Sáng nay, theo lịch của Sở GD-ĐT Hà Nội, các thí sinh làm bài thi chuyên các môn Toán, Ngữ văn, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Buổi chiều thí sinh làm bài thi chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng Anh.
Đúng 10h30 phút tiếng trống kết thúc bài thi vang lên, thí sinh Ngô Xuân Hiếu (Trường THCS Amsterdam) là người đầu tiên bước ra khỏi cánh cổng thi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Nam sinh này đã không giấu nổi niềm vui và hào hứng chia sẻ: "Hôm nay em thi chuyên tiếng Đức. Em rất vui vì bài thi hôm nay em làm khá tốt. Em tự tin là mình sẽ đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ".
Không ngại ngần, trước sự reo hò của các tình nguyện viên áo xanh, thí sinh Ngô Xuân Hiếu đã thể hiện màn hít đất bá đạo khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Trong đám đông phụ huynh nháo nhác tìm con sau thi là gia đình chị Phạm Thị Kim Sinh ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hôm nay con chị chính thức khép lại kỳ thi vào lớp 10, nên gia đình đã lên ý tưởng mua bó hoa tươi tặng gái út nhằm tạo bất ngờ và chúc mừng con đã cố gắng trải qua các kỳ thi quan trọng dù kết quả như thế nào đi nữa.
Thành viên nhí cũng là cổ động viên nhiệt tình đồng hành cùng gia đình chị Kim Sinh.
Mặc cho mồ hôi đầm đìa, đôi mắt cháu gái vẫn dáo dác tìm kiếm "dì Ngọc Linh" trong đám đông
Trong đám đông ồn ào tiếng vỗ tay, thành viên nhí này liên tục hét "dì Ngọc Linh ơi". Niềm hạnh phúc và bất ngờ của dì khi gặp cháu gái ở cổng trường thi
Chị Kim Sinh chia sẻ: "Con thi liên tục từ 2/6 cho đến bây giờ. Bản thân tôi cũng thấy vất vả thay cho con, nhưng vì con ngoan, chủ động trong học tập nên gia đình cũng thấy phấn khởi. Nay con đã hoàn thành bài thi chuyên Văn, gia đình muốn tạo bất ngờ để con vui, phấn khởi, giữ tư tưởng tốt dù kết quả có như thế nào gia đình vẫn mãi bên con".
Cả gia đình chị Kim Sinh luôn đồng hành cùng cô con gái út bé nhỏ
Bạn thí sinh nhảy lên sung sướng sau khi hoàn thành bài thi sáng nay
Những cái ôm thật chặt của mẹ - Người đã đồng hành cùng con trong suốt hành trình qua
Một người mẹ ghi lại khoảnh khắc của con cái khi bước ra khỏi phòng thi. Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của những người làm cha, làm mẹ khi chứng kiến con trưởng thành hơn qua các kỳ thi
Khác với các ông bố bà mẹ là tặng hoa, tặng quà cho con sau thi, chị Phạm Thu Thủy (An Khánh, Hoài Đức) lại tặng 1 tách cà phê cho con. Chị Thủy nói: “Con gái nhà tôi rất thích ăn chè, nhưng hôm nay tôi đi dọc tuyến phố này không ai bán chè cả nên đành chuyển hướng sang mua cà phê muối, một thức uống yêu thích không kém của bạn ấy hằng ngày, chắc chắn sau khi ra khỏi phòng thi cô gái đó sẽ rất thích món quà này từ mẹ đây”.
Nụ cười hạnh phúc của người mẹ
Bạn Ngân Hà (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ: "Sau khi thi xong việc đầu tiên là em sẽ ngủ thật đã, ngủ bù những ngày tháng thiếu ngủ vì học tập vừa qua, sau đó là gặp gỡ bạn bè, em cũng rất mong được đi du lịch cùng cả đại gia đình"
Nụ cười rạng rỡ của thí sinh và phụ huynh sau buổi thi sáng nay, giờ thì "Về nhà thôi con ơi!"
Nguyễn Hà - Linh Thương - Thùy Dương/VOV.VN