân, dù đã được điều trị và cố gắng trở lại thi đấu, nhưng Haaland sau đó đã lắc đầu và phải rời sân ở phút 61. Khi được hỏi chấn thương của Haaland nghiêm trọng đến mức nào, Guardiola trả lời: “Tôi chưa biết, chúng ta phải xem”.

Omar Marmoush là người vào sân thay Haaland và chỉ trong vòng 2 phút, tân binh tháng Giêng đã ghi bàn thắng quyết định. O'Reilly một lần nữa là người kiến tạo sau khi tận dụng cú trượt chân của Antoine Semenyo bên phía Bournemouth. Cú sút của tiền đạo người Ai Cập đã đi qua người Arrizabalaga, ấn định chiến thắng 2-1. Man.City sẽ chơi ở bán kết FA Cup mùa giải thứ 7 liên tiếp kỷ lục. Các trận bán kết diễn ra tại Wembley từ ngày 26 đến 27-4. Man.City sẽ đối đầu Nottingham Forest. Trong khi đó Aston Villa, đội đã đánh bại Preston với tỷ số 3-0 vào Chủ Nhật, sẽ gặp Crystal Palace. Trong số 4 đội vào bán kết, chỉ có Man.City từng giành được danh hiệu FA Cup trong thế kỷ này.

 Pep Guardiola và Man.City sẽ chơi ở bán kết FA Cup mùa giải thứ 7 liên tiếp kỷ lục.

Pep Guardiola và Man.City sẽ chơi ở bán kết FA Cup mùa giải thứ 7 liên tiếp kỷ lục.

Sau trận đấu, HLV Guardiola đã hết lời ca ngợi tài năng của O’Reilly, cầu thủ 20 tuổi hiếm khi được chơi ở đội một nhưng liên tiếp tạo dấu ấn ở FA Cup. O’Reilly, một tiền vệ trung tâm nhưng được bố trí ở vị trí hậu vệ trái, trước đó ghi 2 bàn thắng ở vòng 5 khi Man.City lội ngược dòng đánh bại đội hạng nhì Plymouth với tỷ số 3-1. “Hai bàn thắng, hai pha kiến tạo - đó là lý do tại sao anh ấy sẽ được chơi với Nottingham ở bán kết”, Guardiola nói với một nụ cười.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho đội “cận vệ già” của mình. Các tiền vệ Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Mateo Kovacic và Ilkay Gundogan - những cầu thủ ngoài 30 tuổi có khả năng sẽ rời Man.City - đã dẫn dắt Man.City đến chiến thắng với màn trình diễn chắc chắn trong hiệp 2. “Chính những cầu thủ kỳ cựu, những cầu thủ huyền thoại mang đến những điều tuyệt vời nhất cho CLB đã tạo nên bước tiến mới”, Guardiola nói.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mancity-nguoc-dong-vao-ban-ket-fa-cup-nhung-haaland-chan-thuong-post788440.html