Mãn nhãn màn bắn pháo hoa tại Lễ hội Hoa Ban
Tối 9/3, bầu trời khu trung tâm tỉnh Điện Biên rực sáng bởi màn pháo hoa tầm cao trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban. Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu liên tiếp bung nở trong không gian, mang đến cho người dân, du khách một bữa tiệc ánh sáng đầy ấn tượng, góp phần tạo điểm nhấn đặc sắc cho mùa lễ hội.

Màn pháo hoa trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban.
Ngay từ đầu giờ tối, khu vực cầu Thanh Bình, cầu Mường Thanh, đường đi bộ ven sông Nậm Rốm, cùng các tuyến đường lân cận đã đông kín người dân và du khách. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, các nhóm bạn trẻ tranh thủ đến sớm, lựa chọn chỗ đứng, chỗ ngồi thuận tiện nhất để quan sát. Không khí háo hức ánh lên từng khuôn mặt. Mọi người cùng trò chuyện, chờ đợi khoảnh khắc bầu trời đêm bừng sáng rực rỡ.

Người dân, du khách đến sớm tìm chỗ thuận tiện ngắm pháo hoa.
Chị Trần Thị Minh Tuyết, TP. Hà Nội chia sẻ: Đáng lẽ hành trình khám phá, du lịch Điện Biên kết thúc từ hôm qua. Tuy nhiên, khi biết có bắn pháo hoa, tôi quyết định ở lại thêm một ngày. Tối nay, tôi ra đây từ khá sớm để tìm vị trí thuận lợi. Không khí rất náo nhiệt, ai cũng háo hức, mong chờ màn bắn pháo hoa tối nay.
Sau màn diễu hành carnival đường phố, hàng nghìn người di chuyển từ trục đường Võ Nguyên Giáp hối hả theo đường Trần Can, Nguyễn Chí Thanh, Bế Văn Đàn hướng về dòng sông Nậm Rốm. Tiếng trò chuyện, cười nói hòa cùng âm nhạc rộn ràng tạo nên không khí náo nhiệt của ngày hội.

Dòng người hối hả đổ về khu vực sông Nậm Rốm.
Những chùm pháo đầu tiên vút lên không trung trong sự mong chờ của người dân, du khách. Từng loạt pháo hoa tầm cao tỏa sáng nhiều màu sắc bung nở trên bầu trời Điện Biên phản chiếu xuống dòng Nậm Rốm huyền thoại. Suốt 15 phút, bầu trời được thắp sáng rực rỡ. Mỗi lần pháo nổ là từng tràng tiếng reo hò đầy phấn khích.



Màn bắn pháo mãn nhãn trong sự trầm trồ, háo hức của người dân, du khách.
Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh ấn tượng bằng điện thoại, máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ của đêm hội.
Anh Lò Văn Xuấn, xã Thanh Nưa chia sẻ: Gia đình đi từ 7 giờ để nhận chỗ đẹp. Màn pháo hoa lễ hội năm nay tuyệt đẹp và hoành tráng, tôi muốn quay lại để đăng lên các nền tảng mạng xã hội, khoe với bạn bè muôn phương về miền đất và con người Điện Biên.

Sau màn pháo hoa đặc sắc, người dân, du khách giao lưu trong tiếng chũm chọe, tiếng trống hội tại Phố đi bộ Mường Thanh.
Khi những chùm pháo cuối cùng khép lại, người dân và du khách tiếp tục lan tỏa niềm vui tại Phố đi bộ Mường Thanh.












