Man City thắng dễ, Newcastle gục ngã trên sân nhà

Man City có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Young Boys. Trong khi đó, Newcastle bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Borussia Dortmund ngay trên sân nhà ở Champions League.

Bước vào trận đấu, Man City với tâm thế chắc chắn sẽ đi tiếp đã giúp tinh thần của các chân sút The Citizens thoải mái. Tuy nhiên, thi đấu dưới thời tiết mưa cộng với cỏ nhân tạo đã tạo ra không ít khó khăn cho đại diện nước Anh.

Trước Young Boys thi đấu phòng thủ, học trò của HLV Pep Guardiola tỏ ra bế tắc trong các pha tấn công, mọi nỗ lực của Man City đều không thành công.

 Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Man City thắng dễ Young Boy. Ảnh: Getty

Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Man City thắng dễ Young Boy. Ảnh: Getty

Phút 24, Jeremy Doku có cơ hội mở tỷ số cho trận đấu khi đối mặt với thủ thành Racioppi, tiếc là pha dứt điểm vào góc xa khung thành quá nhẹ nên bị thủ môn của Young Boys cản phá.

Hàng thủ của Young Boys thi đấu rất tập trung, đặc biệt là thủ thành Racioppi khi hóa giải gần nhất toàn bộ các pha treo bóng của Man City từ hai hành lang cánh. Dù rất nỗ lực ép sân ở những phút cuối hiệp 1 nhưng Man City không thể có bàn thắng mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục ép sân Young Boy, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Không thể tấn công trung lộ và hành lang cánh, Man City tận dụng cơ hội bóng cố định. Từ tình huống phạt góc, The Citizens đã có bàn thắng mở tỷ số.

Phút 48, từ pha đá phạt góc, Ruben Dias bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Young Boys đã bay người cản phá, bóng đến đúng vị trí của Akanji, hậu vệ Man City dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

 Man City đang quá mạnh ở giải đấu Châu Âu khi giữ thành tích bất bại. Ảnh: Getty

Man City đang quá mạnh ở giải đấu Châu Âu khi giữ thành tích bất bại. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng đầu hiệp 2, tinh thần của các chân sút được cải thiện đáng kể, tuy nhiên niềm vui của Man City không kéo dài được bao lâu khi Young Boys bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 52, Meschack Elia nhận được chuyền thuận lợi của đồng đội và thực hiện pha lốp bóng đẹp mắt, quân bình tỷ số 1-1 cho Young Boy.

Bất ngờ nhận bàn thua, Man City lại tổ chức đội hình tấn công, trước hàng thủ đông người của Young Boy các chân sút của Man City không thể xuyên thủng hàng thủ.

Phút 66, Mohamed Camara phạm lỗi với cầu thủ Man City trong vòng cấm, sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Man City được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Erling Haaland sút bóng đánh bại thủ thành Racioppi dù thủ môn này đã chạm được tay vào bóng.

Không để kịch bản cũ lập lại, Man City chủ động chơi chậm và kiểm soát bóng, buộc Young Boys phải tấn công, từ đó hàng thủ của chủ nhà đã lộ ra nhiều yếu điểm. Phút 74, Haaland có đường chọc khe thông minh để Julian Alvarez băng lên dứt điểm dễ dàng để nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City, tiếc là bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

 Man City đang trên hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của mình. Ảnh: Getty

Man City đang trên hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của mình. Ảnh: Getty

Phút 86, Erling Haaland hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha cứa lòng đẹp mắt về góc xa khung thành nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.

Với chiến thắng này, Man City tiếp tục giữ vị trí đầu bảng G Champions League với 9 điểm sau 3 lượt trận.

Ở các trận đấu cùng giờ, Barcelona thắng 2-1 Shakhta, Newcastle để thua 0-1 trước Dortmund, PSG thắng AC Milan 3-0, Celtic hòa 2-2 với Atletico Madrid.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/man-city-thang-de-newcastle-guc-nga-tren-san-nha-post758339.html